Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 22:57 (GMT +7)
Nâng bước em đến trường
Chủ nhật, 09/09/2018 | 10:36:04 [GMT +7] A A
“Nâng bước em đến trường” là chương trình đầy ý nghĩa mà Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã và đang tích cực triển khai nhằm tiếp sức cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được đến trường.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh tặng quà cho một học sinh khó khăn tại TP Móng Cái. Ảnh: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cung cấp |
Việc nhận đỡ đầu, giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh triển khai từ nhiều năm nay nhằm giúp các em học sinh có điều kiện khó khăn đến trường, góp phần nâng cao dân trí. Đây cũng là việc làm thể hiện tình cảm gắn bó giữa lực lượng Biên phòng với nhân dân, sự tri ân giữa những người lính mang quân hàm xanh với đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên phòng, góp phần xây dựng biên giới bình yên, vững chắc.
Nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được các đơn vị Bộ đội Biên phòng nhận về đơn vị nuôi, dạy chữ và coi như con. Các đơn vị biên phòng còn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu các cháu vào các trường thiếu sinh quân, trường năng khiếu, trường nội trú hoặc thi tuyển vào các trường của quân đội, thực hiện nghĩa vụ quân sự nếu đủ điều kiện. Có những học sinh sau này trở thành cán bộ biên phòng hoặc công chức của những xã biên giới khó khăn, làm cầu nối trong công tác vận động quần chúng. Tuy nhiên, phải đến năm 2016, việc làm giàu tính nhân văn này mới chính thức được mang tên “Nâng bước em đến trường” và được phát động thành một phong trào.
Theo đó, đối tượng mà chương trình hướng đến là những học sinh phổ thông đang sinh sống ở địa bàn biên giới, biển đảo có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa; con các gia đình chính sách, người có uy tín, người tích cực tham gia bảo vệ biên giới, con bộ đội tại ngũ, học sinh là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Thượng tá Nguyễn Quang Hòa, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pò Hèn (TP Móng Cái), cho biết: Đời sống của bà con nơi chúng tôi đóng quân vốn đã rất khó khăn, nhiều gia đình lại có người lâm vào hoàn cảnh ốm đau, bệnh tật, mất đi lao động chính. Với họ, chuyện đầu tư cho con em có cái chữ xem ra vẫn còn gian nan lắm. Bởi vậy, chúng tôi đã đỡ đầu cho 2 em Phùn Thị Mai, học sinh lớp 6 và Phùn Văn Hạnh, học sinh lớp 8, Trường THCS xã Hải Sơn (TP Móng Cái), đều có hoàn cảnh khó khăn, mức hỗ trợ theo quy định chung. Chào mừng năm học mới 2018-2019, chúng tôi cũng vừa tặng đồ dùng học tập cho 2 em, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.
Cán bộ Đồn Biên phòng Pò Hèn trao quà cho em Phùn Thị Mai, Trường THCS Hải Sơn, TP Móng Cái nhân dịp năm học mới 2018-2019. Ảnh: Thượng tá Nguyễn Quang Hòa (Đồn Biên phòng Pò Hèn) |
Tính riêng trong năm học 2017-2018, tổng số học sinh có hoàn cảnh khó khăn được Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đỡ đầu là 65 cháu với mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền mà Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh hỗ trợ trong năm 2018 là 414 triệu đồng. Trong số 65 em được hỗ trợ có 14 em là người dân tộc Dao, 7 em người dân tộc Tày và 2 em người dân tộc Sán Chỉ. Các em đều thuộc diện gia đình đặc biệt khó khăn, trong đó có 8 em mồ côi cả cha lẫn mẹ, 28 em mồ côi cha, 5 em mồ côi mẹ, 1 học sinh mầm non là con liệt sĩ, 1 em bị bệnh hiểm nghèo, 1 em tật nguyền và 22 em là con của hộ nghèo.
Không chỉ cấp chi phí học tập, sinh hoạt, các đơn vị Bộ đội Biên phòng còn phân công cán bộ phối hợp với gia đình, nhà trường cùng giáo dục các em; hướng dẫn ăn ở hợp vệ sinh, rèn luyện thể lực; cử quân y của đơn vị chăm sóc sức khỏe cho các em. Trung úy Ngô Ngọc Tuấn, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô là người rất tích cực đỡ đầu học sinh chăm ngoan, học giỏi trong chương trình “Nâng bước em đến trường”, kêu gọi các cấp, ngành hỗ trợ trẻ em nghèo biên giới. Từ những kết quả trên, Trung úy Ngô Ngọc Tuấn đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc góp phần phát triển giáo dục tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô cắt tóc cho con em đồng bào dân tộc thiểu số. |
Nhờ sự giúp đỡ của các chiến sĩ biên phòng, nhiều học sinh đã cố gắng vươn lên, đạt được thành tích học tập đáng khích lệ. Năm học 2017-2018, có 2 em đạt học sinh xuất sắc, 13 em đạt học sinh giỏi, 21 em đạt học sinh khá. Có 2 em đã tốt nghiệp THPT, không còn thuộc diện “Nâng bước em đến trường”. Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã tiến hành rà soát để đề nghị ra quyết định đỡ đầu bổ sung thêm 2 trường hợp thay thế cho 2 học sinh này. Cả 2 học sinh này đều mồ côi bố, gia đình đặc biệt khó khăn.
