Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 17:42 (GMT +7)
Ấm áp Tết thợ mỏ
Thứ 7, 25/01/2020 | 16:11:33 [GMT +7] A A
Khi Xuân “chạm ngõ” cũng là lúc những người thợ mỏ Vinacomin trở về với gia đình sau 1 năm làm việc hết mình để cùng sửa soạn một cái Tết thật ấm cúng, vui tươi bên người thân. Dù còn nhiều khó khăn, vất vả, đa phần họ vẫn cảm thấy thật may mắn khi bén duyên với mỏ. Cũng từ nơi đây, gia đình họ có một cuộc sống sung túc, đủ đầy, ấm no, hạnh phúc!
NHỮNG NGÔI NHÀ MỚI
Ba năm trở lại đây, Công ty CP Than Núi Béo luôn tổ chức hội thi gói bánh chưng xanh cùng công nhân lao động đón Tết. |
Đón chúng tôi trong ngôi nhà mới còn thơm mùi sơn ở tổ 42A, khu 5 (phường Hà Phong, TP Hạ Long) là bố mẹ, vợ chồng anh Nguyễn Công Hưng, công nhân cơ điện, Công trường Đào lò 1, Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin. Các con anh đi học chưa về. Khoảng sân rộng trước nhà, nhiều loại hoa đua nhau nở chào đón sắc xuân. Ông Nguyễn Công Tú, bố anh Hưng, dẫn chúng tôi thăm căn nhà 2 tầng rộng 114m2 với 5 phòng ngủ và phòng khách, bếp. Ông phấn khởi khoe: “Căn nhà được xây gần 1 tỷ đồng. Chờ đợi cả đời, đến giờ chúng tôi cũng được ở nhà mới. Hơn 30 năm qua, cả gia đình phải sống trong căn nhà cấp 4 chật chội. Đợt lũ lịch sử năm 2015, căn nhà bị ngập hơn 1m, tường rạn nứt. Tuy nhiên, cả nhà vẫn phải cố ở cho đến khi con trai đủ lực xây nhà”. Ông hướng ánh mắt sang phía con trai đầy tự hào.
Trước đây, gia đình ông Tú thuộc diện hộ nghèo, giờ có nhà to đẹp, hàng xóm bảo ông là “Hộ cận giầu”. Ông Tú kể: "Đi bộ đội về, tôi xin làm ở một doanh nghiệp tư nhân, nhưng bị tai nạn lao động mất 1 tay. Không thể tiếp tục làm tại doanh nghiệp, tôi về nhà xoay đủ nghề, kể cả đi đãi than kiếm tiền nuôi con ăn học, nhưng cuộc sống vẫn không khấm khá hơn, chỉ cho đến khi thằng Hưng đi làm mỏ...".
Gia đình anh Nguyễn Công Hưng, công nhân Công trường Đào lò 1, Công ty CP Than Núi Béo, vui mừng đón xuân bên ngôi nhà mới. |
Ở vị trí cơ điện, mức thu nhập bình quân hiện chỉ trên chục triệu đồng/người/tháng; nhưng anh Hưng thu nhập đến 23,5 triệu đồng/tháng. Đây là mức thu nhập mà nhiều công nhân cơ điện của ngành Than mơ ước. Thu nhập cao bởi 16 năm công tác, anh gần như không bao giờ nghỉ phép, trừ trường hợp bất khả kháng. Một tháng anh làm 28 ngày công, có tháng 31 công. Anh đùa vui: “Công ty có chế độ đãi ngộ tốt, mỏ không thiếu tiền, chỉ lo mình thiếu sức”.
Nhìn cả gia đình anh vui vẻ đón xuân trong ngôi nhà mới, với những ánh mắt đong đầy hạnh phúc, tôi hiểu mùa xuân thực sự đang về với họ. Dù rằng 16 năm qua, có lúc họ ăn ngủ không ngon vì lo lắng cho sự an nguy, vất vả của anh, song đến nay, anh đã hái được những trái ngọt không chỉ cho riêng mình.
