Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 09:32 (GMT +7)
Trắng đêm Giao thừa đổi lấy bình yên
Thứ 5, 11/02/2021 | 21:52:07 [GMT +7] A A
Trong khi nhà nhà, người người sum vầy chuẩn bị đón một mùa Xuân mới rộn ràng thì cũng là lúc các đơn vị chiến đấu của Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo Tết bình yên cho nhân dân với các ca trực, tuần tra kiểm soát được lên lịch dày đặc. Những người khoác trên mình bộ cảnh phục gần như chưa bao giờ được nghỉ và hưởng một cái Tết trọn vẹn.
"Tội phạm đâu có nghỉ Tết!"
Gia nhập ngành Công an từ những ngày còn làm trinh sát cho đến khi được bổ nhiệm điều tra viên, Đại úy Đỗ Khắc Hoành (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh) đã trực tiếp tham gia phá nhiều vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Những bữa cơm ăn vội bên gia đình, những đêm mùa đông mật phục để truy bắt hung thủ, những cái Tết căng thẳng vì phải điều tra án, trước áp lực phải phá án nhanh, chính xác, đã trở nên quen thuộc đối với những người lính hình sự như Đại úy Hoành.
"10 năm trước, lúc tôi mới vào nghề, mỗi khi nhận một vụ án mới là những đêm dài khó ngủ, bởi những tình tiết của vụ án, nhất là những hình ảnh khi khám nghiệm tử thi cứ trở đi trở lại đến mức ám ảnh đối với những trinh sát trẻ" - Đại úy Đỗ Khắc Hoành chia sẻ.
Lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an Quảng Ninh tổ chức khám nghiệm hiện trường một vụ án. Ảnh: Nguyễn Duy (Công an Quảng Ninh) |
10 năm làm nghề, Đại úy Hoành đã "va" đủ mọi đối tượng tội phạm. Từ những tên trộm cộm cán, manh động đến những kẻ ngáo đá ra tay tàn độc sau cơn phê ma túy đá, hay những người vô tình trở thành kẻ phạm tội chỉ sau một hành động bộc phát, không làm chủ được bản thân.
Nhớ lại Tết Nguyên đán 2019, Đại úy Hoành không thể quên được gương mặt thất thần, có lúc hoảng loạn của Đỗ Văn Thường (sinh năm 2000, trú tại xã Quảng Long, huyện Hải Hà). Khi lực lượng Công an truy tìm được nơi ẩn náu của Thường sau khi gây án, mắt trái của Thường vẫn còn sưng húp, bầm tím, không thể mở nổi, sau khi vừa trải qua một trận "thư hùng" gây hậu quả nghiêm trọng. Chỉ mới vài tiếng trước, Thường còn là một thanh niên tương lai sáng lạn, sau một cuộc ẩu đả của những thanh niên mới lớn còn chưa trải sự đời, tương lai của chàng trai 19 tuổi Đỗ Văn Thường đành dừng lại sau song sắt trại giam. Một nhát dao chí mạng của Thường đâm vào cổ nạn nhân (cũng là một thanh niên 19 tuổi), nhiều gia đình năm ấy không có Tết.
Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra số công cụ hỗ trợ do lực lượng Cảnh sát hình sự thu giữ trong chuyên án đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để buôn bán trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ. Ảnh: Ngọc Tuân (Công an Quảng Ninh) |
Trung tá Nguyễn Xuân Khoa, Phó trưởng Công an huyện Bình Liêu, đã có nhiều năm công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) cho biết: Từ năm ngoái đến nay, tình hình phạm tội trọng án trên địa bàn tỉnh đã giảm hẳn, đặc biệt là trong các dịp lễ, Tết. Tính chất nghiêm trọng của các vụ án cũng đã bớt nhiều so với trước. Thế nhưng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, gần đây nổi lên các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không những thế, các loại tội phạm giết người vì nguyên nhân xã hội có nguy cơ gia tăng. Điều đó đồng nghĩa với việc lực lượng Công an phải tăng cường lực lượng nắm tình hình, khoanh vùng đối tượng, đặc biệt vào các dịp cao điểm. Đối với chúng tôi, việc phá án xuyên đêm, trong những ngày Tết là điều hết sức bình thường, bởi "Tội phạm đâu có nghỉ Tết!".
