Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 08/05/2024 07:40 (GMT +7)
"Lửa Báo Than sáng niềm tin thợ mỏ..."
Thứ 2, 13/01/2014 | 05:38:36 [GMT +7] A A
Với các thế hệ làm báo Quảng Ninh, lễ kỷ niệm 50 năm tờ báo ra số đầu, đón nhận Huân chương Độc Lập hạng Nhì là dấu ấn không thể quên. Ngày gặp mặt diễn ra trong niềm vui, xúc động, mọi người cùng nhau ôn lại những kỷ niệm một thời gian khó nhưng cũng không kém phần tự hào, kể với nhau về bước phát triển tự hào ngày hôm nay, cùng nhau cất vang lời ca “Lửa Báo Than sáng niềm tin thợ mỏ, sáng trong tim người làm Báo Quảng Ninh...”.
Tiết mục “Hành khúc người làm báo Quảng Ninh” do tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Quảng Ninh thể hiện tại Lễ kỷ niệm. |
Niềm vui ngày gặp mặt
Buổi sáng mùa đông ngày 10-1, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh, không khí dường như ấm hơn bởi tình cảm của những thế hệ làm báo Quảng Ninh trong 50 năm qua về đây gặp mặt. Với nhiều cán bộ, nhân viên đã nghỉ công tác, hiện sống ở nhiều miền quê Tổ quốc, đây là dịp để họ trở về thăm lại nơi gắn bó cả sự nghiệp, cả cuộc đời cống hiến với biết bao kỷ niệm; là dịp để gặp lại những đồng nghiệp cũ, trực tiếp chứng kiến sự tiếp nối, trưởng thành của các nhà báo trẻ hôm nay. Ông Trần Mạnh Trử, nguyên Phó Tổng biên tập Báo Quảng Ninh, bồi hồi: “Gia đình tôi chuyển về sinh sống ở Hà Nội đã lâu. Tuổi tôi đã cao nên cũng ít có điều kiện về Quảng Ninh, lại càng ít có điều kiện đến thăm bạn bè, đồng nghiệp cũ. Nay gặp lại, thấy nhiều bạn bè, đồng nghiệp khoẻ mạnh, gia đình yên ấm, mừng lắm! Mừng nhất là thấy thế hệ tiếp bước của mình vững vàng về trình độ, chuyên môn, xây dựng Báo Quảng Ninh ngày càng phát triển”. Những cái bắt tay, những cái ôm chan hoà, đầm ấm. Bồi hồi, xúc động là tâm trạng chung của mọi người. Họ hỏi thăm nhau về gia đình, sức khoẻ, cùng ôn lại những kỷ niệm xưa, chuyện trò thân mật, trao đổi về kinh nghiệm làm báo với các phóng viên trẻ như không hề có khoảng cách về tuổi tác…
Với cán bộ, phóng viên trẻ hiện đang công tác tại Báo Quảng Ninh, đây là dịp không thể tốt hơn để gặp được những cây bút, tác giả mà họ ngưỡng mộ qua các tác phẩm báo chí đã đọc, nghiên cứu khi mới về Báo, nó đã trở thành hành trang không thể thiếu với họ trên những chặng đường tác nghiệp. Trao đổi, trò chuyện cùng các thế hệ đi trước, họ càng hình dung rõ hơn những khó khăn, gian khổ nhưng cũng đầy tự hào mà những nhà báo lão thành đã trải qua để xây dựng nền móng, vun đắp truyền thống của tờ báo Đảng bộ tỉnh nhà hôm nay. Từ đó càng thêm quyết tâm, vinh dự được viết tiếp truyền thống vẻ vang. Phóng viên trẻ Nguyễn Thị Huế, Phòng Xây dựng Đảng - Nội chính Báo Quảng Ninh, tâm sự: “Những lúc tôi gặp khó khăn nhất, tôi lại nghĩ về các bác, các cô, các chú làm báo thế hệ trước mà tôi biết. Bằng trách nhiệm, lòng yêu nghề, họ đã vượt qua nhiều gian nan còn hơn chúng tôi bây giờ để có những tác phẩm báo chí để đời. Điều đó đã giúp tôi thêm niềm tin, động lực để phấn đấu không ngừng…”.
Dịp hội ngộ này còn là niềm vui của nhiều cộng tác viên, những người luôn đồng hành cùng tờ báo, đóng góp một phần quan trọng vào thành công của Báo Quảng Ninh hôm nay. Cộng tác viên La Thị Lành, Đài TT-TH huyện Bình Liêu bày tỏ trong niềm xúc động, tự hào: “Được đến dự lễ kỷ niệm là niềm tự hào, động viên lớn với cộng tác viên vùng miền núi như chúng tôi. Báo Quảng Ninh như là gia đình lớn của tôi vậy, là nơi đã chắp cánh cho niềm mơ ước thành nhà báo huyện của tôi. Vì thế, tôi sẽ cố gắng học hỏi để có nhiều bài viết tốt hơn, phản ánh chân thật cuộc sống quê hương tôi đang diễn ra…”.