Không chỉ Hưng, rất nhiều thợ mỏ ở Núi Béo sau một thời gian gắn bó với mỏ đã xây được nhà cao, cửa rộng, có người còn mua xe ô tô và “thăng chức”. Tết năm 2020 này, nhiều thợ mỏ của Núi Béo sẽ được đón xuân đầu tiên trong ngôi nhà mới, như anh Phùn A Nhì (SN 1988), người dân tộc Dao, quê huyện Tiên Yên, Tổ phó Tổ sản xuất số 1, Công trường Khai thác 1, thu nhập 23-26 triệu đồng/tháng. Vài tháng trước Tết, anh Nhì đã mua được nhà 3 tầng ở phường Hà Trung (TP Hạ Long), đón gia đình lên ở cùng. Anh Nhì còn vinh dự mới được kết nạp Đảng, thi đỗ thợ bậc 6/6. Hoàng Công Dương (SN 1987), quê tỉnh Thái Bình, Tổ trưởng Tổ Đào lò số 1, Công trường Đào lò 2, được mệnh danh là "thợ đào lò khỏe nhất than Núi Béo" với thu nhập “khủng” 480 triệu đồng/năm. Sau nhiều năm đi ở trọ, gia đình anh cũng đã xây được nhà ở TP Hạ Long…
Trong ngôi nhà mới của gia đình anh Nguyễn Công Hưng, Tết này luôn đầy ắp tiếng cười. |
NIỀM VUI TRỰC TẾT
Được quan tâm từ chế độ lương, thưởng, chế độ ăn uống, môi trường làm việc tốt, nhiều thợ lò đã có đời sống khá cao. Song họ luôn biết cống hiến khi cần. Tết đến xuân về, ai ai cũng muốn sum họp bên gia đình, nhưng có những người luôn sẵn sàng xung phong trực Tết.
Chúng tôi gặp anh Đặng Đức Trọng (SN 1973), Tổ Cơ điện, Công trường Đào lò 1, Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin, khi anh đang cùng một số đồng nghiệp bàn kế hoạch trực Tết năm 2020. Anh Đào Viết Nhanh, Chủ tịch Công đoàn, Phó Quản đốc Công trường Đào lò 1, cho biết: "4 năm nay anh Trọng đều xung phong trực Tết ca 3. Trọng cũng là một trong số những công nhân xung phong xuống làm việc dưới hầm lò khi Núi Béo chuyển diện sản xuất".
Khi thấy tôi ngạc nhiên vì tinh thần hăng hái, anh bày tỏ: "Nhà tôi ở ngay phường Yết Kiêu (TP Hạ Long), trong khi rất nhiều anh em quê xa, cả năm chỉ mong ngóng cái Tết để về quê sum họp. Mình ở gần, dù sao đi trực đêm thì ngày vẫn được đón Tết cùng gia đình".
Một số đồng nghiệp trêu: "Anh ấy là "lính phòng không", nên đi trực Tết cho đỡ buồn”. Anh Nhanh thanh minh: "Dù là “lính phòng không” nhưng làm cả năm rồi, ai cũng mong dịp Tết được nghỉ ngơi. Hơn nữa anh Trọng lại có mẹ già cần chăm sóc và còn dành thời gian đi tìm người thương nữa chứ. Nhưng anh ấy biết, nếu mình không xung phong trực Tết, thì hẳn sẽ có một gia đình, mà ở nơi đó, bố mẹ thì ngóng con; vợ, con thì nhớ chồng".
Anh Đặng Đức Trọng (ngồi giữa) cùng các đồng nghiệp bàn về kế hoạch trực Tết. |
Anh Trọng kể rằng, năm đầu tiên anh trực Tết khi Núi Béo chuyển diện khai thác hầm lò. Theo quy định, anh vẫn phải xuống lò 8 tiếng, kiểm tra các đường lò, bơm nước, vận hành quạt gió; đi bộ khoảng 3,5km đến 6 gương than. Ngày Tết, dưới lò vắng tanh, không có tiếng khoan, tiếng choòng, tiếng mìn… rộn rã như ngày thường, cũng thấy hơi sợ. Nhưng rồi quen, nên năm nào cũng xung phong trực Tết.
Không chỉ Trọng, anh Đào Viết Nhanh, quê ở Hải Phòng, tính cả năm nay anh đón 4 giao thừa ở mỏ. Đón Tết, mỗi công trường đều có đủ đào, quất, bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành, cỗ bàn cũng không kém ở nhà để đảm bảo cho anh em một cái Tết đủ đầy, đầm ấm.
Anh Nhanh nhớ lại, giao thừa năm 2017 là giao thừa vui nhất kể từ 3 năm trực Tết gần đây của anh. Lãnh đạo Tập đoàn, Công ty, Công đoàn đến mỏ thăm, chúc Tết anh em, không khí đón xuân rộn ràng khắp khai trường. “Trực Tết, ngoài được 300% lương so với ngày thường, Công ty và Công trường còn có chế độ đãi ngộ cho anh em. Có năm, cộng hết tất cả các khoản chế độ, đãi ngộ, mỗi người trực Tết được 2,7 triệu đồng/người/công/ca. Anh em cũng phấn khởi, vơi đi phần nào nỗi niềm. Ra Tết, vẫn có chế độ nghỉ bù cho anh em trực Tết nếu ai có nhu cầu” - anh Nhanh chia sẻ.