Trong những năm qua, Quảng Ninh rất quan tâm trong việc bố trí nguồn lực để chăm sóc trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Theo thống kê, Quảng Ninh hiện có 3.175 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 10.716 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt… Trong bối cảnh đó, sự chung tay của lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh thông qua chương trình "Nâng bước em đến trường" đã giúp các em không bỏ trường, bỏ lớp là hết sức đáng quý, đáng ghi nhận.
Huỳnh Đăng
Ý kiến người trong cuộc:
Trung tá Vũ Văn Hưng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái: “Tiếp lửa khát vọng học tập cho học sinh nghèo”
Đồn đã nhận đỡ đầu 6 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 3 học sinh ở địa bàn đóng quân, 2 học sinh là con liệt sĩ và 1 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Sơn La. Chúng tôi hỗ trợ học phí cho mỗi em 500.000 đồng/tháng đến khi học hết lớp 12. Ngoài ra, chúng tôi thường xuyên mua đồ dùng học tập cho các em, nhất là vào dịp đầu năm học mới. Trong quá trình đỡ đầu, chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường để động viên, theo dõi quá trình học tập, rèn luyện cũng như định hướng nghề nghiệp cho các em sau khi tốt nghiệp THPT. Đối với các em trên địa bàn, đơn vị cũng cử lực lượng quân y khám sức khoẻ định kỳ nhằm đảm bảo sức khỏe cho các cháu. Với tấm lòng của những người lính mang quân hàm xanh, chương trình “Nâng bước em đến trường” sẽ giúp các em thực hiện được khát vọng học tập, nâng cao ý thức tự giác vươn lên.
Cháu Hoàng Thị Tuyết Vân, dân tộc Tày, lớp 7A, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Bình Liêu: “Con đường đến trường của chúng em ngắn lại”
Năm học mới đến, được cắp sách đến trường là niềm vui của học sinh chúng em. Đặc biệt, với học sinh vùng cao thì khát khao đến trường lại càng mạnh mẽ. Ở trường, có không ít các bạn người dân tộc Tày như chúng em, gia đình còn nghèo, trường rất xa nhà, điều kiện trang bị học tập khó khăn..., việc đến trường là cả một ước mơ lớn. Hiện chúng em đến trường được hỗ trợ nhiều đồ dùng học tập, sách vở, được hỗ trợ tiền ăn, miễn học phí, hỗ trợ chi phí sinh hoạt hằng ngày. Các thầy cô còn quan tâm, khuyến khích chúng em học tập giỏi. Những điều này sẽ tạo động lực cho chúng em vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên giành thành tích cao trong học tập và rèn luyện.
Trung tá Giáp Thế Lâm, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cô Tô: “Các cháu trong diện “Nâng bước em đến trường” đều nỗ lực vượt khó”
Thực hiện chương trình "Nâng bước em đến trường", Đồn Biên phòng Cô Tô đang đỡ đầu, hỗ trợ 2 học sinh. Một cháu đang học lớp 7, 1 cháu học lớp 10, đều sinh sống với gia đình ở xã Đồng Tiến. Việc các chiến sĩ biên phòng hỗ trợ cho các học sinh nghèo hiếu học không chỉ tạo cơ hội thuận lợi cho các em được tiếp tục đến trường, mà còn góp phần khẳng định truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình; củng cố và thắt chặt hơn tình cảm đoàn kết quân dân. Ngoài mức hỗ trợ hằng tháng theo quy định chung, vào những ngày đầu năm học mới hay lễ, Tết, chúng tôi đều có quà tặng, động viên các cháu vượt khó vươn lên trong học tập. Về cơ bản, trong mấy năm qua, các cháu đều học tốt, lực học đạt khá hoặc giỏi.
Chị Nguyễn Thị Hải, khu 5, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ: “Quan tâm rút ngắn khoảng cách giáo dục vùng khó”
Tôi cũng như các phụ huynh khác đều mong muốn các con được hưởng môi trường học tập, giảng dạy tốt nhất. Điều đáng mừng là gần đây ngành Giáo dục Hoành Bồ đã có nhiều thay đổi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, giảm áp lực học hành. Mặc dù vậy, Hoành Bồ vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế trong giáo dục, nhất là ở các vùng khó, thôn, bản xa xôi. Điều chúng tôi mong muốn là Nhà nước tiếp tục có những chính sách quan tâm đến học sinh cũng như giáo viên các vùng khó khăn, sâu, xa để con đường đến trường, giảng dạy của giáo viên và học sinh ngày càng ngắn lại.
Thiếu tá Lại Đức Anh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Pò Hèn: “Giúp các em đến trường là cách tri ân của Bộ đội Biên phòng với bà con vùng biên”
Tôi nghĩ trong muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, bà con vùng biên vẫn chung vai sát cánh với những chiến sĩ quân hàm xanh để bảo vệ biên giới. Bởi thế, Bộ đội Biên phòng luôn luôn có ý thức tri ân đồng bào vùng biên, giúp đỡ con cái họ được đến trường. Đây cũng là cách thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, nâng cao dân trí cho học sinh vùng biên. “Nâng bước em đến trường” là một chương trình rất có ý nghĩa, giàu tính nhân văn mà các chiến sĩ biên phòng đã làm cho học sinh vùng biên. Đồn Biên phòng Pò Hèn chúng tôi đã nhận đỡ đầu 2 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Phạm Học - Tạ Quân (Thực hiện)
Liên kết website
Ý kiến ()