Tiếp nối truyền thống
Niềm vui của những người làm báo Quảng Ninh càng được nhân lên khi được đón nhận tình cảm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh; lãnh đạo các cơ quan báo chí T.Ư và báo Đảng nhiều tỉnh, thành trong nước; Tập đoàn truyền thông Nhật Báo Quảng Tây và Tập đoàn truyền thông báo chí Phương Nam (Trung Quốc). Mở đầu buổi lễ là tiết mục văn nghệ đặc sắc “chúng tôi hát về chúng tôi” do chính cán bộ, phóng viên của Báo thực hiện. Nhiều đại biểu tham dự có chung nhận xét: Nếu không biết mặt, biết tên các “ca sĩ không chuyên” trên, thật khó tin được là hay đến thế. Với chúng tôi, niềm xúc động hôm nay còn có lý do đặc biệt. Khi các ca từ của bài hát “Hành khúc người làm báo Quảng Ninh” vang lên: “Lửa Báo Than sáng niềm tin thợ mỏ, sáng trong tim người làm Báo Quảng Ninh. Năm mươi năm tiến bước theo cờ Đảng, cùng quê hương viết truyền thống quang vinh... Chúng tôi đi theo bước lớp cha anh… Vì nhân dân nhà báo là chiến sĩ…”, chúng tôi không ít người rớm lệ. Bài hát do cố nhà báo, nhà thơ, nhạc sĩ Ngô Tiến Cảnh, nguyên Trưởng Ban Cuối tuần - Hằng tháng của Báo Quảng Ninh sáng tác trước đó một tháng. Ông còn chưa kịp nghe ca khúc của mình vang lên trong buổi lễ thì đã vội ra đi. Chúng tôi bảo, những gì hay nhất, tinh tuý nhất trong cuộc đời mình, ông đã dành lại để viết lên ca khúc này, như con ong làm xong mật cho đời, rồi mới yên tâm lặng lẽ ra đi. Chúng tôi hát với tất cả tấm lòng, tri ân các thế hệ làm báo cha anh của Báo Quảng Ninh, cùng thương tiếc nhà báo, nhà thơ, nhạc sĩ Ngô Tiến Cảnh, một đồng nghiệp đàn anh tài năng, tận tâm với nghề.
Các thế hệ Báo Quảng Ninh trao đổi, rút kinh nghiệm về tờ Báo Quảng Ninh Xuân Giáp Ngọ năm 2014. |
Thêm niềm xúc động, tự hào, bài diễn văn của Tổng Biên tập Nguyễn Tiến Mạnh đã giúp mọi người tham dự hiểu hơn về quá trình xây dựng trưởng thành, một chặng đường 50 năm đầy khó khăn, vất vả nhưng cũng thật nhiều vinh quang mà những người làm báo Quảng Ninh các thế hệ đã cùng vun đắp. Bằng ngòi bút sắc, tấm lòng trong, đôi mắt sáng, đội ngũ các nhà báo trong tỉnh ngày càng năng động, nhiệt huyết, kế tục xứng đáng niềm tin mà các thế đi trước gửi gắm, đưa Báo Quảng Ninh phát triển ngày một toàn diện hơn, đồng hành cùng sự phát triển vững mạnh của tỉnh.
Tập đoàn truyền thông Nhật Báo Quảng Tây đã có nhiều năm quan hệ hợp tác với Báo Quảng Ninh. Chung vui với những người làm báo Quảng Ninh, ông Lý Khởi Thụy, Chủ tịch Tập đoàn bày tỏ: “Tôi rất vui mừng khi được mời tham dự lễ kỷ niệm 50 năm Báo Quảng Ninh ra số đầu. Lễ kỷ niệm diễn ra thật long trọng, ý nghĩa. Báo Quảng Ninh đã được đón nhận phần thưởng cao quý. Điều này cho thấy, tờ báo của các bạn đang phát triển đúng hướng và sẽ còn phát triển hơn nữa khi có được một đội ngũ phóng viên trẻ, giỏi, kế tục xứng đáng…”.
Những thành quả đạt được là nguồn động viên lớn để mỗi cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Quảng Ninh hôm nay viết tiếp “Chiến công sáng ngời trên trang báo”. Bác Nguyễn Huy Trợ, Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Quảng Ninh đã gửi gắm đến các phóng viên trẻ: “Nghề báo là nghề khó khăn, gian khổ, bởi vậy, tôi mong thế hệ trẻ của Báo luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực học hỏi anh em, bạn bè, đồng nghiệp, học hỏi các báo bạn để báo ngày càng hay hơn, mang tầm cao hơn”. Tin tưởng vào đội ngũ người làm báo hôm nay, đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã giao nhiệm vụ: “Báo Quảng Ninh tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ, không ngừng đổi mới, sáng tạo về cả chất lượng và hình thức. Cán bộ, phóng viên Báo cần phải thực sự sống trong lòng dân, đi sâu, đi sát thực tế...”. Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã tặng Báo bức trướng mang dòng chữ “Tiên phong - Trí tuệ, Trung thành - Chân thực” là sự ghi nhận, biểu dương, kỳ vọng, mong muốn đội ngũ người làm báo tỉnh nhà hôm nay viết tiếp truyền thống tự hào.
Buổi lễ kết thúc, song âm vang lời hát: “Chúng tôi đi theo bước lớp cha anh… Chúng tôi đi vang tiếng Bác trong tim…” vẫn ngân lên trong lòng mọi người. Phóng viên trẻ Bùi Thị Lan Anh, Phòng Văn hoá - Xã hội, xúc động thốt lên: “Tôi thấy rất vinh dự, tự hào, dù mới về công tác được 2 năm nay, đã được chứng kiến dấu mốc quan trọng này. Từ đó, thấy mình càng phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để góp phần xây dựng Báo Quảng Ninh ngày càng phát triển, xứng đáng với những gì thế hệ cha anh đã vun đắp, dựng xây”.
Thu Nguyệt - Đỗ Phương
Liên kết website
Ý kiến ()