Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 23:51 (GMT +7)
"Xuân này con không về"
Thứ 3, 09/02/2021 | 09:07:27 [GMT +7] A A
Tết đến Xuân về, ai cũng mong được đoàn tụ gia đình, thế nhưng để đảm bảo ANTT, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp như hiện nay, cùng với các CBCS thuộc các đội nghiệp vụ Công an cấp huyện, cấp tỉnh, 100% CBCS Công an xã phải trực tại địa bàn, đón Xuân cùng gia đình xin hẹn mùa sau…
Công an xã Quảng Nghĩa (TP Móng Cái) trực chốt kiểm soát dịch Covid-19. |
Giữ vùng biên an toàn đón Tết
Trong cái nắng hanh hao của ngày giáp Tết, chúng tôi có mặt tại xã biên giới Hải Sơn, TP Móng Cái. CBCS Công an xã đang tiến hành họp nhanh sau khi Công an TP Móng Cái triệu tập cuộc họp khẩn cấp toàn đơn vị, bởi liên quan đến dịch Covid-19, trước khi các CBCS tiếp tục trở lại các điểm trực chốt. Năm nay, CBCS Công an xã xác định 100% đón Tết tại đơn vị.
Thượng sĩ Nguyễn Huy Tuấn Minh, Công an xã Hải Sơn, TP Móng Cái, trang trí cành đào Tết tại đơn vị. |
Tranh thủ trang trí cành đào chuẩn bị vội, Thượng sĩ Nguyễn Huy Tuấn Minh không khỏi có chút bồi hồi, bởi đây là năm đầu anh đón Tết ở một nơi cách xa thành phố. Là cán bộ trẻ nhất tại đơn vị, chàng trai 23 tuổi được điều động về xã Hải Sơn được 5 tháng. Vốn là lính hình sự, công tác tại Trần Phú - phường trung tâm sôi động nhất TP Móng Cái, về nơi đất rộng, người thưa như Hải Sơn, Thượng sĩ Minh ban đầu không tránh khỏi xao xuyến, nhưng đã xác định tư tưởng, sẵn sàng ở lại thực thi nhiệm vụ.
Cũng giống như Thượng sĩ Minh, Thượng úy Phùn Duy Hiển, Phó trưởng Công an xã Hải Sơn, sau những giờ làm việc, chỉ có thể tranh thủ gặp vợ và con nhỏ qua màn hình điện thoại. Từ ngày 23/12/2020 đến nay, anh chưa được về thăm nhà. Gia đình nhỏ của anh có 3 người, mỗi người ở một nơi… Chồng trực chốt kiểm soát; vợ là điều dưỡng tại Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, được huy động cho công tác chống dịch; con trai chưa đầy 2,5 tuổi phải gửi ông bà ngoại.
Công an xã Hải Sơn thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. |
Vốn là người dân tộc Dao, sinh ra và lớn lên ở xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, nơi cũng có đến gần 100% là đồng bào dân tộc thiểu số, lại có sẵn nghiệp vụ an ninh, đó cũng là lợi thế của Thượng úy Hiển khi được điều động về công tác tại xã biên giới Hải Sơn, TP Móng Cái.
Xã Hải Sơn có đến 86,1% người dân tộc thiểu số, thu nhập của bà con chủ yếu trồng rừng và sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ. “Trình độ dân trí hạn chế, người dân ở đây rất ngại giao tiếp, họ sợ nói sai, bị chê cười. Thế nhưng, khi mình nói chuyện với họ bằng ngôn ngữ dân tộc, họ sẽ rất yêu mến và sẵn sàng tâm sự, trao đổi, cung cấp thông tin, khi thấy có vấn đề bất thường trong thôn bản thì lập tức báo ngay cho công an xã” - Thượng úy Hiển chia sẻ. Cũng chính bởi thế mà Thượng úy Phùn Duy Hiển luôn nhận được tình cảm yêu mến của bà con nhân dân.
