Tất cả chuyên mục
Thứ Năm, 02/05/2024 04:31 (GMT +7)
Ông Huy thương binh và hành động đẹp vì môi trường
Chủ nhật, 13/01/2019 | 14:59:35 [GMT +7] A A
Mặc dù là thương binh 2/4 nhưng hơn 2 năm nay, ông Bùi Văn Huy (60 tuổi) vẫn hàng ngày đi khắp làng dọn rác... để góp phần làm sạch đường làng, đẹp ngõ.
Đến thôn Yên Khánh (xã Yên Đức, TX Đông Triều) hỏi thăm "ông Huy nhặt rác" thì ai cũng biết. Họ nói về ông với niềm yêu mến đặc biệt bởi những điều bình dị ông làm.
Ông Huy đã có những năm tháng tham gia công an vũ trang đóng quân ở huyện Bình Liêu. Năm 1979 khi tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc thì ông bị thương, phải cưa đi một cánh tay. Sau đó, ông Huy xuất ngũ trở về quê nhà.
"Có kinh qua bao vất vả, khó khăn, sự khốc liệt của chiến tranh, người chiến sĩ như chúng tôi mới thấy như phép màu khi còn có thể quay về với quê nhà, yêu quý cuộc sống yên bình của làng quê mình biết bao" - ông Huy chia sẻ.
Ông Bùi Văn Huy vớt rác ở dưới ao, hồ để thu gom về địa điểm tập kết rác thải. |
Cách đây hơn 2 năm, khi thôn Yên Khánh quê ông triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, ông nhận thấy công tác giữ gìn vệ sinh môi trường chưa được mọi người quan tâm, xung quanh thôn còn nhiều rác thải. Lúc đó Yên Khánh cũng như làng quê Yên Đức đang là điểm đến yêu thích của nhiều du khách quốc tế. Vì vậy, ông Huy đã quyết định đóng góp một chút sức lực của mình để góp phần bảo vệ môi trường, thay đổi cách nhìn của du khách với bà con thôn quê Yên Đức.
Vậy là từ năm 2016 tới nay, vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, ông Huy đều dong chiếc xe đạp cũ trở theo bao đựng rác đi xung quanh đường làng, các cánh đồng nhặt rác; rồi ra mương nước, ao hồ để vớt rác. Sau đó lại trở rác về địa điểm để xe đựng rác của thôn để tập kết. Thời kỳ đầu rác nhiều, mỗi ngày, ông thu gom khoảng 100-150kg rác thải. Rác chủ yếu là túi ni lông, chai lọ... do người dân vứt xuống đường; vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật vất ở các cánh đồng; thậm chí cả xác động vật chết bị quăng xuống ao, mương cũng được ông Huy thu gom để trở về nơi quy định.
Lúc đầu, việc làm của ông Huy bị nhiều người cho là rỗi công đi lo chuyện của “thiên hạ” nhưng khi thấy công việc ông làm giúp thôn mình thêm sạch đẹp, bà con chòm xóm, du khách đều khen ngợi.
Bà Nguyễn Thị Hải, thôn Yên Khánh, cho biết: Chúng tôi rất đồng tình ủng hộ ông và bản thân mỗi người dân trong thôn đã có ý thức hơn khi bỏ rác đúng nơi quy định.
Cùng với việc thu gom rác thải, ông Huy còn tích cực tham gia các hoạt động của thôn xóm, thường xuyên đi đến các hộ dân trong thôn để thuyết phục, vận động mọi người vứt rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh chung. Miệng nói, tay làm, cùng với kiên trì vận động, ông Huy đã làm cho người dân ở đây có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Hiện nay bộ mặt của thôn Yên Khánh đã có nhiều đổi mới, môi trường sạch đẹp, góp phần rất lớn trong công cuộc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của địa phương.
Nói về việc làm của ông Huy, ông Đoàn Xuân Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Yên Khánh nhận xét: Mặc dù không khỏe mạnh nhưng ông Huy đã có hành động tốt đẹp mà nhiều người khoẻ mạnh bình thường cũng không làm được. Tấm gương của ông đã được cấp ủy, chi bộ của thôn tuyên truyền để mọi người trong thôn học tập, cùng chung sức bảo vệ môi trường, xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp.
Đinh Yến (Trung tâm TT-VH Đông Triều)
Liên kết website
Ý kiến ()