Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 06:37 (GMT +7)
Chơi cùng ánh sáng
Thứ 2, 14/05/2012 | 05:28:54 [GMT +7] A A
Chừng hơn chục năm về trước, máy ảnh vẫn là một sản phẩm khá xa xỉ với nhiều người. Bởi vậy, chỉ có những nhiếp ảnh gia thực thụ mới dám mạnh tay bỏ những khoản tiền lớn để đầu tư mua thiết bị hỗ trợ chụp ảnh. Tuy nhiên, đến bây giờ thú vui chụp ảnh đã trở nên khá phổ biến. Cũng có lúc, thật khó phân biệt giữa những bức ảnh của “dân nghiệp dư” và “dân chuyên nghiệp”.
Một chuyến tình nguyện của các bạn trẻ trong Phường ảnh Hạ Long. |
Thú vui tốn kém
Khi biết tôi có ý định tìm hiểu về bộ môn nhiếp ảnh, Hoàng Minh Trung (cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Ninh) - thành viên của phường ảnh Hạ Long đã giới thiệu một số bạn trẻ hoạt động trong câu lạc bộ này. Được biết, đây là một trong số ít những câu lạc bộ nhiếp ảnh không chuyên ở Quảng Ninh. Phường ảnh Hạ Long được thành lập cuối năm 2010, đến nay số thành viên tại diễn đàn này khoảng 20 người. Họ đều là những người còn khá trẻ, chủ yếu công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn TP Hạ Long. Chụp ảnh đến với họ ban đầu chỉ là một chút tò mò, muốn thử sức. Nguyễn Hùng Tráng (thường trú tại 246, Cao Thắng, TP Hạ Long) chia sẻ: “Chụp ảnh đến với tôi gần như là một thói quen, vì ngay từ nhỏ tôi đã được tiếp cận với máy ảnh rồi. Lúc đó, nghề nghiệp của ba tôi gắn liền với chiếc máy ảnh. Thế nên mê lúc nào không hay. Bây giờ thì tôi gần như không rời chiếc máy ảnh được nữa”. Còn đối với Trần Quốc Hoàn (công tác tại Cục Thuế tỉnh), ban đầu chỉ muốn sử dụng máy ảnh để chụp lưu niệm cho gia đình, bạn bè. Dần dần cũng thấy thích đi chụp ảnh và bắt đầu tìm tòi, kết bạn với những người có cùng sở thích. Rồi yêu thích nhiếp ảnh tự bao giờ.
Có tìm hiểu mới biết, để theo đuổi niềm đam mê nhiếp ảnh quả thật không hề đơn giản. Để có những bức ảnh để đời, các tay máy không chuyên cũng phải bỏ công sức và thời gian đi tìm những điểm chụp ảnh ưng ý. Không hiếm sự cố xảy ra trong hành trình “đi tìm cái đẹp”. Đúng như lời một thành viên phường ảnh Hạ Long: Có khi là thương tích đầy mình mới lên được ngọn núi cao để nhìn toàn cảnh Vịnh Hạ Long hay trèo đèo lội suối để đến với một bản xa vùng biên giới ghi lại khoảnh khắc của cuộc sống. Đôi lúc nguy hiểm lắm mới ghi lại một khoảnh khắc đẹp. Nhưng dường như đó là sự trả công xứng đáng.
Ngoài việc dành thời gian, tìm hiểu kỹ thuật chụp, người chơi còn phải bỏ ra những khoản tiền không nhỏ để đầu tư mua thiết bị. Có lẽ vì vậy, không quá ngạc nhiên khi biết gia tài của những tay máy không chuyên bây giờ tàng tàng cũng vài chục triệu đồng, có trường hợp cả trăm triệu. Hoàng Minh Trung cho biết thêm: Chỉ cần bỏ ra từ 15-20 triệu đồng là đã có thể sở hữu một chiếc máy ảnh rất ổn rồi. Tuy nhiên, nếu là người đam mê chụp ảnh thì như thế vẫn không đủ. Có khi bỏ cả mấy tháng lương ra mới mua được một món đồ vừa ý phục vụ việc chụp ảnh. Có thành viên trong phường ảnh, tổng giá trị “dàn máy” lên tới hơn trăm triệu mà vẫn chưa có ý định dừng đầu tư. Dù chỉ coi chụp ảnh là thú vui nhưng cứ tích góp được khoản tiền này là nghĩ ngay tới việc trang bị “súng ống”.
