Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 06:23 (GMT +7)
Ba thủ khoa Đại học Y Hà Nội - ba người con của Hà Tĩnh
Thứ 2, 01/08/2011 | 18:44:59 [GMT +7] A A
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, Đại học Y Hà Nội có 4 đồng thủ khoa cùng đạt 29,5 điểm, trong đó, có 3 ba học sinh nghèo của huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.
Mẹ mất sớm, con vẫn thủ khoa
Chúng tôi tìm đến căn nhà của cô học trò nghèo Thái Quỳnh Trang, ở Đức Thọ. Khi chúng tôi hỏi cảm nhận của em lúc này, em tươi cười nói: Vui lắm anh ạ, ước nguyện của em nay đã trở thành hiện thực. Bởi khi mẹ em mất em đã hứa với mẹ sẽ thi đậu vào đại học. Nay lại thủ khoa thì mẹ em ở nơi suốt vàng chắc là vui lắm!
Sinh ra và lớn lên trong đình cả bố và mẹ đều làm giáo viên nhưng thật không may khi năm học lớp 9 mẹ của Trang qua đời để lại bố và hai anh em Trang. Chẳng bao giờ em thấy niềm vui trọn vẹn trong cuộc sống bởi khi nào cũng vắng người mẹ. Do vậy Trang luôn lấy học làm niềm vui. Từ năm học lớp 1 đến lớp 12, em đều là học sinh giỏi xuất sắc toàn diện, liên tục giành các giải cao trong các kì thi học sinh giỏi. Quỳnh Trang đạt giải học sinh giỏi tỉnh môn Vật lý, giải tin học trẻ không chuyên cấp tỉnh và đạt thủ khoa kì thi tuyển sinh vào lớp 10 với điểm số cao nhất tỉnh.
Trong các năm học THPT, Trang liên tục đạt các giải nhất, nhì môn Toán trong các kì thi học sinh giỏi tỉnh. Trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua em đạt loại giỏi với 52,5 điểm. Đến kỳ thi tuyển sinh đại học, em đạt 29,5 điểm, chính thức là một trong bốn thủ khoa của Đại học Y Hà Nội.
Chia sẻ về những bí quyết để học giỏi, Trang nói: “Với em học phải chịu khó, kiên trì và nắm vững kiến thức từng bài giảng. Rèn luyện giải nhiều đề thi sẽ đạt điểm cao…”
Được biết, ngoài là thủ khoa Đại học Y Hà Nội thì em còn đạt 28 điểm khối A trường ĐH Ngoại thương. Khi hỏi em sẽ học trường nào, Trang tâm sự: “Em sẽ chọn ĐH Ngoại thương vì mong sau làm ra nhiều tiền để giúp đỡ gia đình. Cả đời bố em khổ để nuôi các con và chữa bệnh cho mẹ nên nghèo lắm”.
Chàng trai đam mê học hỏi
Chia tay Quỳnh Trang, chúng tôi đến nhà bạn Trần Đình Anh, cùng lớp, cùng đạt thủ khoa ĐH Y Hà Nội. Gia đình Đình Anh có ba người con, em là con cả, còn 2 em đang học phổ thông. Cả nhà chỉ trông chờ vào 5 sào ruộng.
Cuộc sống vất vả nhưng nhìn vào bảng thành tích học tập của Đình Anh ai cũng phải nể: liên tục 12 năm học phổ thông là học sinh tiên tiến xuất sắc, từ lớp 1 đến lớp 9 là học sinh giỏi hai môn văn – toán, ba năm THPT đều đạt giải nhì học sinh giỏi tỉnh các môn toán – hóa, giải nhì giải hóa trên máy tính Casio năm lớp 12.
Cô giáo Lê Thị Thu Hằng, giáo viên môn Hóa cho biết: “Đình Anh có ý thức nỗ lực và niềm đam mê học tập hiếm có. Em chủ yếu tự học. Trong quá trình học, gặp điều gì chưa rõ là em hỏi ngay, hỏi bằng được, nhiều khi 10 giờ đêm vẫn còn nhắn tin hỏi cô về bài vở. Đình Anh đã nung nấu quyết tâm giành thủ khoa và đạt kết quả như mong muốn”.
Đình Anh chia sẻ : Từ nhỏ em ước mơ trở thành bác sĩ nên em chọn trường Đại Y Hà Nội. Bởi làm nghề bác sĩ chữa bệnh được cho nhiều người, mà những người dân nghèo như quê mình thì đang cần lắm những bác sĩ chữa bệnh giỏi để giúp họ khỏi nỗi đau bệnh tật.”
Cô học trò nghèo học giỏi bên nghề làm kẹo cu đơ
Chia tay Huyền Trang và Đình Anh chúng tôi đến nhà em Đậu Thị Thu. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình cả bố và mẹ đều làm nông nghiệp và nghề làm kẹo Cu Đơ tại xã Đức Thịnh, Đức Thọ nên Đậu Thị Thu không có nhiều điều kiện để học tập như nhiều bạn bè cùng trang lứa khác. Khi chúng tôi hỏi, cảm nhận của em như thế nào khi mình là thủ khoa cả nước với 30/30 điểm và á khoa của một trường đại học có tiếng khác, Thu tâm sự: “Khi mấy người bạn xem điểm cho, bảo em được 30 điểm, em vẫn chưa tin nổi. Nhưng sau ra mạng xem lại thì thấy đúng vậy, lúc đó em không giấu nổi niềm sung sướng, em hét lên. Mẹ ơi thế là từ nay con thoát cảnh vất vả với nghề làm cu đơ rồi…”
Nhìn ngôi nhà chật hẹp đâu đâu cũng thấy những tờ giấy khen của Thu. 12 năm liền em luôn là học sinh giỏi, lớp 2, và 5 là học giỏi tỉnh cả hai môn văn và toán. Lớp 9 đạt giải 3 học sinh giỏi hóa, giải nhì toán. Lớp 11, 12 liên tục là giải nhất tỉnh môn toán. Ngoài ra Đậu Thị Thu còn được nhà trường, huyện, Sở GDĐT Hà Tĩnh tặng nhiều giấy khen khác.
Khi nói về cô học trò yêu quý của mình, thầy giáo chủ nhiệm Nguyễn Đình Vị đồng thời giáo viên dạy hóa ba năm liền của Thu nói: “Thu là cô học trò chăm chỉ, thông minh, hết sức sáng tạo. Thành tích mà em đạt được là hoàn toàn xứng đáng. Đây là niềm vinh dự không chỉ gia đình mà còn của trường PTTH Hồng Lĩnh”.
Thu chia sẻ: “Từ nhỏ em ao ước trở thành một bác sỉ giỏi vì hồi đó em chứng kiến nhiều người nghèo nơi thôn quê bị bệnh nhưng không có tiền nên đã phải chết. Do đó em đã quết tâm học thật giỏi để sau này được vào trường y học nghề bác sĩ cứu người”.
Thu còn cho biết sau khi học xong em sẵn sàng tình nguyện về quê làm việc để góp một phần nhỏ của mình làm vơi đi nỗi nhọc nhằn, đau khổ của người dân nơi đây.
Liên kết website
Ý kiến ()