Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 05:16 (GMT +7)
Cùng con học cách tự bảo vệ bản thân
Thứ 6, 26/04/2019 | 13:44:33 [GMT +7] A A
Gần đây, những vụ việc xâm hại tình dục trẻ em có chiều hướng gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp. Là người mẹ có 2 con nhỏ, tôi cũng như nhiều phụ huynh khác không khỏi lo lắng cho con mình. Do vậy, khi biết được thông tin Trung tâm Đào tạo kỹ năng sống Awaken (TP Hạ Long) mở lớp học với chủ đề “Kỹ năng tự bảo vệ bản thân - Phòng tránh xâm hại”, tôi đã đăng ký cho các con học khóa đầu tiên.
[links()]
Buổi học đầu tiên có rất đông phụ huynh đưa con đến tham gia. Các bé đa phần là nữ, từ 6 đến 14 tuổi. Các bé được chia thành hai lớp: Nam học riêng, nữ học riêng. Lớp học dành cho bé gái do cô giáo Phạm Minh Sơn, giảng viên đào tạo và huấn luyện kỹ năng sống, cũng là Giám đốc Trung tâm Đào tạo kỹ năng sống Awaken, phụ trách; lớp dành cho bé trai do thầy Lê Văn Khoa, giảng viên đào tạo quốc tế, phụ trách.
Các bé tham gia lớp học chia sẻ về cách "Làm thế nào để nhận biết một người có ý đồ xấu với mình?". |
Trước đó, khi nghe tin về một vài vụ xâm hại trẻ em khiến dư luận phẫn nộ, cô Sơn chia sẻ trên facebook cá nhân: “Tất cả phụ nữ, trẻ em phải được sống trong môi trường an toàn. Do vậy, Awaken sẽ mở những lớp học miễn phí với mong muốn cùng góp sức với cộng đồng, xã hội hành động để phòng tránh và giảm thiểu những sự việc đau lòng không mong muốn xảy đến với các bạn học sinh trước vấn nạn về xâm hại, bạo hành đang ngày càng gia tăng như hiện nay”. Đó là lý do lớp học ra đời.
Gần 40 bé gái tham gia khóa học dễ dàng hòa nhập nhờ sự “vào đề” rất sôi nổi của cô Sơn. Trong buổi học đầu tiên, các bé được chia sẻ, hướng dẫn để nhận biết, ý thức được tầm quan trọng của việc tự bảo vệ bản thân; nhận biết những vùng riêng tư trên cơ thể mình; nhận dạng những người có ý đồ xấu thông qua biểu hiện, hành vi, bối cảnh…
Quan sát lớp học, tôi thấy có bé đã có một chút kỹ năng tự bảo vệ mình, nhưng cũng có nhiều bé còn ngây thơ và hồn nhiên khi nhận dạng người xấu. Chẳng hạn, khi được hỏi “Làm thế nào để biết một người có ý đồ không tốt với mình?”, các bé trả lời: Đó là “một người mặc quần áo màu đen”; là “người có giọng nói ồm ồm”; “người ấy có nhiều râu”; v.v.. Trong mắt trẻ thơ, “người xấu” giống như những nhân vật phản diện trong phim hoạt hình, truyện kể... Cô Sơn và các trợ giảng đã có những giải thích rất sinh động, dễ hiểu để các bé có kỹ năng phát hiện sớm mối nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, cũng như cách tự bảo vệ mình trước những hành vi xâm hại.
Cô giáo Phạm Minh Sơn (thứ 2, trái sang) hướng dẫn phụ huynh và học sinh thực hành cách thoát tay khi bị người lạ khống chế. |
Buổi học thứ nhất trôi qua rất nhanh. Một tuần sau, chúng tôi gặp lại cô Phạm Minh Sơn trong buổi học thứ hai. Lần này, các con được học kỹ năng tự bảo vệ bản thân, như: Giữ khoảng cách với người lạ như nào là phù hợp; kỹ năng thoát tay, bỏ chạy khi bị khống chế; các địa điểm và số điện thoại đáng tin cậy để chia sẻ khi gặp nạn… Sau khi được hướng dẫn, các bé chia nhóm để thực hành. Những phụ huynh theo con đến lớp như tôi cũng tham gia thực hành cùng các bé. Khi thực hành mới thấy, dù là người lớn, nhưng nếu không có kỹ năng, không làm theo hướng dẫn của giảng viên, bản thân tôi cũng khó thoát khỏi kẻ xấu khi bị khống chế.
Chỉ hai buổi học nhưng con tôi cũng như rất nhiều bé tham gia đã có những kiến thức, kỹ năng cơ bản để bảo vệ bản thân, phòng tránh xâm hại. Các giảng viên cũng dặn dò phụ huynh và các bé khi về nhà tiếp tục thực hành kỹ thuật thoát thân cho thuần thục. Đồng thời, Trung tâm còn gửi tới các phụ huynh tài liệu về “Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em” để tiếp tục nghiên cứu, giáo dục trẻ. Chị Vũ Thị Thu Thảo (tổ 1, khu Trung Sơn, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả) có hai con tham gia khóa học, cho biết: “Khóa học này rất hữu ích. Không chỉ các con mà bản thân tôi cũng có thêm kiến thức, kỹ năng để bảo vệ chính mình”. Anh Trịnh Văn Mạnh (phường Phương Đông, TP Uông Bí) chia sẻ: Những vụ việc xâm hại trẻ em diễn ra ngày càng nhiều nên chúng tôi rất lo lắng cho con em mình. Khi đọc trên facebook về khóa học tự bảo vệ bản thân của cô Sơn, tôi đã đưa con về Hạ Long học. Tôi thấy những lớp học hữu ích như thế này cần được mở nhiều hơn, cho nhiều trẻ được tham gia, để các con có kỹ năng cơ bản tự bảo vệ bản thân khi ra xã hội”.
Do có nhiều phụ huynh đăng ký cho con học “lớp cô Sơn” nên mỗi khóa học “Kỹ năng tự bảo vệ bản thân - Phòng tránh xâm hại” chỉ có thể diễn ra trong 2 buổi, mỗi buổi 2 giờ, dành cho các bé từ 5-16 tuổi. Đặc biệt, Trung tâm Đào tạo kỹ năng sống Awaken mở các khóa học liên tục từ tháng 4 đến hết tháng 6/2019 và hoàn toàn không thu phí. |
Hoàng Quý
Liên kết website
Ý kiến ()