Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 02:23 (GMT +7)
Người em liệt sĩ đã có nhà ở
Thứ 2, 06/08/2018 | 16:06:29 [GMT +7] A A
Bà Dương Thị Thành, sinh năm 1953, trú tại khu 1, phường Đông Triều, TX Đông Triều, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà mồ côi cha mẹ từ nhỏ và là em gái liệt sĩ Dương Văn Lợi, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Chị Phan Thị Ngọc Yến chăm sóc bà Thành. |
Năm 1974, bà xây dựng gia đình và lần lượt sinh được 2 người con (con trai sinh năm 1975, con gái sinh năm 1976). Năm 1981, chồng bỏ đi biệt xứ, mình bà vật lộn nuôi hai con nhỏ. Khi con gái của bà được 16 tuổi cũng lại bỏ đi, đến nay không biết tung tích. Người con trai phiêu dạt tận TP Hồ Chí Minh, tuy đã yên bề gia thất nhưng thu nhập bấp bênh với nghề phụ xây. Nhiều năm liền bà Thành sống cô độc trong căn nhà nhỏ chừng 30m2 xập xệ, dột nát. Năm 2015, bà Thành đột ngột bị biến chứng não, nhồi máu cơ tim nặng. Tuy các bác sĩ đã giúp bà giành giật được mạng sống nhưng lại bị mất đi trí nhớ, không nói được, đi lại khó khăn. Anh Hoàng Văn Tuấn, con trai bà Thành phải đưa vợ con từ TP Hồ Chí Minh về chăm sóc mẹ. Vợ anh Tuấn không có việc làm, con trai còn đang đi học. Mọi chi tiêu cho gia đình 4 người; thuốc thang chữa bệnh cho bà Thành chỉ trông vào số tiền ít ỏi kiếm được từ công việc phụ xây của anh Tuấn.
Khó khăn chồng chất khó khăn khi mùa mưa năm 2016, căn nhà nhỏ của bà Thành đã bị gió bão đánh đổ sập hoàn toàn. Gia đình bà Thành phải đi ở nhờ nhà hàng xóm… Trước hoàn cảnh của bà, UBND phường Đông Triều và UBND TX Đông Triều đã quyết định hỗ trợ 15 triệu đồng. Hội từ thiện phường Đông Triều ủng hộ 25 triệu đồng; các phật tử chùa Ba Vàng (TP Uông Bí) ủng hộ 100 bao xi măng; nhiều tổ chức và cá nhân hảo tâm khác đã tự nguyện ủng hộ tiền, vật liệu và ngày công giúp gia đình bà Thành xây lại căn nhà trên nền đất cũ.
Đúng dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 vừa qua, căn nhà đã được hoàn thiện với diện tích 70m2. Ngày khánh thành ngôi nhà có đại diện chính quyền địa phương và rất đông nhân dân khu phố đến chia vui, chúc mừng. Tuy căn nhà chưa quét vôi và công trình phụ chưa được trát vữa vì thiếu kinh phí, nhưng ai cũng cảm nhận được niềm vui của gia đình bà. Chị Phan Thị Ngọc Yến, con dâu bà Thành xúc động chia sẻ: “Mẹ chồng tôi tuổi cao, sức khỏe yếu, có được căn nhà như vậy là chúng tôi mãn nguyện lắm rồi. Từ nay gia đình tôi không phải đi ở nhờ nữa. Thay mặt gia đình xin gửi lời cảm ơn chân thành tới chính quyền, đoàn thể địa phương, các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm, nhất là bà con nhân dân khu phố đã giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với gia đình tôi…”.
Cao Thanh Đông (CTV)
Liên kết website
Ý kiến ()