Cuộc họp nhanh chiều cuối năm của Công an xã Hải Sơn. |
Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị gián đoạn bởi sau cuộc điện thoại, các anh lại khẩn trương trở về chốt. “Dịp này hàng năm bà con sang lao động bên Trung Quốc thường tìm cách về đón Tết cùng gia đình. Năm ngoái, chúng tôi phát hiện 15 trường hợp nhập cảnh trái phép. Năm nay, mặc dù đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân thông tin cho người thân ở nước ngoài không về nước đón Tết, cũng như không tổ chức nhập cảnh trái phép. Tuy nhiên, đơn vị vẫn tiếp tục bố trí cán bộ ở các điểm trực chốt để bảo đảm không xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn” - Thượng úy Hiển cho biết thêm.
Với đặc thù xã biên giới có diện tích rộng, địa hình đồi núi, nhiều đường mòn lối mở, có những vị trí chỉ cách đất bạn vài bước chân, Hải Sơn cũng là một trong những xã luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Bởi thế, cùng với Bộ đội Biên phòng, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an tỉnh, việc nắm địa bàn cơ sở, nhất là trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, là nhiệm vụ hàng đầu của Công an xã.
...Đến những địa bàn trọng điểm
Công an xã Tiền Phong (TX Quảng Yên) nắm tình hình ANTT tại Công ty Nosco Shipyard ngày cuối năm. |
Từ một xã phức tạp, trọng điểm về ANTT, cho đến nay người dân xã Tiền Phong, TX Quảng Yên, đã có cuộc sống yên bình. Là một trong những cán bộ đầu tiên tiếp nhận địa bàn khi vừa thành lập xã, ông Lê Văn Tư, thôn 4, xã Tiền Phong, đã có hơn 20 năm sinh sống tại mảnh đất này, chứng kiến từng sự đổi thay của nơi ông coi là quê hương thứ hai của mình. "Trước đây trong thôn, trong xã hay xảy ra mất cắp, đánh nhau, cờ bạc. Có những thời điểm, gia đình tôi nuôi 10 con chó, có đến 8 con bị mất trộm. Xe máy dù có dựng trong sân, cổng khóa thì sau một đêm, vẫn cứ mất. Thế mà từ Tết năm ngoái đến nay, sau khi Công an chính quy về xã, tình trạng này giảm hẳn. Chúng tôi cũng nâng cao cảnh giác hơn, biết cách đề phòng kẻ gian và đặc biệt có địa chỉ để khi cần, lập tức báo tin, dù là nửa đêm".
Cảm giác yên tâm, tin tưởng của người dân xã Tiền Phong có được chính bởi sự nỗ lực, kiên quyết, bám địa bàn và đặc biệt là đã tấn công đúng, trúng vào tội phạm của Công an xã, với sự phối hợp chặt chẽ với CBCS Công an các đội nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an thị xã. "Trước kia, trên địa bàn, các băng ổ nhóm, bảo kê, tội phạm có tổ chức hoạt động mạnh. Vì thế, ngay khi về xã, chúng tôi đã tập trung nắm hộ, nắm người, nắm địa bàn, nắm đối tượng và giải quyết ngay tình hình ANTT tại cơ sở. Qua đó, kiểm soát chặt chẽ tất cả các hộ dân trên địa bàn cũng như các loại đối tượng hình sự, ma túy, để đưa ra các đối sách phù hợp và dẹp bỏ những băng ổ nhóm bảo kê, tội phạm có tổ chức, cho vay cầm đồ, không cho những đối tượng này hoạt động kinh doanh trái phép trên địa bàn" - Đại úy Hoàng Đình Lập, Trưởng Công an xã Tiền Phong (TX Quảng Yên), cho biết.
Đại úy Nguyễn Tuấn Anh (bên phải), Phó Trưởng Công an xã Thống Nhất, TP Hạ Long, làm nhiệm vụ tại đơn vị. |
Đối với lực lượng CSGT, Tết luôn là dịp vắng nhà. Các anh đã quen với cảnh đón giao thừa trên những tuyến đường. Thượng tá Bùi Văn Thắng, Phó Trưởng Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt (Công an tỉnh), chia sẻ: Với quyết tâm chống dịch như chống giặc, lực lượng CSGT đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện bám chốt 24h/24h, cùng với các đơn vị chức năng hướng dẫn phương tiện, điều tiết giao thông, yêu cầu tất cả người tham gia giao thông khai báo y tế đầy đủ, quyết tâm không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn.
