Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 04:52 (GMT +7)
Việc cưới thời chống dịch
Chủ nhật, 29/03/2020 | 11:36:02 [GMT +7] A A
Vẫn những lời chúc tụng “trăm năm hạnh phúc” cho các cô dâu, chú rể trong dịp chống dịch Covid-19, nhưng lại không phải là qua ly rượu đầy trong tiệc cưới, mà là những lời nhắn chúc mừng và cả những chiếc bánh cưới, bó hoa gửi đến họ, thông qua mạng xã hội...
Đi cùng cán bộ xã Ngọc Vừng (huyện Vân Đồn), chúng tôi đến thăm một đôi uyên ương mới cưới nhau đúng ngày 13/3 (ngày 20/2 Âm lịch). Ngôi nhà nằm ven biển, trong sân là những chậu hồng khoe sắc, còn trong nhà là bức ảnh cưới được treo trang trọng.
Có lẽ, tấm ảnh cưới là minh chứng rõ nhất rằng họ đã tổ chức đám cưới. Đám cưới cũng có rước dâu nhưng không sôi động, rôm rả họ hàng, bạn bè mà khá đơn giản. Cô dâu và chú rể đều ăn mặc bình thường, chỉ đẹp hơn ngày thường một chút. Nhà cô dâu ở tỉnh Ninh Bình, đón cô dâu về nhà chồng chỉ có vài người quan trọng đại diện gia đình 2 bên. Cô dâu, chú rể và mọi người đi cùng đều đeo khẩu trang.
Chú rể Nguyễn Văn Trang (bên phải), thôn Ngọc Nam, xã Ngọc Vừng sẵn sàng hoãn tổ chức tiệc cưới khi được các cán bộ xã Ngọc Vừng đến tuyên truyền. |
Đám cưới ấy gợi tôi nhớ đến những đám cưới thời chiến mà tôi được chứng kiến khi còn nhỏ. Nó âm thầm, vì vừa vui vừa lo chống giặc. Thời ấy, chú rể là quân nhân thì vẫn mặc nguyên bộ quần áo lính đứng hạnh phúc bên cô dâu. Chiếc phông cưới ngoài đôi chim bồ câu đang sánh đôi còn có tấm khẩu hiệu: “Vui duyên mới không quên nhiệm vụ”.
Thấy tôi gợi lại những đám cưới thời xưa, chú rể xã Ngọc Vừng cười xòa: “Thì bọn tôi cũng vẫn xác định cưới nhau thời “chống dịch như chống giặc” mà. Nhưng hôm đó vợ chồng tôi cũng rất vui, vì nhận được rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn vào zalo chúc mừng hạnh phúc. Là thanh niên nên chúng tôi nhận thức được ngay, nếu sự cố xảy ra vì tiệc cưới thì cả xã đảo sẽ bị cách ly, lại còn liên quan đến cả các địa phương khác nữa chứ. Ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống và kinh tế của cộng đồng”.
Đó là đám cưới của chú rể Nguyễn Văn Trang và cô dâu Hoàng Thị Thi ở thôn Ngọc Nam, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn. Bà Phạm Thị Mận, mẹ chú rể bảo: “Gia đình chúng tôi có cháu Trang đã 32 tuổi, thấy cháu lớn tuổi mới lấy vợ nên chúng tôi mừng lắm, dự định tổ chức đám cưới thật to, mời đông bạn bè, anh em xa gần. Chỉ 3 ngày trước ngày cưới, cán bộ xã Ngọc Vừng đến tuyên truyền, vì lý do cả nước đang chung sức phòng chống dịch bệnh nên tránh tổ chức đông người.
Họ đến buổi sáng, khi ấy chỉ có tôi ở nhà, họ lại hẹn chiều đến tiếp, gặp tất cả mọi người trong gia đình để cùng thống nhất. Thế nhưng tôi bảo: “Các bác chỉ cần đến một lần là được, tôi sẽ nói lại với chồng con tôi, mọi người trong gia đình sẽ đồng ý thôi”.
Cũng theo bà Mận vì hôm đó đã giáp ngày cưới, nên nhiều loại thực phẩm gia đình đã mua sẵn, có những thứ vài chục cân, như tu hài, ốc hương thì mang trả được. Các gia đình mình đặt mua cũng là người trong xã nên họ cùng chia sẻ. Thế nhưng còn tôm và sá sùng khô thì gia đình mua ở nơi khác nên vẫn giữ để xử lý dần dần.
Ông Nguyễn Văn Bình, bố chú rể thì chia sẻ: Để đám cưới không tiệc cưới thành công, tôi phải mất 3 ngày vất vả. Bởi nhiều khách mời sống ở các đảo cách xa đất liền như Thắng Lợi, Quan Lạn hay đảo lớn Vân Đồn. Mà đến được các đảo đó, chúng tôi phải phụ thuộc vào các chuyến tàu, đâu có tự chủ đi lại được như trên đất liền. Mình mời người ta, họ đã đồng ý đến, nay mình báo hoãn không thể cứ qua điện thoại được, mà phải đến tận nhà họ để họ khỏi tự ái.
UBND xã Hải Lạng (Tiên Yên) khen thưởng gia đình hoãn đám cưới để phòng chống dịch. (Ảnh: Trần Hoàn, Trung tâm TT-VH Tiên Yên) |
Theo các cán bộ xã Ngọc Vừng, khi đám cưới ở thôn Ngọc Nam của xã được giải tỏa chuyện cỗ bàn đông người, thì một vài đám cưới khác ở xã cũng tự giải tỏa mà không cần phải cán bộ xã đến tuyên truyền. Họ chờ dẹp xong dịch Covid-19 mới lại tiến hành.
Ở các huyện, thị khác, nhiều gia đình cũng sẵn sàng dừng các cuộc vui của con cái dù là chuyện trăm năm mới có một lần. Chỉ tính đến ngày 13/3, huyện Ba Chẽ đã có 18 gia đình thông báo tới bạn bè, người thân hoãn đám cưới. Ở huyện Tiên Yên, TP Móng Cái mỗi nơi có 6 đám cưới dừng tổ chức. Ở TX Quảng Yên có 34 đám cưới được tổ chức lùi thời gian hoặc đăng ký kết hôn và thực hiện hình thức báo hỷ…
Như vậy, để đẩy lùi đại dịch covid-19 rất cần cả nước cùng đồng lòng, trong đó, nhiều đôi uyên ương đã tạm dừng cuộc vui. Chắc rằng, họ sẽ thấy hạnh phúc hơn khi việc làm của mình là góp phần cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.
Công Thành
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()