Nhiều tác phẩm không chuyên đã được sử dụng để làm mục đích quảng bá du lịch. Trong ảnh: Ảnh chụp quảng bá du lịch tại huyện đảo Cô Tô của tác giả Việt Cô Tô. |
Không chỉ là đam mê
Đi qua các vùng đất để khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và con người, những nhiếp ảnh gia không chuyên cũng không quên đóng góp một phần công sức nhỏ bé. Có lẽ vì vậy, những hoạt động tình nguyện của họ cũng ngày một nhiều hơn. Không rầm rộ, phô trương. Mỗi nơi họ đến có thể chỉ là quyên góp những sách báo, quần áo cũ nhưng lại mang trong đó trách nhiệm của những người trẻ với cộng đồng. Kể lại một chuyến đi chụp ảnh kết hợp tình nguyện tại xã vùng sâu Hà Lâu (Tiên Yên), Trần Quốc Hoàn cho biết: Hôm đó trời mưa, biết là đường đi khá trơn trượt nhưng do có hẹn với thầy và trò điểm trường Hà Lâu rồi nên anh em vẫn quyết chí đi. Chặng hành trình cũng vì thế mà khó khăn hơn. Tuy nhiên, khi đến đây, bắt gặp những ánh mắt mong chờ và nụ cười rạng rỡ của các em thì mệt mỏi tan biến. Anh em trong đoàn bảo nhau lần sau tiếp tục sẽ ủng hộ thêm kinh phí và sách vở để đến đây giúp đỡ thầy và trò nhà trường. Thực sự, họ rất thiếu thốn và vất vả.
Nói về những bức ảnh không chuyên, nhà báo - nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Đỗ Giang (Báo Quảng Ninh) chia sẻ: Có thể những tác giả bức ảnh không có nhiều thời gian, cũng chưa chắc đã có nhiều tiền để đầu tư máy móc thiết bị hỗ trợ chụp ảnh. Nhưng họ có tình yêu với nhiếp ảnh. Có những khoảnh khắc trong bức ảnh của họ, đôi khi ngay cả những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cũng khó bắt gặp. Nên dù cho bức ảnh không đạt điểm về bố cục thì những cảm xúc trong đó không thể phủ nhận.
Có thể vì lý do này mà những hình ảnh của các nhiếp ảnh gia không chuyên ở Quảng Ninh hiện nay đang có mặt ngày một rộng rãi hơn trên các diễn đàn và được đông đảo bạn bè trong và ngoài nước đón nhận. Trên các diễn đàn chia sẻ ảnh nổi tiếng thế giới như Flickr, Photobucket, hay các mạng xã hội như Facebook, Google+, những bức ảnh về thiên nhiên, con người Hạ Long đều nhận được sự đánh giá cao của bạn bè quốc tế. Rất nhiều bức ảnh của nhiếp ảnh không chuyên Hạ Long khi đăng tải trên các diễn đàn nhiếp ảnh hay các trang mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem. Đã từng đến Vịnh Hạ Long từ cách đây 3 năm nhưng sau khi tình cờ thấy một bức ảnh hoàng hôn ở làng chài Vung Viêng, chị Anna (du khách người Đức) đã gần như ngay lập tức lên hành trình du lịch Việt Nam và có mặt tại Vung Viêng ngay trong tháng 4 này. Anna cho biết: Tôi tình cờ xem bức ảnh đó qua mạng xã hội Facebook. Dù biết đó là bức ảnh của một tay máy không chuyên nhưng thực sự nó rất đẹp, rất có hồn. Tác giả bức ảnh còn đề tựa phía dưới bức ảnh là “Hạ Long quê tôi”. Tôi có thể cảm nhận được sự tự hào ấy và tôi thật sự rất háo hức muốn chứng kiến tận mắt cảnh tượng này. Chuyến đi này tôi đã rủ thêm bạn bè về Hạ Long để chia sẻ khoảnh khắc này…
Mặc dù việc chụp ảnh đối với các tay máy không chuyên giờ đã trở nên rất phổ biến và không thể phủ nhận sự đóng góp của họ đối với việc quảng bá hình ảnh du lịch của Quảng Ninh. Tuy nhiên, hoạt động này diễn ra khá manh mún; các câu lạc bộ nhiếp ảnh không chuyên như Phường ảnh Hạ Long xuất hiện khá hiếm hoi, chưa có tổ chức chặt chẽ. Quảng Ninh đang muốn xây dựng một hình ảnh du lịch với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ nên thơ, con người thân thiện. Và chắc chắn, ngoài những đầu tư tuyên truyền qua các kênh thông tin đại chúng, sẽ không thể thiếu đi những chia sẻ về hình ảnh Hạ Long qua con mắt của những nhiếp ảnh gia không chuyên. Chính họ cũng đang góp phần mang hình ảnh quê hương tới đông đảo bạn bè trong và ngoài nước. Thiết nghĩ, nên chăng có những sân chơi rộng rãi hơn, chuyên nghiệp hơn để những hình ảnh này tiếp tục đến với bạn bè năm châu.
Hồng Nhung
Liên kết website
Ý kiến ()