Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 12:28 (GMT +7)
Ba Chẽ: Thắp sáng ước mơ đến trường
Thứ 2, 05/06/2017 | 10:38:20 [GMT +7] A A
Là huyện miền núi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng trong những năm qua, Ba Chẽ đã luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống của người dân cả về vật chất, tinh thần, đặc biệt là sự nghiệp giáo dục trên địa bàn.
Nhiều em học sinh nhờ được sự động viên, giúp đỡ kịp thời của cộng đồng mà cố gắng vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống đời thường. Điển hình như em Nguyễn Hoàng Lê, sinh năm 2006, ở thôn Làng Mô, xã Đồn Đạc.
Với sự giúp đỡ của cộng đồng, em Nguyễn Hoàng Lê luôn cố gắng vươn lên trong học tập. |
Lê là con thứ hai trong gia đình có 3 chị em. Mặc dù gia đình Lê thuộc hộ nghèo, nhưng gia đình em sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Tai hoạ ập đến khi Lê vừa tròn 14 tháng tuổi. Đang lẫm chẫm tập những bước đi đầu tiên thì Lê bị ngã vào nồi nước sôi, vậy là toàn bộ cánh tay phải của em bị bỏng nặng. Sau hơn hai tháng điều trị, với 4 lần phẫu thuật chỉnh hình, cánh tay của Lê đỡ hơn, nhưng di chứng để lại là tay em hầu như không hoạt động được.
Khi bắt đầu đến tuổi đi học, gia đình rất lo lắng vì sợ em không viết được, nhưng vẫn quyết tâm cho em đến trường. Không phụ lòng cha mẹ, thầy cô và bạn bè, Lê đã tập và viết thành thạo bằng tay trái, có kết quả học tập rất tốt, ngoan ngoãn, tích cực tham gia các hoạt động mặc dù có phần hạn chế về khả năng vận động.
May mắn hơn Lê, cô bé Đinh Ngọc Anh, học sinh lớp 7A2, Trường THCS thị trấn Ba Chẽ không bị hạn chế về khả năng vận động, nhưng Ngọc Anh lại sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bố mẹ Ngọc Anh không có việc làm ổn định lại phải nuôi mẹ già 75 tuổi, cùng bác trai ngoài 40 tuổi bị thiểu năng trí tuệ, nên gia đình Ngọc Anh rơi vào hoàn cảnh “ăn bữa nay, lo bữa mai”. Mặc dù ở trung tâm thị trấn nhưng căn nhà của gia đình Ngọc Anh đã xuống cấp nghiêm trọng. Thấu hiểu được hoàn cảnh của gia đình mình, cô bé Ngọc Anh từ bé đã biết tự lập trong cuộc sống. Ngoài thời gian học tập trên lớp, Ngọc Anh còn giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt giũ, trồng rau và đặc biệt là cô bé rất có ý thức tự giác trong học tập.
Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Đinh Ngọc Anh luôn cố gắng vươn lên học giỏi. |
Thầy giáo Đàm Hồng Yên, giáo viên chủ nhiệm của Ngọc Anh, cho biết: “Mặc dù gia đình khó khăn, nhưng Ngọc Anh đã có nhiều cố gắng trong học tập, là một lớp phó học tập chăm ngoan, học giỏi, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường, có tinh thần nghiêm túc trong học tập, trách nhiệm với công việc được giao, được thầy cô và bạn bè yêu mến”.
Trên đây chỉ là hai trong số những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được huyện Ba Chẽ cũng như các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài huyện quan tâm, chăm lo bằng việc hỗ trợ tiền học phí, đồ dùng học tập, tặng xe đạp... Và trong buổi tối 1-6 vừa qua, Ngọc Anh được trao tặng góc học tập, còn Lê được nhận học bổng của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Ninh.
Những hoạt động này có ý nghĩa thiết thực đối với trẻ em trên địa bàn huyện Ba Chẽ, đặc biệt là với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, qua đó động viên, khích lệ kịp thời, thắp sáng những ước mơ đến trường của các em.
Thuỳ Loan (Trung tâm TT-VH Ba Chẽ)
Liên kết website
Ý kiến ()