Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 08:50 (GMT +7)
Tay máy lưu lại vẻ đẹp của Cẩm Phả
Thứ 4, 22/01/2020 | 13:55:02 [GMT +7] A A
Sinh ra và lớn lên tại Cẩm Phả, mỗi góc phố, hàng cây hay con đường của thành phố này đều gắn bó với tay máy Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1992, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả. Những hình ảnh quen thuộc đó là nguồn cảm hứng sáng tác cho Thắng, mang lại cho anh nhiều giải thưởng nhiếp ảnh.
Anh Nguyễn Văn Thắng chỉnh sửa những bức ảnh chụp về Cẩm Phả. |
Không được đào tạo qua các trường lớp, bằng niềm đam mê của mình, năm 2013, Nguyễn Văn Thắng đến với nhiếp ảnh. Thay vì đầu tư một chiếc máy ảnh, Thắng lại bắt đầu sự nghiệp nhiếp ảnh của mình bằng chiếc điện thoại di động. Thắng mày mò tìm hiểu qua sách báo, mạng internet, bạn bè để có thể ghi lại những khoảng khắc của cuộc sống bằng ảnh. Đặc biệt, Nguyễn Văn Thắng có nhiều sáng tạo nghệ thuật với góc nhìn từ trên cao độc đáo với toàn cảnh rộng.
Thắng tâm sự: Khi bắt đầu vào nghề, chi phí đầu tư một chiếc máy ảnh tốt đối với em tương đối lớn. Hơn nữa, với nhiếp ảnh, chỉ cần một góc máy khác, một khoảnh khắc khác, với ánh sáng khác, thời tiết khác là câu chuyện trong bức ảnh đã khác rồi. Bởi vậy, chụp ảnh không đơn giản là bấm máy. Ý tưởng và cái nhìn hình thành từ trong đầu khi bắt gặp khoảnh khắc làm nên bức ảnh.
Miệt mài theo đuổi niềm đam mê, xác định đâu là đích đến để cố gắng luôn là mục tiêu sống, hành động của em. Vì thế, em càng phải tích cực học hỏi. Người ta làm việc một, em phải gấp mấy lần mới có thể làm nên những sản phẩm nghệ thuật có chất lượng. Với suy nghĩ ấy nên em đã dành nhiều thời gian tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi để có thể chụp được những bức ảnh đẹp bằng chiếc máy điện thoại.
Một tác phẩm chụp Cẩm Phả từ trên cao của Nguyễn Văn Thắng. |
Dù tự nhận mình chỉ là “tay máy không chuyên” do chưa qua trường lớp chính quy đào tạo, nhưng Thắng lại có một bảng thành tích đáng nể về các giải thưởng nhiếp ảnh lớn nhỏ. Đáng chú ý, phần lớn trong số các sáng tác của Thắng đều là ảnh về Cẩm Phả như: Chợ Bến Do, sân vận động Cẩm Phả, mỏ than Đèo Nai...
Mỗi tấm ảnh đó đậm chất đời sống của con người vùng mỏ, hay nói khác đi, mỗi tấm hình của Thắng là mỗi góc hoạt động cuộc sống của con người Cẩm Phả. Đó là những hình ảnh quen thuộc, song lại là một miền ký ức đối với người Cẩm Phả. Đối với những người đi xa, những tấm ảnh của Thắng càng có sức gợi mạnh mẽ hơn.
Có khi Thắng đã chụp những tấm hình này một cách tình cờ, có lúc lại có sự chuẩn bị trước rất công phu. Có khi để chụp được một bức ảnh thành phố từ trên cao, Thắng phải mày mò cả tháng để tìm góc chụp, leo đỉnh núi, một tay bám, một tay bấm chụp. Rồi lại có lúc, Thắng phải dành cả ngày trời để “săn” được một khoảnh khắc đẹp.
Thắng chia sẻ: “Đằng sau mỗi bức ảnh, tác giả phải truyền cho người xem thông điệp mới về cái đẹp. Cẩm Phả có rất nhiều cảnh đẹp mang nét đặc trưng riêng của con người vùng mỏ như: Vịnh Bái Tử Long, đền Cửa Ông, các mỏ than... Hơn nữa, ai cũng có quê hương của mỗi người, đó là nơi sinh ra, lớn lên, gắn bó thời thơ ấu. Chỉ cần là quê hương thôi cũng đã luôn thấy đẹp. Chính điều đó đã luôn thôi thúc em chụp những bức ảnh về Cẩm Phả.
Nói về dự định của mình, Thắng chia sẻ: Thời gian tới, em sẽ phối hợp với một số bạn bè thực hiện bộ sách ảnh về những nguồn gốc, ý nghĩa, lịch sử tên gọi của các phường, xã trên địa bàn thành phố. Từ đó, không chỉ xây dựng tư liệu mà còn giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ.
Trước khi chia tay, có một điều khiến chúng tôi không thể nào quên, đó là tâm sự của Thắng về lý do tại sao lại yêu nghề đến thế: Bởi khi được thấy những “đứa con tinh thần” của mình đến với công chúng, Thắng hạnh phúc, tự hào lắm. Bởi khi đó mình đã góp phần đưa hình ảnh về vùng mỏ tươi đẹp, chân dung người vùng mỏ Cẩm Phả đến được với đông đảo người dân khắp mọi miền...
Cao Quỳnh
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()