Mặc dù chỉ cách nhà khoảng 2km, Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Công an xã Thống Nhất, TP Hạ Long cũng chẳng thể về nhà dịp Tết. "Trước kia ở đội Tổng hợp Công an TP Hạ Long, chúng tôi chỉ trực Tết theo tỷ lệ nhất định. Đây cũng là năm đầu tiên tôi đón Tết tại địa bàn xã. Tết ai cũng mong đoàn tụ gia đình, thế nhưng để góp phần giữ bình yên cho nhân dân, anh em trong lực lượng luôn nêu cao tinh thần tự giác, vì nhân dân phục vụ".
Công an xã Yên Than (huyện Tiên Yên) vận động và yêu cầu người dân ký cam kết không đốt pháo dịp Tết. |
Không được gần nhà như Đại úy Tuấn Anh, 100% CBCS Công an xã Yên Than, huyện Tiên Yên có gia đình tại Hạ Long. Tết này, cùng với nhiệm vụ phòng, chống dịch, Công an xã Yên Than tập trung làm tốt công tác quản lý hành chính, vận động, tuyên truyền, kiên quyết không để xảy ra đốt pháo nổ hay các vấn nạn trộm cắp trên địa bàn. Đại úy Vũ Văn Tuấn, Trưởng Công an xã Yên Than, cho hay: "Không chỉ bản thân tôi mà ngay cả gia đình mỗi CBCS trong lực lượng vũ trang cũng đều đã quen với cảnh người thân của mình vắng nhà ngày Tết. Vì thế, trong mọi trường hợp, chúng tôi đều nhận được sự ủng hộ hết sức tích cực của gia đình để chuyên tâm thực hiện công tác nghiệp vụ".
Thấu hiểu sự nhọc nhằn của các CBCS, Thượng tá Đỗ Xuân Dũng, Phó Trưởng Công an huyện Tiên Yên, cho biết: Năm nay, Công an huyện huy động tối đa lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn, đặc biệt là phòng, chống dịch để bà con yên tâm đón Tết. Trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, nhiều đơn vị Công an xã chưa có trụ sở riêng; nhiều điểm trực chốt cách xa khu dân cư, việc ăn uống, sinh hoạt đều bất tiện. Bởi thế, Công an huyện cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho CBCS, thường xuyên quan tâm, động viên, hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu để giúp các CBCS yên tâm ở lại đơn vị làm nhiệm vụ xuyên Tết.
Lãnh đạo Công an huyện Tiên Yên động viên CBCS làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát QL4B, khu vực giáp huyện Đình Lập, Lạng Sơn. |
Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vô cùng đặc biệt, bởi ngoài các nhiệm vụ chung, cả nước đang cùng chung sức chống dịch bệnh. Đối với những CBCS Công an chính quy về xã, đó cũng là mùa xuân thứ hai ở đơn vị mới. Tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm, nắm hộ nắm người, nắm địa bàn, trực chốt kiểm soát, hàng ngày hàng giờ kề vai sát cánh với nhân dân, vun đắp xây dựng mối quan hệ tình cảm gắn bó với người dân, đó là công việc của các CBCS Công an nói chung và Công an xã nói riêng, bất kể ngày đêm, bất kể ngày nghỉ hay lễ tết.
Đối với các anh, sự sum họp, đầm ấm của mỗi gia đình, sự bình yên của từng thôn xóm là niềm động viên lớn nhất bởi nhiệm vụ đã hoàn thành. Niềm vui bên mâm cơm tất niên với những gương mặt thân quen của tình đồng chí, đồng đội dường như xua tan đi cái lạnh giá của ngày đông, sự mong ngóng của người nhà, bởi lợi ích của người dân, của xã hội luôn đặt lên trên lợi ích cá nhân. Ngoài kia, xuân đã về thật gần, và trong mỗi CBCS Công an Quảng Ninh, xuân chỉ về khi địa bàn được giữ vững, bình yên...
Hằng Ngần
Liên kết website
Ý kiến ()