Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 05:40 (GMT +7)
Luyến lưu chia tay tuổi học trò
Chủ nhật, 26/05/2019 | 09:09:17 [GMT +7] A A
“Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm/ Kỉ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô/ Bạn bè mến yêu ơi vẫn còn nhớ những lúc giận hờn/ Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha/ Nhớ bạn bè nhớ mái trường xưa... Đã từng đi qua thời áo trắng học trò, có lẽ chẳng ai không thuộc những câu hát ấy.
Tháng 5 về, khi tiếng ve kêu râm ran, hoa phượng nhuộm đỏ cả góc trời, trong mỗi người đều bồi hồi, xuyến xao bởi đã gần lắm rồi mùa chia tay mái trường, khoảnh khắc cùng nhau bước qua những ngày bình yên và mơ mộng nhất của thanh xuân.
Học sinh lớp 12 chuyên Văn viết cho nhau những dòng lưu bút học trò. |
Tạm biệt nhé những dấu yêu học trò
Rảo bước trong sân Trường THPT Chuyên Hạ Long vào một ngày nắng vàng tươi tháng 5, đúng vào buổi chào cờ cuối cùng của năm học. Dường như chẳng ai còn quan tâm đến cái nắng nóng oi ả, để kệ những giọt mồ hôi nhễ nhại, trên mỗi khuôn mặt học trò chỉ còn ánh mắt bâng khuâng, có điều gì tiếc nuối. Bởi hôm nay là một ngày đặc biệt của học sinh cuối cấp.
Hết giờ chào cờ, tôi bắt gặp hình ảnh những cô gái lớp chuyên văn đang trao nhau cuốn sổ lưu bút, một nhóm khác cùng nhau tạo dáng chụp ảnh bên chùm phượng mới nở, đôi mắt mơ màng đón nắng mới len lỏi qua những tán lá mỏng manh. Con gái lớp văn lúc nào cũng điệu và dịu dàng như thế. Những khoảnh khắc thật quen, thật gần, bâng khuâng như mới ngày hôm qua ùa về trong tôi - cô học sinh lớp chuyên văn đã ra trường cách đây gần 10 năm.
Ở mỗi góc sân đầy hoa, mỗi khoảng trời đầy nắng nơi ngôi trường yêu dấu đã chứng kiến biết bao trò nghịch ngợm, bao mơ ước, bao yêu thương đong đầy hôm nay vẫn in bóng của những cô cậu học trò cuối cấp với bộ đồng phục gọn gàng, xinh xắn. Và chỉ ngày mai, từng hàng cây, ghế đá, cái xích đu, hành lang lớp học đều trở thành kỷ niệm. Đó sẽ là nơi cất giữ những niềm vui, những nỗi buồn, giận hờn vu vơ, những lo lắng căng thẳng trước bao kỳ thi và cả những rung động đầu đời trong sáng, hồn nhiên của mỗi người.
Các bạn học sinh cuối cấp Trường THPT Chuyên Hạ Long cùng nhau chụp ảnh ghi lại những khoảnh khắc nơi mái trường. |
“Góc sân và khoảng trời” chúng tôi đã mải mê nhìn ngắm 1.000 ngày qua, là màu thiên thanh với những làn mây trắng bay nhè nhẹ, tựa vào một góc lan can, ngẩng đầu nhìn nắng xuyên qua những tán cây, nghe mùi nắng còn vương trên vai áo. Biết làm sao, vì đã lỡ say mê bầu trời Chuyên Hạ Long nhiều đến thế. Nếu ký ức là một thước phim tua ngược, chỉ ước mình có thể quay về một buổi chiều hoàng hôn đẫm sắc cam, đón nắng rơi trên mắt ai khe khẽ”. Tôi cũng không rõ đó là lời tâm sự của một cô gái hay chàng trai trên trang facebook “Memoir I: Serpens” do các bạn học sinh lớp 12 khóa 2016-2019 của trường lập ra, nhằm lưu giữ những hình ảnh, khoảnh khắc trong 3 năm học tập tại trường, nhưng tôi tin rằng chính những cảm xúc và cả những yêu thương trong trẻo ấy đã làm nên một thanh xuân rực rỡ, tươi xanh dưới ngôi trường mang tên Chuyên Hạ Long.
