Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 05:06 (GMT +7)
Khi "ngọn lửa" thoát nghèo lan tỏa...
Thứ 2, 28/01/2019 | 17:33:14 [GMT +7] A A
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Kỷ Hợi 2019. Trong không khí vui tươi, rạo rực đón năm mới, những hộ dân thoát nghèo cũng đang tất bật chuẩn bị một cái tết ấm áp, sung túc hơn với sự kỳ vọng về một năm mới làm ăn ngày càng thuận lợi.
Trước ngôi nhà mới xây, bà Chíu Tài Múi, thôn Nà Sa, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, đón chúng tôi bằng nụ cười rạng rỡ. Ngôi nhà này là thành quả lao động do hai vợ chồng ông bà tự gom góp xây lên. Bà Múi cho biết: “Năm vừa rồi bán được ít keo, hai vợ chồng tôi vay mượn thêm xây ngôi nhà này thay cho ngôi nhà lá. Có nhà mới, thoáng đãng, rộng rãi và chắc chắn hơn nên cũng yên tâm hơn”.
Nói rồi, bà Múi tranh thủ nhờ cán bộ xã hướng dẫn và tư vấn thêm thủ tục vay vốn chăn nuôi, giới thiệu mô hình trồng cam như các hộ dân khác. Năm vừa qua, xã hỗ trợ gia đình bà hai con lợn giống, đồng thời kêu gọi nguồn xã hội hóa để bà Múi xây nhà vệ sinh. Năm nay gia đình bà đã thoát nghèo.
Nhờ trồng cam, ông Hoàng Thiêm Hưởng đã xây dựng được ngôi nhà khang trang. |
Cũng giống như bà Múi, nhờ trồng cam mà ông Hoàng Thiêm Hưởng, thôn Nà Sa, đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Với hơn 200 gốc cam từ dự án hỗ trợ sản xuất, tài trợ cây giống, đến nay, sau 4 mùa thu hoạch, gia đình ông Hưởng đã xây được một căn nhà khang trang, cuộc sống ổn định. Năm nay, cam được mùa, được giá (30.000 đồng/kg), gia đình ông Hưởng lại có một cái tết ấm no.
Niềm vui nhỏ của bà Múi, ông Hưởng hòa cùng niềm vui lớn của xã Hoành Mô khi năm nay xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Xã chỉ còn 60/1.131 hộ nghèo, chiếm 5,37%. Người dân vui một, lãnh đạo xã vui mười. Những năm trước, việc lo tết cho người nghèo cũng là một gánh nặng không nhỏ của các cán bộ địa phương bởi những món quà đôi khi là "con dao hai lưỡi", khiến người dân càng dựa dẫm, ỷ lại, không muốn thoát nghèo. Năm nay, với việc hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, người dân sẽ có cơ hội tiếp cận và hiểu hơn về công tác xóa đói giảm nghèo, các chương trình an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe.
Không chỉ ở Bình Liêu, năm 2018 còn là năm thoát nghèo thành công của nhiều địa phương, trong đó có huyện Ba Chẽ khi có hơn 100 hộ dân tự nguyện thoát nghèo. Từ phong trào ở Ba Chẽ đã lan tỏa đến khắp các địa phương khác, trở thành “hiệu ứng dây chuyền”, tạo động lực cho người dân tự nguyện thoát nghèo. Ghi nhận sự nỗ lực ấy, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lãnh đạo tỉnh cũng đã thăm và tặng quà, chúc tết 104 hộ ở Ba Chẽ tự nguyện viết đơn thoát nghèo năm 2018, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, 1 bộ ấm chén. Đây có lẽ là sự động viên kịp thời ngay trước thềm năm mới để các hộ dân tiếp tục xây dựng và phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu tặng quà cho các hộ tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo trên địa bàn huyện Ba Chẽ. Ảnh: Ngọc Lợi (Trung tâm TT-VH Ba Chẽ) |
Nhiều hộ dân thoát nghèo giờ đã nhận ra: Chỉ có hăng say lao động, phát triển kinh tế mới mang lại cuộc sống ấm no bền vững, để mỗi ngày trôi qua đều là tết. Sự thay đổi trong suy nghĩ và nhận thức về cái nghèo là một thành công vô cùng lớn của chính người dân và cán bộ, lãnh đạo mỗi địa phương. Được nghe họ tâm sự, chia sẻ về những dự định làm ăn kinh tế, cùng nhau phát triển mới thấy hiệu quả rõ nét của công tác tuyên truyền “mưa dầm thấm lâu”, của sự nỗ lực không mệt mỏi của cả hệ thống chính trị. Tin rằng trong năm mới Kỷ Hợi 2019, "ngọn lửa" thoát nghèo sẽ tiếp tục lan tỏa, để tết năm sau, người dân sẽ vui nhiều hơn, ấm no nhiều hơn.
Dương Hà
Liên kết website
Ý kiến ()