Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 01:24 (GMT +7)
Vẫn mãi một niềm tin sắt son
Thứ 5, 03/02/2011 | 21:12:23 [GMT +7] A A
Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô 1.000 năm tuổi trong những ngày giáp Tết, căn nhà của ông Nguyễn Công Hòa thật yên ả và tĩnh lặng.
Khi nghe đến hai chữ Quảng Ninh. Ông bảo cuộc đời của ông gắn bó với Quảng Ninh từ khi mảnh đất này còn chia 3, bao gồm Hải Ninh, Hòn Gai và Quảng Yên. Vốn quê gốc ở Thanh Miện, Hải Dương nhưng ông Nguyễn Công Hòa ra Đất mỏ hoạt động cách mạng từ năm 22 tuổi ở mỏ than Vàng Danh. Ông tham gia Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội từ năm 1926, khi tròn 20 tuổi. Năm 1930, khi các tổ chức Đảng sáp nhập, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ông là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và được giao nhiệm vụ về đặc khu Hòn Gai xây dựng cơ sở cách mạng. Lúc đó, ông giữ trọng trách ủy viên Đặc khu Hòn Gai.
Cả kiến trúc và nội thất của ngôi nhà dường như mang một âm hưởng hoài cổ với lò sưởi, với bộ bàn ghế, tranh ảnh trang trí... đều giản dị, mộc mạc. Trong căn nhà ấy, người lão thành cách mạng 81 năm tuổi Đảng đã run run thốt lên: "Tôi nhớ Quảng Ninh lắm! Tôi nhớ Quảng Ninh lắm...".
Người đảng viên 81 tuổi Đảng Nguyễn Công Hòa tìm hiểu về đời sống công nhân mỏ Quảng Ninh qua Tạp chí Than. |
Đến nay, ông Nguyễn Công Hòa là thành viên duy nhất của tổ chức Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội còn sống và thọ đến tuổi này. Trong những năm tháng hoạt động cách mạng ở Quảng Ninh, ông đã từng làm phu mỏ, nhặt than, đội đá... Thực hiện đường lối của Trung ương, ông đã lãnh đạo nhân dân và công nhân lao động đặc khu tổ chức nhiều phong trào cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc. Điển hình là cuộc tổng bãi công ngày 12-11-1936 của hàng vạn thợ mỏ buộc thực dân Pháp phải nhượng bộ. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam mới ra đời còn hoạt động bí mật, ông chính là người đã chỉ đạo treo cờ trên núi Bài Thơ tháng 5-1930. Lá cờ đỏ búa liềm bay phấp phới trên núi Bài Thơ đã tạo nên niềm tin, tạo nên sức mạnh tinh thần mãnh liệt của nhân dân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Tháng 3-1947, khi đặc khu Hòn Gai và Quảng Yên sáp nhập thành liên tỉnh Quảng Hồng, ông đã trở thành Bí thư đầu tiên. Sau này, khi về Trung ương, trở thành Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam rồi đến khi nghỉ hưu, ông vẫn luôn đau đáu với Quảng Ninh. Thậm chí, bây giờ đã 107 tuổi, sức đã yếu không về thăm Quảng Ninh được nhưng ông vẫn xem các tin tức về Quảng Ninh trên báo, đài. Ông bảo: "Tôi rất tự hào về Quảng Ninh. Quảng Ninh bây giờ thay đổi lắm. Khi tôi làm Bí thư Liên tỉnh Quảng Hồng, những vùng đất như Hòn Gai, Bãi Cháy còn hoang vu, chỉ có rừng núi, lau sậy. Thỉnh thoảng mới có nhà cửa, có dân cư. Giờ thì nhà cửa san sát, phố sá khắp nơi. Quảng Ninh làm được nhiều công trình vĩ đại mà người ở xa như tôi cũng tự hào như là cầu Bãi Cháy, đường giao thông, trường học, bệnh viện, công sở... Toàn là những công trình to đẹp, có ý nghĩa".
Nói rồi ông bảo: "Từ năm 2006 tới nay sức khỏe tôi yếu, các con không cho về Quảng Ninh nữa chứ trước kia, tôi về thường xuyên. Không về nhưng tôi vẫn biết tin tức về Quảng Ninh đấy. Tôi rất tin vào sự phát triển của Quảng Ninh. Mặc dù là một địa phương có nhiều dân tộc anh em sinh sống nhưng Quảng Ninh có truyền thống đoàn kết từ lâu đời và truyền thống này vẫn đang được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, được nhân dân trong tỉnh phát huy. Tôi tin Quảng Ninh còn phát triển hơn nữa khi đã xây dựng được một nền tảng vững chắc, có tiềm năng. Các đồng chí lãnh đạo trẻ và năng động, tâm huyết với tỉnh".
Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Công Hòa luôn khẳng định một niềm tin bất biến về Đảng, về Quảng Ninh, về đất nước. Ông khẳng định sau 81 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng và qua cuộc đời hơn 100 tuổi thì việc đi theo Đảng là quyết định thiêng liêng và đúng đắn nhất cuộc đời của ông. Những người đã từng có cuộc sống bị áp bức, bóc lột có được tự do như hôm nay là nhờ có Đảng. Những thành quả của đất nước hôm nay là minh chứng xác thực nhất cho sự lãnh đạo, đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng. Ông cũng nói rằng dưới sự tác động nhiều mặt của xã hội đã có những đảng viên tha hóa, biến chất nhưng với quyết tâm xây dựng và chỉnh đốn Đảng, những "con sâu" ấy sẽ bị loại bỏ. Đặc biệt, Đảng sẽ mạnh hơn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Bởi lẽ Bác là con người thật vĩ đại, khi soi vào Bác, học Bác và làm theo Bác mỗi đảng viên sẽ trưởng thành hơn, tổ chức Đảng sẽ vững mạnh hơn.
Nghe những điều tâm huyết của người đảng viên 81 năm tuổi Đảng, chúng tôi càng thêm cảm phục. Chính những người như ông đã, đang và sẽ tiếp tục thắp sáng niềm tin của các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
Liên kết website
Ý kiến ()