Em Khúc Thị Huệ Chi, lớp 12 chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Hạ Long, bồi hồi chia sẻ: Một truyền thống riêng có của chuyên Hạ Long, dành cho các bạn học sinh cuối cấp chính là “Tuần lễ tri ân và trưởng thành”. Điều đặc biệt là toàn bộ chương trình, hoạt động hằng năm đều được lên kịch bản và thực hiện bởi chính những học sinh lớp 12. Ngoài việc lập trang facebook “Memoir I: Serpens”, tuần lễ diễn ra với nhiều hoạt động như lễ tri ân thầy cô, chương trình “tôi đi học” tái diễn lại khoảnh khắc ngày đầu vào lớp 10, ngày hội trò chơi và bóng nước, ngày hội áo dài... Hy vọng, những hoạt động ý nghĩa này sẽ góp thêm những kỷ niệm cho mỗi bạn trước ngày chia xa mái trường.
Vững bước vào tương lai
Có người đã từng ví thời gian 3 năm cấp ba trôi nhanh như bị đánh cắp. Thật vậy, chẳng riêng học sinh của Trường THPT Chuyên Hạ Long, những ngày này, nỗi vấn vương, lưu luyến là cảm xúc thường trực trong mỗi học sinh cuối cấp. Em Hoàng Hà Anh, lớp 12A2, Trường THPT Bãi Cháy, tâm sự: Không còn hồ hởi chờ đón hè sang để vui chơi thỏa thích, không khí sân trường những ngày cuối năm học của lứa học sinh cuối cấp như chúng em dường như chùng xuống. Quãng thời gian ba năm trôi nhanh như cơn gió, thoáng đây thôi mà sắc đỏ hoa phượng, sắc tím bằng lăng đã báo hiệu mùa chia tay. Nhưng em tin rằng nỗi luyến lưu rồi cũng sẽ gấp lại, cả lớp sẽ cùng nhau cố gắng, tập trung hoàn thành tốt kỳ thi để sớm thực hiện được ước mơ của mình trên chặng đường phía trước.
Lớp 12A2 Trường THPT Bãi Cháy cùng nhau thực hiện bộ ảnh kỷ yếu kỷ niệm. Ảnh: Lớp 12A2 cung cấp. |
Không chỉ các em học sinh, có lẽ vào thời điểm này mỗi năm, dường như cha mẹ, thầy cô cũng tất bật hơn với những lo toan, hỗ trợ, định hướng cho con em trước những lựa chọn quan trọng trong tương lai. Cô Trần Thị Thúy Hà, giáo viên Ngữ Văn, Trường THPT Chuyên Hạ Long, chia sẻ: Chỉ còn khoảng một tháng nữa, các bạn học sinh lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi THPT quốc gia, một bước ngoặt quan trọng trong tương lai. Những ngày này, cả cô và trò như chạy đua với thời gian, với nỗ lực và cố gắng để ôn luyện kiến thức một cách chắc chắn, đầy đủ nhất. Ai rồi cũng đi qua những chặng đường phải cần thêm nhiều năng lượng, nhiều cố gắng như thế, chúng tôi luôn mong các em có đủ sức khỏe, ý chí và tinh thần tốt để bước vào kỳ thi với một tâm thế tự tin, thoải mái nhất.
Cùng với đó, các cấp, các ngành cũng ưu tiên, dành nhiều sự quan tâm thông qua các chương trình hỗ trợ cụ thể cho học sinh. Điển hình phải kể đến chương trình ngày hội “Tư vấn mùa thi, định hướng nghề nghiệp” do Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở GD&ĐT, Sở LĐ,TB&XH tổ chức vào đầu tháng 4 hằng năm nhằm mục đích đồng hành, cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết cho học sinh về kỳ thi THPT quốc gia, định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Thông qua chương trình, học sinh lớp 12 còn được tư vấn các chính sách hỗ trợ đào tạo của tỉnh; xu hướng phát triển và nhu cầu về sử dụng nguồn nhân lực của tỉnh trong những năm tới. Từ đó, giúp học sinh và gia đình có sự lựa chọn nghề nghiệp, trường học phù hợp.
Những giây phút sắp chia xa mái trường, mỗi học sinh cuối cấp đều cố gắng giữ lại thật nhiều kỷ niệm đẹp. Trong ảnh: Học sinh khối 12 Trường THPT Chuyên Hạ Long trò chuyện dưới sân trường. |
Một mùa hè nữa lại đến, nhưng đối với mỗi học sinh cuối cấp, mùa hè năm nay sao nhớ thương, lưu luyến, bâng khuâng đến thế! Những hình ảnh hôm nay và những năm tháng thanh xuân tươi đẹp dưới mái trường sẽ được giữ mãi, trong từng trang lưu bút học trò và ở ký ức chẳng mờ phai, trở thành hành trang để mỗi người thêm vững tin trên những bước đường đời.
Nguyễn Dung
Liên kết website
Ý kiến ()