Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 11:19 (GMT +7)
Những người hùng trên trận tuyến chống "giặc" lửa
Thứ 7, 18/08/2018 | 07:58:43 [GMT +7] A A
Nghề lính cứu hỏa có thể nói là nghề của những con người hết sức dũng cảm để mang lại bình yên cho xã hội, hạnh phúc cho nhân dân, và điều đó càng thể hiện rõ hơn khi chứng kiến những người lính cứu hoả đối đầu với những đám cháy hay những địa hình cứu hộ, cứu nạn cực kỳ nguy hiểm...
Cảnh sát PCCC tỉnh chữa cháy tại Công ty CP Thông Quảng Ninh, ngày 21/6/2018. (Ảnh: Cảnh sát PCCC tỉnh) |
Từ đầu năm đến nay trên toàn tỉnh xảy ra 26 vụ cháy cơ sở, nhà dân, phương tiện giao thông. Trong đó có 2 vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, 24 vụ cháy trung bình không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản gần 360 tỷ đồng. Trong số các vụ cháy nói trên, với khả năng chỉ huy, chỉ đạo cùng chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) kịp thời, hiệu quả của lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh đã góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản, không thiệt hại về người, được các cấp, ngành ở địa phương ghi nhận, người dân đánh giá cao.
Điển hình như vụ cháy do chập điện tại kho chứa hàng hóa thuộc Công ty TNHH Thương mại Nguyễn Hoàng Lộc tại TP Cẩm Phả vào hồi 15h04’ ngày 10/2/2018, cứu được 2 cháu nhỏ 3 tuổi và 5 tuổi không để xảy ra thiệt hại về người. Hay vụ cháy 8.500m2 nhà kho chứa sợi của Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long tại Khu công nghiệp Hải Yên (Móng Cái) ngày 4/4/2018, với sự mưu trí, dũng cảm, những người lính cứu hỏa Quảng Ninh đã bảo vệ được khu nhà xưởng diện tích hơn 55.000m2 cùng toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị sản xuất trị giá hàng ngàn tỷ đồng và không thiệt hại về người, rồi vụ tiếp viện chữa cháy tàu chở xăng Hải Hà 18 tại khu vực Cảng xuất nhập xăng, dầu kho K99, phường Đông Hải 2, quận Hải An (Hải Phòng), với sự tính toán chính xác và phương án chữa cháy hợp lý đã cứu được 500m3 xăng còn trên tàu Hải Hà 18 và bảo vệ an toàn các bể chứa xăng, dầu và cơ sở lân cận.
Mới đây nhất, ngày 21/6/2018, khi công nhân dây chuyền sản xuất số 3, Công ty CP Thông Quảng Ninh đang nạp nguyên liệu ở bồn hóa lỏng thì xảy ra cháy, khi đó tại dây chuyền có 600 tấn nguyên liệu và sản phẩm... không ngại nguy hiểm, lực lượng công an cứu hoả của tỉnh đã khẩn trương có mặt, sau hơn 3 giờ tích cực chữa cháy, đám cháy đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người, nhiều tài sản được di dời khỏi đám cháy an toàn…
Chữa cháy 8.500m2 nhà kho chứa sợi của Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long tại Khu công nghiệp Hải Yên (Móng Cái). (Ảnh: Cảnh sát PCCC tỉnh) |
Không chỉ tiên phong, dũng cảm trong chữa cháy mà trong CNCH, những người lính cứu hỏa cũng không chùn bước. Mới đây nhất, vào hồi 16h5' ngày 14/7, tại quốc lộ 279 thuộc tổ 6, khu 7B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm xe ô tô biển số 85C-033.15 do anh Phạm Hữu Thành, sinh năm 1988 trú tại xã Khánh Sơn, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) điều khiển đi hướng Hạ Long - Tiên Yên đến đoạn đường trên bị trượt dốc xuống vách núi. Trên xe lúc đó còn có anh Phan Hữu Thuận, sinh năm 1986, cùng quê với anh Thành và anh Phạm Thành Nghĩa sinh năm 1977 trú tại khu 4, phường Mỹ Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận). Vụ tai nạn làm anh Thành kẹt trong cabin không thoát được ra ngoài. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 2 và các lực lượng chức năng liên quan đã kịp thời có mặt cứu anh Thành ra khỏi nơi nguy hiểm trong thời gian ngắn mà vẫn giữ nguyên được hiện trường vụ tai nạn.
Tiếp đó, ngày 17/7, lực lượng Cảnh sát PCCC lại nhận được tin báo có một cháu bị mắc kẹt giữa khe cửa tại tổ 2, khu 6, phường Bãi Cháy (TP Hạ Long). Có mặt tại hiện trường, lực lượng cứu hộ thấy cháu Trần Đức Trung (SN 2005) bị rơi từ mái tôn chống thấm giữa 2 ngôi nhà xuống khe sâu 5m. Nơi có thể tiếp cận được cháu chỉ có từ trên cao xuống khoảng 4m… Địa hình để giải cứu cho cháu Trung rất khó khăn vì không có thế đứng để cứu hộ và cháu lại bị rơi lọt xuống giữa khe của 2 ngôi nhà quá hẹp. Với quyết tâm bằng mọi cách phải cứu được cháu, những người lính cứu hỏa vừa tìm cách động viên, ổn định tư tưởng gia đình và cháu, vừa dùng máy cắt bê tông và thiết bị phá dỡ bằng tay, phá mái tôn, tạo khe dùng dây thoát hiểm, dây đai ngực, chăn đệm lót… để đưa cháu Trung lên mặt đất an toàn trước sự mừng vui, phấn khởi của gia đình, người thân và nhiều người dân khu phố đang “thót tim, nín thở” theo dõi...
Những người lính cứu hỏa nỗ lực cứu cháu Trung bị mắc kẹt giữa 2 ngôi nhà. |
Chia sẻ với chúng tôi, nhiều người lính cứu hoả bảo: Đã chọn nghề này thì dù khó khăn gian khổ, thậm chí phải hy sinh để lao vào biển lửa, lặn dưới dòng nước sâu hay ở những điều kiện khắc nghiệt nhất để cứu người, cứu tài sản… thì họ cũng không quản ngại và không chùn bước. Nhưng việc mà họ trăn trở nhất là không cứu được nạn nhân hay phải nghe những tiếng nấc nghẹn ngào, đớn đau đến quặn thắt tim gan của những người mất đi người thân… Vì thế hơn bao giờ hết, niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của những người lính cứu hỏa chính là được góp phần nhỏ bé của mình vào việc đem lại bình yên cho xã hội và hạnh phúc cho người dân.
Tuấn Hương
Liên kết website
Ý kiến ()