Trực chiến đêm Giao thừa
Tết không chỉ xa vời với Cảnh sát hình sự, trên những chặng đường vui xuân, hình ảnh các cán bộ chiến sĩ "áo vàng" làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, hoặc tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT cũng hết sức quen thuộc. Tết đối với họ là những giờ cao điểm làm nhiệm vụ trên đường, đón Giao thừa với những người xa lạ. Trong tiết trời lạnh giá của đêm Giao thừa, chúng tôi gặp họ - những cán bộ chiến sĩ Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (Công an tỉnh) mới thấy sự vất vả của những chiến sĩ đón Tết trên những cung đường tuần tra.
Các CBCS Đội CSGTTT số 1 (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an tỉnh) ra quân làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát các tuyến đường dịp Tết Nguyên đán 2021. |
Trung tá Phạm Thị Tuyết Thanh, Phó đội trưởng Đội CSGTTT số 1, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (Công an tỉnh) tâm sự: Những ngày Tết là lúc mật độ giao thông tăng cao, do người dân tranh thủ đi chơi, đặc biệt là trong đêm Giao thừa. Vì vậy, lực lượng CSGT chúng tôi, kể cả các CBCS nữ đều được huy động tối đa quân số, đảm bảo giao thông trên các tuyến đường thông suốt để nhân dân vui Tết. Vất vả lắm chứ, có những khi trời đêm mưa rét, bộ cảnh phục mùa đông vẫn không cản nổi từng đợt gió lạnh lùa vào khiến ai cũng rùng mình. Nhưng đó là nhiệm vụ rồi, ai vào ngành cũng xác định phải quen.
Trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) vào đêm Giao thừa, đèn vẫn sáng rực. Vào dịp Tết, theo yêu cầu của Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị bố trí khoảng 80% quân số ứng trực. Thiếu tá Đỗ Công Giang, Đội trưởng Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, đến giờ vẫn không thể quên được đêm Giao thừa năm 2008. Khi ấy, anh mới ra trường, vừa về đơn vị nhận công tác được 1 năm, cũng là năm anh nhận nhiệm vụ trực đêm Giao thừa và mùng 1 Tết.
Cảnh sát PCCC không ngại hiểm nguy, luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ. |
Pháo hoa tàn cũng là lúc anh nhận được tin báo cháy rừng trên đồi phường Hà Lầm, TP Hạ Long. Chữa cháy rừng vốn đã khó khăn vì không có phương tiện, chỉ hoàn toàn dùng cành cây để dập lửa, xe chữa cháy không thể kéo vòi tới nơi. Đã thế, cháy lại xảy ra vào giữa đêm Giao thừa rét căm căm, ai nấy đều cảm thấy vô cùng khó khăn. Thế nhưng, khi lửa tàn, vừa về đến cơ quan, anh và các đồng đội lại nhận lệnh đi chữa cháy nhà dân; rồi cháy hiệu sách gần núi Bài Thơ và nhà hàng tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long. Các vụ cháy cứ nối tiếp nhau, suốt từ đêm Giao thừa đến hết mùng 1 Tết năm ấy.
“Xe chữa cháy cứ về đơn vị tiếp nước rồi lại đi. May mắn là cả 4 vụ cháy đều không có thiệt hại về người. Chúng tôi ai nấy đều mệt rã rời, mặt mũi lấm lem, quần áo bám đầy tro, bụi, ướt sũng. Ngày hôm ấy là ngày xảy ra số vụ cháy kỷ lục mà tôi tham gia xử lý trong suốt quãng thời gian hơn 10 năm kể từ khi vào ngành Công an đến giờ. Có lẽ đó là cái Tết đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi” - Thiếu tá Giang chia sẻ.
Câu chuyện của những CBCS làm nhiệm vụ trong ngày Tết đặc biệt cứ cuốn chúng tôi vào những suy nghĩ miên man... Chẳng cần phải hát những lời ngợi ca, họ vẫn sẵn sàng hy sinh bản thân mình, không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, mà quan trọng hơn, vì hạnh phúc, bình yên của mọi người, vì bữa cơm sum họp đầm ấm của mọi nhà, khi ngoài kia, xuân đã về đến đầu ngõ.
Hằng Ngần
Liên kết website
Ý kiến ()