Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 11:46 (GMT +7)
Dân vận khéo ở phường Hồng Hải (TP Hạ Long)
Thứ 5, 07/05/2020 | 10:53:03 [GMT +7] A A
"Ngày được nhận căn nhà mới, gia đình tôi mừng khôn xiết, bởi bao năm sống trong cảnh nhà dột nát với nhiều lo âu. Những đêm mưa bão cả gia đình không ngủ được vì ướt hết mà không biết phải làm sao...”- bà Trịnh Thị Liên, 60 tuổi, trú tại tổ 4, khu 3, phường Hồng Hải (TP Hạ Long) chia sẻ.
Bà Trịnh Thị Liên trong căn nhà mới được UBND phường Hồng Hải bàn giao trong năm 2019. |
Gia đình bà Liên thuộc hộ nghèo của phường Hồng Hải. Chồng bà, ông Phạm Văn Khang là người khuyết tật, thần kinh không ổn định; bản thân bà do bệnh nhiều không còn khả năng lao động đã nhiều năm. Cả gia đình 7 nhân khẩu sống trong căn nhà dột nát diện tích 40m2, cuộc sống hoàn toàn trông chờ vào vợ chồng người con trai nghề nghiệp không ổn định. Đã có lần Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh đề nghị hỗ trợ gia đình tiền để xây nhà, nhưng ông bà không nhận vì không đủ kinh phí đối ứng...
Năm 2019, xét thấy gia đình ông Khang cần được giúp đỡ xây nhà ở để ổn định cuộc sống, Khối Dân vận phường đã báo cáo Đảng ủy phường về chủ trương xây nhà cho gia đình bằng nguồn kinh phí xã hội hóa... Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, quyết tâm của khối đặt ra. Với tinh thần “Thương người như thể thương thân”, uy tín trong công tác dân vận, khối đã nhận được sự ủng hộ của các đơn vị, nhà hảo tâm để có thể giúp gia đình ông Khang xây được căn nhà mới đúng mục tiêu đề ra. Chỉ có điều, do tuổi cao, bệnh nhiều, niềm vui được ở ngôi nhà mới không bao lâu thì ông Khang mất.
Đưa chúng tôi tham quan ngôi nhà mới 3 gian, diện tích 50m2, bà Liên cho biết: Khi được UBND phường thông báo nhận số tiền 176 triệu đồng do các nhà hảo tâm ủng hộ xây nhà mà tôi vừa mừng, vừa lo. Lo vì không biết tính toán xây nhà thế nào. Tôi quyết định nhờ chính quyền phường giúp đỡ, nếu không gia đình tôi cũng không dám xây nhà... Và rồi chính quyền phường lại một lần nữa giúp gia đình tôi. Tôi biết lãnh đạo phường chỉ đạo rất sát sao, từ việc chọn nhà thầu, tiến độ thi công đến giám sát chi tiêu… Số tiền Quỹ “Vì người nghèo” phường ủng hộ 20 triệu đồng; Công ty CP SELAND: 100 triệu đồng; Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh: 50 triệu đồng; nhân dân khu phố 3, phường Hồng Hải: 5 triệu đồng; hội viên Hội LHPN phường Hồng Hải: 1 triệu đồng, tất cả đều được tính toán chi tiêu rất hợp lý.
Ngôi nhà cũ của gia đình bà Liên. |
Được biết, năm 2019, ngoài việc vận động kinh phí xây nhà giúp gia đình bà Liên, sửa mái nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Hường, trú tại tổ 7, khu 5 với số tiền gần 11 triệu đồng; 5 triệu đồng giúp 3 hộ nghèo tại phường Cao Xanh, Yết Kiêu, Tuần Châu do thành phố phát động, Khối Dân vận phường Hồng Hải còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh làm thủ tục cho các hộ khó khăn vay 1 tỷ đồng xây nhà xã hội. Đơn cử như Hội LHPN phường (một thành viên trong khối) hướng dẫn cho 54 hội viên hoàn thiện hồ sơ vay vốn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống với tổng số tiền là hơn 3 tỷ đồng. Đặc biệt là gia đình bà Đinh Thị Tiềm, Đinh Thị Sửu, trú tại tổ 5A, khu 1A, phường Hồng Hải từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã đầu tư phát triển nghề làm bánh, giải quyết việc làm cho gần 20 lao động có thu nhập ổn định.
Bên cạnh đó, các thành viên khác của khối như: Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên phường cũng tích cực vận động giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, gia đình thương binh, liệt sĩ trên địa bàn.
Từ những kết quả đạt được, năm 2018, Khối Dân vận phường Hồng Hải được UBND TP Hạ Long khen thưởng điển hình "Dân vận khéo"; năm 2019, được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận.
Thanh Hà
Liên kết website
Ý kiến ()