Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 02/05/2024 04:50 (GMT +7)
Vượt sóng từ nghị lực
Thứ 4, 16/01/2019 | 13:57:52 [GMT +7] A A
Cai nghiện ma túy được đã khó, giữ để không tái nghiện cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thế nhưng, có một CLB mang tên Vượt sóng ở huyện Vân Đồn gồm những người trở về sau cai nghiện ma túy đã rời đất liền vượt sóng ra biển nuôi trồng thủy sản thành công. Một chân trời mới đã mở ra khi tất cả các thành viên trong CLB không chỉ đoạn tuyệt được hẳn với ma túy, mà còn có cuộc sống khá giả, hạnh phúc.
Ngoài tạo việc làm cho bản thân và gia đình, mỗi năm bè nuôi thủy sản của các thành viên CLB Vượt sóng (Vân Đồn) đã tạo việc làm thời vụ cho từ 8-10 lao động. |
Ở khu vực đảo Hòn Cò, thị trấn Cái Rồng (Vân Đồn) hẳn ít người biết đến nơi đây có gần chục ông chủ bè nuôi trồng thủy sản, họ chính là những con nghiện một thời đã làm cho gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt về kinh tế, bạn bè, người thân mất niềm tin. Nhưng sau cai nghiện trở về, họ cùng chung một khát vọng là đoạn tuyệt với ma túy và làm lại cuộc đời. Anh Trần Văn Hưng (36 tuổi), thôn 15, xã Hạ Long (Vân Đồn) đã có thâm niên 15 năm làm bạn với ma túy, khiến cuộc sống gia đình hết sức khó khăn. Sau gần 2 năm đi cai nghiện trở về, anh cùng 7 thành viên khác trong CLB Vượt sóng đã được chính quyền địa phương cấp cho mỗi người 1ha diện tích mặt nước và hỗ trợ một phần con giống để cùng gia đình nuôi trồng thủy sản. Anh Hưng chia sẻ: “Tôi cai được ma túy, mấy năm nuôi tu hài đều thất bại, tính là về rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu bây giờ mà về thì lại đâu vào đấy nên là quyết tâm ở ngoài này. Nuôi được hay không nuôi được cũng ở”.
Ở môi trường sống mới, bằng nghị lực của bản thân cùng với sự giúp đỡ của gia đình, chính quyền địa phương và cộng đồng, những thành viên trong CLB đã đùm bọc, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn về mọi mặt. Ông Hoàng Văn Liên, Chủ nhiệm CLB Vượt sóng cho biết: “Ngoài Hòn Cò các anh em giúp đỡ nhau về mặt tâm lý, hỗ trợ nhau về việc làm, đổi ngày công, giúp nhau về kỹ thuật nuôi trồng để phát triển lên”. Và kết quả đạt được trên cả mong đợi, các anh không những đoạn tuyệt được hẳn với ma túy gần chục năm nay, mà còn trở thành những ông chủ nuôi ngao giá và hàu thành công, mang lại cuộc sống hạnh phúc, ấm no cho bản thân và gia đình, giúp các anh yên tâm bám biển. Đang cùng những người lao động thu hoạch ngao giá ngoài bè, anh Trần Dân Mạnh, thành viên CLB Vượt sóng phấn khởi cho hay: “Ngoài này môi trường yên tĩnh, không khí trong lành, lại xa môi trường cám dỗ, rất là tuyệt vời để chúng tôi ra đây cai nghiện và làm ăn. Năm vừa rồi thu hoạch cũng được khoảng 1 tỷ đồng. Gia đình tôi bây giờ tương đối là bình ổn, cuộc sống sinh hoạt đầy đủ. Mình làm thành công nên gia đình tôi vẫn quyết tâm theo đuổi việc nuôi trồng này”.
Hộ gia đình anh Trần Văn Hưng, thành viên CLB Vượt sóng (Vân Đồn) đang thả giống ngao giá. |
Cũng như anh Mạnh, từ khi ra bè nuôi trồng thủy sản, 7 năm nay anh Hưng cũng đã đoạn tuyệt được hẳn với ma túy và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Trong căn nhà 2 tầng mới khang trang, bà Nguyễn Thị Yến, mẹ của anh Hưng tâm sự: “Tôi thấy yên tâm, vui hơn nhiều, chứ như trước kia thì lo lắm, cứ ngủ dậy qua một đêm là lại lo. Từ ngày đi cai về em nó có công ăn việc làm, kinh tế ổn định, lại từ bỏ được ma túy. Trước kia nhà chỉ có căn nhà cấp 4 đã cũ, năm ngoái cũng vừa xây được căn nhà 2 tầng này. Nếu không có chính quyền địa phương, CLB và các anh em giúp đỡ thì không biết cuộc sống sẽ đi về đâu”.
Vừa thu hoạch hơn 1 vạn lồng ngao giá và hàu, hiện nay gia đình anh Hưng cũng đang thuê nhân công thả tiếp hơn 1 vạn lồng ngao do gia đình tự ươm giống và khoảng 1 vạn dây hàu. Để phục vụ việc nuôi trồng đến thu hoạch, mỗi năm các hộ còn tạo công ăn việc làm thời vụ cho 8-10 lao động với thu nhập 200.000-300.000đồng/người/ngày. Ông Hoàng Văn Liên, Chủ nhiệm CLB Vượt sóng tự hào cho biết thêm: “Lúc đầu ra đây hầu hết anh em là hai bàn tay trắng, không nhà, không cửa. 5-6 năm nay nuôi trồng thủy sản cũng gặp rất nhiều may mắn, đa số các anh đã có nhà. Đặc biệt có anh xây được nhà biệt thự như anh Long, mua được cả ô tô như anh Mạnh…, cuộc sống thay đổi nhiều, đặc biệt là các anh đã đoạn tuyệt được hẳn với ma túy. Từ hiệu quả của mô hình này cũng rất mong chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ hơn nữa, đặc biệt là về vật chất để cho những người sau cai muốn ra biển nuôi trồng thủy sản để cai nghiện, làm giàu chính đáng cho bản thân và gia đình”.
Từ giải pháp tìm ra môi trường và việc làm phù hợp cho những người sau cai nghiện của chính quyền địa phương, CLB Vượt sóng và bằng nghị lực của bản thân, sự hy sinh, chia sẻ và tin tưởng của người thân đã viết nên câu chuyện đẹp về thành công của những người sau cai nghiện nuôi trồng thủy sản ở huyện Vân Đồn.
Mai Duyên (Đài Vân Đồn)
Liên kết website
Ý kiến ()