Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 16:20 (GMT +7)
Cái "sướng" của thoát nghèo
Thứ 3, 11/09/2018 | 15:16:29 [GMT +7] A A
Tính đến tháng 8/2018, xã Đông Hải (huyện Tiên Yên) có 13/30 hộ nghèo, cận nghèo toàn xã viết đơn tự nguyện xin thoát nghèo. Trong đó có 9 hộ thoát hẳn nghèo không qua giai đoạn cận nghèo.
Vợ chồng chị Lương Thị Hương và anh Phạm Văn Bình, thôn Hà Tràng Đông, xã Đông Hải, là một trong những hộ thoát nghèo mà không qua cận nghèo. Ngồi trong ngôi nhà mới khang trang vẫn còn thơm mùi sơn, họ thấy cuộc sống thoát nghèo thoải mái hơn nhiều. Theo chị Hương, trước đây con trai bị mắc bệnh hiểm nghèo, cứ phải đi chạy chữa khắp nơi, không làm ăn được mà hằng ngày phải tiêu pha nhiều tiền. Thời ấy vợ chồng anh Bình, chị Hương phải sống trong ngôi nhà ọp ẹp, chật hẹp chỉ đủ kê chiếc giường, những ngày mưa gió thật khổ. Đã có lần cán bộ xã Đông Hải đưa doanh nghiệp làm từ thiện đến giúp họ làm nhà mới. Thế nhưng khi cán bộ doanh nghiệp đó đến nhà, lại quay ra luôn khi thấy anh chị Bình, Hương còn trẻ. Họ bảo rằng: “Tiền hỗ trợ để ưu tiên cho những người già cô đơn, người tàn tật, còn thanh niên phải tự phấn đấu”.
Vợ chồng anh Phạm Văn Bình, thôn Hà Tràng Đông, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, được hỗ trợ xây nhà mới và làm vườn mẫu. |
Vợ chồng anh Bình, chị Hương thấy tủi thân lắm, là thanh niên mà nghèo người ta cứ bảo do lười lao động, sống ỷ lại trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Muốn làm ăn phát triển kinh tế cũng khó, không có vốn mà ngỏ ý vay mượn ai cũng từ chối, vì sợ mình tiêu hết rồi lấy gì mà trả họ. Xét thấy vợ chồng anh Bình có chí hướng thoát nghèo, các tổ chức, đoàn thể xã Đông Hải cùng vào cuộc, giúp họ vay 50 triệu đồng để phát triển kinh tế. Khu vườn của gia đình được xã Đông Hải chọn làm vườn mẫu của thôn trong tiến trình xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, từ chương trình 167, vợ chồng anh được hỗ trợ 50 triệu đồng và mạnh dạn vay mượn thêm để xây ngôi nhà tổng đầu tư hơn 200 triệu đồng. Họ vẫn giữ cuốn sổ hộ nghèo làm kỷ niệm một thời gian khó và chắc chắn chẳng bao giờ họ muốn có cuốn sổ khác như thế nữa.
Vợ chồng anh Nình Văn Phúc, thôn Nà Bấc, xã Đông Hải, cũng viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Anh Phúc tham gia tổ xây dựng của xã, vợ anh đi làm rừng thuê. Theo anh Phúc, thoát nghèo để không bị người khác coi thường, vì là thanh niên nghèo, người ta đều bảo chắc lười lao động, hay làm ăn không biết tính toán, rượu chè bê tha, nên anh muốn làm ăn chung với ai cũng khó.
Ngôi nhà mới của gia đình anh Nình Văn Phúc, thôn Nà Bấc, hoàn thành nhờ sự hỗ trợ của nhiều tổ chức, đoàn thể trên địa bàn xã Đông Hải. |
Để giúp gia đình anh Phúc thoát nghèo bền vững, nhiều tổ chức, đoàn thể của xã Đông Hải cùng vào cuộc. Anh Phúc được ưu tiên xét cho vay 50 triệu đồng theo chương trình 167 để xây nhà. Cán bộ xã còn vận động Nhà máy Gạch Tuynel Đông Hải hỗ trợ gia đình anh toàn bộ số gạch xây nhà, Trường THPT Hải Đông giúp gia đình 700 viên ngói, Hội LHPN xã Đông Hải huy động 20 hội viên giúp đỡ vận chuyển gạch, ngói đến tận công trình.
UBND xã Đông Hải đã xây dựng cơ chế bằng hình thức khen thưởng đối với hộ nghèo 1 triệu đồng và 500.000 đồng với hộ cận nghèo. UBND huyện Tiên Yên cũng đã ra Kế hoạch số 11 vào tháng 1/2018 về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Qua đó các hộ đăng ký và thoát nghèo được thưởng 2 triệu đồng và giấy khen. Đây là những động lực động viên các hộ thoát nghèo, giúp xã Đông Hải đưa số hộ nghèo toàn xã xuống 0,5% vào cuối năm nay.
Anh Vũ
Liên kết website
Ý kiến ()