Sự quan tâm, chăm lo của Tập đoàn và các đơn vị đã tạo động lực để công nhân trở lại làm việc đông đủ sau kỳ nghỉ Tết. |
Tôi đùa: "Có khi nào vợ anh than phiền rằng Tết trốn việc nhà không?" Anh Nhanh cười: "Vợ tôi quen cách thức của thợ mỏ rồi. Vả lại thợ mỏ phải như thế, ai cũng mong về thì ai ở lại làm. Ở Núi Béo này, không chỉ có chúng tôi, mà ở nhiều bộ phận, nhiều người có thâm niên trực Tết đến hàng chục năm ấy chứ. Riêng năm 2020 này, Núi Béo có đến 400 anh em trực Tết".
Ở Núi Béo, thưởng Tết năm nay như năm trước, song các chế độ đãi ngộ, lương, thậm chí còn cao hơn so với một số đơn vị trong Tập đoàn. Năm 2018, có 23 người lọt tốp thu nhập cao của Tập đoàn, năm 2019 theo dự kiến của Công ty, số này nhiều hơn so với năm trước.
Vui hơn cả là 3 năm trở lại đây, tại mặt bằng công nghiệp +35, Công ty còn tổ chức Hội thi gói bánh chưng xanh cùng công nhân lao động đón Tết. Trong không khí vui tươi, phấn khởi, háo hức của ngày hội với sắc xuân tràn ngập hoa đào, hoa mai, những chậu quất quả vàng rực rỡ được các đội bày biện đẹp mắt cùng với lời ca tiếng hát của công nhân lao động và tiếng pháo điện rộn rã. Sản phẩm bánh chưng được phục vụ cho bữa ăn gặp mặt tất niên toàn thể công nhân lao động của Công ty.
KHÓ VẪN LO CHO THỢ MỎ CÁI TẾT ĐÀNG HOÀNG
Tết hằng năm ở Công trường Đào lò 1, Công ty CP Than Núi Béo, đều không thể thiếu cây đào, lọ hoa tươi... |
Nhiều năm qua, dù là trong hoàn cảnh khó khăn nhất, việc chăm lo Tết, đời sống cho thợ mỏ đã trở thành nét đẹp văn hoá truyền thống của các đơn vị nói riêng, TKV nói chung. Không riêng ở Núi Béo, mà ở cả Vùng than này đều làm được như thế, đều cố gắng lo lương, thưởng đầy đủ cho người lao động như: Hòn Gai, Vàng Danh, Mông Dương, Mạo Khê, Nam Mẫu, Hà Lầm… Thợ mỏ có chế độ đãi ngộ tốt, đời sống sung túc, no đủ. Vào dịp Tết, còn được xe đưa đón về quê ăn Tết. Như các lãnh đạo TKV qua các thời kỳ vẫn nói: Chủ trương chung của Tập đoàn là khó cũng phải lo thợ mỏ một cái tết đàng hoàng.
Cuộc sống hiện đại không chỉ lo đời sống vật chất mà còn quan tâm đời sống văn hoá tinh thần thợ mỏ. Đã trở thành truyền thống, dịp Tết đến, tất cả các đơn vị đều tổ chức các hoạt động vui xuân cho anh em thợ mỏ, cho người dân địa phương để tạo không khí vui tươi. Có những mỏ còn đưa vợ con thợ lò phải trực Tết ra cùng đón giao thừa trong những khu tập thể.
...và những chiếc bánh chưng xanh do thợ lò tự gói. |
Và để không khí đón Tết của thợ mỏ thêm phần rôm rả, năm 2020 Công đoàn TKV còn tổ chức “Tết thợ mỏ” ở cả 3 vùng Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí với các hoạt động vui chơi, trúng thưởng, hỗ trợ vé xe cho công nhân về quê ăn Tết; trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân tiêu biểu; trao mái ấm công đoàn cho công nhân được hỗ trợ xây nhà…
Không khí đầm ấm đã tạo nguồn động viên tinh thần vô cùng ý nghĩa để CBCN-LĐ trong Tập đoàn thêm hăng hái thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2020 và những năm tiếp theo. Để rồi qua Tết cổ truyền, tinh thần sức mạnh "Kỷ luật - Đồng tâm" nhờ đó luôn được khơi dậy và phát huy.
Thanh Hằng
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()