Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 18:43 (GMT +7)
Những chuyến xe nhân ái
Thứ 3, 21/01/2020 | 08:41:04 [GMT +7] A A
Những ngày giáp Tết trời đột nhiên trở rét, nhưng khi lướt qua facebook, zalo đọc những dòng thông tin như thế này bỗng nhiên lòng thấy ấm áp quá đỗi và mùa xuân, mùa Tết này dường như đẹp hơn, lung linh hơn.
Facebook của bạn Người Cẩm Phả chia sẻ: “ Cả nhà ơi em mình có một xe ô tô 16 chỗ muốn tham gia giúp chở bệnh nhân nghèo về quê ăn Tết từ Hạ Long đến Hà Nội và ngược lại số điện thoại 0333-268269 em Hoan, mọi người chia sẻ giúp đến người cần nhé; Nhà xe Thành Long đăng ký đón đưa miễn phí bệnh nhân nghèo từ các bệnh viện ở Hà Nội về Quảng Ninh ăn Tết với sự chuẩn bị cơ sở vật chất rất chu đáo cho bệnh nhân khi đi xe, số điện thoại của anh Long 0375883883…”
Anh Cường, quê Nghệ An, sống ở TP Hồ Chí Minh, số điện thoại 0988126126 cũng chia sẻ trên Facebook, Tết này gia đình anh về quê ăn Tết, xe rộng có thể chở được thêm khoảng 35 người nữa, bà con khó khăn có nhu cầu về quê anh sẽ chở giúp miễn phí.
Trò chuyện qua điện thoại, anh Cường cho biết: Cũng có nhiều đơn vị thuê anh chở công nhân về quê với giá 35 triệu đồng/chuyến nhưng anh từ chối, anh muốn làm một việc có ý nghĩa trong dịp Tết này đó là sẻ chia cho những người khó khăn hơn mình. Hiện chuyến xe của anh cùng với 35 hành khách đi nhờ đã trên đường về quê an toàn.
Tấm lòng thiện lương của các nhà xe, của các anh thật đáng trân quý. Nhiều bạn đã bày tỏ trên mạng xã hội sự cảm động, biết ơn, trân trọng những tấm lòng thơm thảo của các anh, những người biết sẻ chia, đùm bọc, nhân ái với cộng đồng.
Tết này không chỉ có những chuyến xe nhân ái mà sự thiện nguyện dường như đang lan tỏa khắp cộng đồng xã hội. Nào là các phiên chợ không đồng dành cho người nghèo, nào là bệnh viện thiện nguyện tổ chức Tết cho bệnh nhân nan y và rất rất nhiều những việc làm từ thiện “lá lành đùm lá rách”…
Tôi nhớ trong kinh Phật có ý: Lòng nhân ái giống như hương thơm của đất trời, càng cho đi bao nhiêu thì sẽ nhận được lại bấy nhiêu. Và mầm thiện giống như nụ hoa, nó được vun đắp, nuôi dưỡng bằng tình yêu thương, sẻ chia. Người nào nuôi dưỡng mầm thiện tức là đã có Phật ở trong mình.
Đặng Nhung
Liên kết website
Ý kiến ()