Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 04:50 (GMT +7)
Về nhà!
Chủ nhật, 08/07/2018 | 07:07:10 [GMT +7] A A
Vậy là sắp đủ một tháng con bé xa nhà. Lần này, là một chuyến đi đặc biệt, bởi khoảng cách vời vợi.
Không giống như hè năm trước, khi nó tham gia học kỳ quân đội. Lúc nhớ, chúng tôi được phép chạy vù lên doanh trại thăm. Còn lần này, chỉ vào ngày cuối tuần, chúng tôi và nó trò chuyện với nhau qua các cuộc gọi video trên mạng zalo. Suốt thời gian xa cách đó, dường như, chỉ chúng tôi là nhung nhớ…Nhưng cũng chưa hẳn là một chiều. Bởi, hơn ai hết, tôi hiểu tính cách con bé, nó mạnh mẽ. Và, nó luôn nghĩ cho người khác trước. Ví như, sợ ba mẹ lo lắng, không an tâm nếu biết nó nhớ nhà nên giấu cảm xúc cá nhân. Nó là thế. Cuối cùng cũng chỉ biết vin vào câu “cha mẹ sinh con trời sinh tính”...
Ấy vậy nhưng, có một lần nó mượn điện thoại cô giáo gọi cho tôi đề đạt nguyện vọng “Cho con ở lại đến hết tháng 7 nhé”. Tôi biết. Với môi trường mới mà nó đã thích nghi, chắc chắn, sẽ có những hấp dẫn…Từ yêu cầu phát sinh ấy, chúng tôi tự băn khoăn với nhau rằng, ở các gia đình có điều kiện cho con đi du học sớm (từ cấp THCS chẳng hạn) thì những đứa trẻ ấy có nhu cầu về nhà từ sự thiết tha, thúc giục bởi tình cảm…
Trong những ngày hè tháng bảy nắng như chưa từng bao giờ nóng đến như thế, bên cạnh sự sôi động của dòng thời sự World Cup 2018 với biết bao trạng thái cảm xúc thì không ít người quan tâm một đội bóng đặc biệt với cái tên rất đặc biệt. Đó là đội Wild Boar (Lợn Hoang) Thái Lan. 12 cậu bé đang ở độ tuổi thiếu niên cùng với huấn luyện viên trẻ tuổi đã bị “giữ chân” trong hang Tham Luang sau khi vào đó tham quan. Lý do bởi mưa lũ đột ngột gây ngập lớn, hang Tham Luang lại có cấu trúc phức tạp, lòng hang rộng và sâu nhất trong các hang động của Thái Lan.
Sau 10 ngày gần như tất cả những ai quan tâm dõi theo sự việc của đội bóng “Lợn Hoang” gần như “nín lặng” để chờ đợi điều kỳ diệu. Sau nhiều ngày ròng rã với đủ các lực lượng tham gia cứu hộ của nhiều nước, tất cả mọi người “hóng tin” như vỡ òa trong niềm vui khi biết cả đội vẫn an toàn trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt đó. Cả đội đã may mắn tìm được nơi trú ẩn đủ cao, không ngập nước và có không khí để thở. Theo như tin tức từ báo chí, trong 10 ngày các cậu bé không ăn. Và chắc chắn, hoàn cảnh ấy với lứa tuổi đó sẽ có những chấn động về tâm lý khi bất ngờ gặp nạn. Vậy nhưng, khi đội cứu hộ tiếp cận, điều mà các cậu bé khiến mọi người cảm động đó là những lời nói cảm ơn. Đã có những thắc mắc rằng, trong 10 ngày không ăn đó mà các cậu bé vẫn tồn tại được?. Bên cạnh thắc mắc ấy, hẳn ai cũng hiểu rằng, để sống sót, toàn đội “Lợn Hoang” phải rất lạc quan. Câu hỏi “bao giờ chúng cháu được về nhà” của một cậu bé nào đó trong đội hỏi nhân viên cứu hộ đã thể hiện rất rõ tinh thần, bản lĩnh của cầu thủ nhí. Về nhà! Hẳn là với các cậu bé, chưa bao giờ điều ấy khát khao cháy bỏng như lúc này. Và cả với người thân của họ cũng vậy.
Bắc Cung
Liên kết website
Ý kiến ()