Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 09:43 (GMT +7)
Chuyện “thầy” Hồ dạy chữ
Thứ 4, 02/01/2013 | 05:53:46 [GMT +7] A A
Chưa từng học qua trường, lớp sư phạm nào, thế nhưng ông Nguyễn Ngọc Hồ, tổ 33A, khu Cầu Sến, phường Yên Thanh, TP Uông Bí lâu nay đã là thầy giáo của gần 20 học sinh Trường THCS Yên Thanh. Mỗi tuần 1 lần, ông Hồ cần mẫn đạp chiếc xe đạp cũ đến lớp, tận tình chỉ bảo, giảng dạy cho từng em. Đáng quý hơn, ông Hồ tình nguyện dạy các em không lấy tiền công. Thầy giáo Nguyễn Tuấn Thảo, Hiệu trưởng Trường THCS Yên Thanh bảo: “Những người có tấm lòng với học sinh, với việc học của các cháu, nhất là các cháu học yếu như ông Hồ chúng tôi trân trọng lắm. Việc làm của ông Hồ không chỉ góp phần củng cố kiến thức cho các cháu mà còn tạo nên tấm gương về sự hiếu học để các cháu noi theo”.
Mỗi tuần 1 lần, ông Nguyễn Ngọc Hồ đạp xe đến Trường THCS Yên Thanh dạy học miễn phí cho học sinh. |
Lớp học của ông Hồ bao gồm các học sinh lớp 6, lớp 7, có lực học yếu, bị “rỗng” kiến thức từ các chương trình học lớp dưới. Bởi vậy, đối với mỗi trò, ông Hồ đều phải có giáo án khác nhau. Ông Hồ tâm sự: “Nói là giáo án nhưng thực chất nào có sách vở “cứng” gì đâu. Chỉ là thầy với trò ngồi với nhau, kiểm tra xem các em thiếu cái gì, cần cái gì thì tập trung dạy. Tất nhiên, để các em bắt nhịp được thì trước đó mình phải hệ thống lại kiến thức nền tảng cho chúng. Thế nhưng lý thuyết thì ít thôi, chủ yếu là về thực hành, làm sao để chúng biết cách giải quyết đối với các loại bài toán thường gặp. Như vậy cũng chỉ giúp các cháu được kiến thức cơ bản thôi, không rộng ra được nhưng bù lại các cháu có thể nhớ lâu và có một phương pháp học lô gic”. Với cách học và dạy như vậy, những ngày đầu cả “thầy” và “trò” đều rất vất vả. Thế nhưng, lực học của các em lại chuyển biến từng ngày. Nếu như trước kia, nhiều em “hổng” kiến thức sinh ra chán nản không theo kịp được bạn bè thì nay đã đủ sức để bám chương trình giảng dạy trong nhà trường. Quan trọng hơn nữa, nhiều em đã có ý thức và trách nhiệm hơn trong việc học.
Ông Hồ sinh ra và lớn lên trong gia đình hiếu học ở tỉnh Thanh Hoá. Khi còn đi học phổ thông, nhiều năm ông là học sinh giỏi của tỉnh, được lựa chọn tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi miền Bắc. Năm 1967, sau khi tốt nghiệp phổ thông, như bao người cùng trang lứa, theo tiếng gọi của đất nước ông gác lại sách bút lên đường nhập ngũ. 10 năm quân ngũ, ông Hồ tham gia nhiều chiến dịch chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam Bộ và được điều chuyển công tác ổn định trong ngành quân đội. Thế nhưng, với khát khao được học, ông quyết tâm xin ra quân, tự ôn và đã thi đỗ vào Trường Đại học Bách Khoa. Tốt nghiệp đại học, ông Hồ công tác ổn định tại Công ty Than Uông Bí cho đến khi về hưu, năm 1991.
Tuy tuổi cao nhưng ông vẫn luôn sẵn sàng tham gia các phong trào học tập, nâng cao kiến thức mà đơn vị công tác, cộng đồng phát động. Ông tâm sự: “Tôi thích việc dạy học và cũng có khiếu với việc dạy học lắm. Có lẽ vì vậy nên ngay từ thời phổ thông cô giáo đã phân công tôi dạy kèm cho các bạn học yếu. Thời trong quân đội, thủ trưởng đơn vị cũng giao cho tôi việc này để bổ túc kiến thức cho một số đồng chí mới. Rồi thời học đại học và cả khi về làm tại Công ty Than Uông Bí cũng có anh em, đồng nghiệp đến nhờ tôi ôn tập lại các kiến thức phổ thông. Có điều mà chính tôi cũng thấy lạ là mặc dù rất bận rộn song tôi sẵn sàng và rất hào hứng ưu tiên cho việc dạy học. Tôi có thể từ bỏ những niềm vui cá nhân hay sắp xếp các việc khác làm vào ngày, giờ nghỉ ngơi để thời dành thời gian dạy học...”.
Chính vì vậy nên từ khi ông Hồ về hưu, ngày càng nhiều người thân, người quen của ông dẫn con cháu đến nhờ ông dạy thêm. Tính đến nay ông Hồ cũng đã có khá nhiều học sinh. Trong đó, cũng có em đỗ đại học. Ông Hồ tâm sự thêm: “Theo tôi nghĩ trẻ con bây giờ thực ra rất thông minh, nhanh trí nên chỉ cần có một phương pháp dạy đúng và người dạy có tâm thì chắc chắn các cháu sẽ tiến bộ. Bởi vậy tôi rất mong muốn mình có thể đóng góp được phần nào công sức mình để bổ sung thêm cho các cháu một số kiến thức đã khuyết thiếu, giúp các cháu học tốt hơn, ham học hơn”.
Được biết theo đề nghị của ông Hồ, hiện nay Trường THCS Yên Thanh đã đồng ý cho ông tăng thời lượng lớp học của ông lên một tuần 2 lần. Ngoài ra ông còn đảm nhiệm thêm một lớp bồi dưỡng học sinh có lực khá khác của trường.
Việt Hoa
Liên kết website
Ý kiến ()