Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 08:40 (GMT +7)
Ký ức Trường Sa
Thứ 5, 07/06/2018 | 15:56:54 [GMT +7] A A
Từ ngày 9 đến 18/5/2018, Đoàn công tác số 15 gồm 270 đại biểu đến từ các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Ninh, Trà Vinh, Tiền Giang, Bến Tre, Đắk Nông, Đắk Lắk, Hải Phòng... và cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ tàu HQ 571 đã có cuộc hành trình “Đến với quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1”.
Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tặng quà cho chiến sỹ là người Quảng Ninh đang công tác trên Quần đảo Trường Sa. |
Trong sâu thẳm trái tim của mỗi thành viên Đoàn công tác đều chứa đựng tinh thần “Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì Tổ Quốc”. Dường như ai cũng có một ước nguyện trong cuộc đời được một lần đặt chân đến Trường Sa và giờ đây giấc mơ ấy đã hiện hữu. Vì vậy, trong mỗi người luôn ngập tràn biết bao cung bậc cảm xúc thật khó có thể diễn tả được thành lời. Sự thôi thúc trong tim mỗi người tựa như tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.
9 ngày hành trình trên biển, Đoàn công tác số 15 đã đến thăm đảo Đá Nam, Song Tử Tây, Đá Thị, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Len Đao, Tiên Nữ, Núi Le (A), Đá Đông (C), Trường Sa lớn, Đá Lát và nhà giàn DK1/12.
Tại mỗi nơi đến thăm, các thành viên trong đoàn công tác vô cùng cảm phục bởi ý chí vượt qua mọi khó khăn, thử thách của cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam. Giữa đại dương mênh mông, trong điều kiện thiên nhiên vô cùng khắc nghiệt nhưng các cán bộ, chiến sỹ trên đảo và nhà giàn DK1 vẫn kiên trung, sừng sững, hiên ngang bám trụ, kiên cường canh giữ biển đảo, thềm lục địa bất khả xâm phạm của Tổ quốc.
Vườn rau xanh của các chiến sỹ nhà giàn DK1/12. |
Mỗi thành viên Đoàn công tác cảm thấy yên lòng hơn khi được chứng kiến tinh thần lạc quan, yêu đời của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo. Mọi khó khăn không khiến các chiến sỹ sờn lòng, những lời ca, tiếng hát vẫn vang lên nơi đảo xa, những ánh mắt sáng ngời lên “chất thép”, những luống rau xanh mơn mởn được gieo trồng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, những nụ hồng chúm chím được tạo nên từ những con ốc biển…, tất cả như được thổi hồn, được kết tinh từ bàn tay khéo léo, mang đậm chất lính đảo và được chứa đựng bởi tình yêu của người chiến sỹ, đẹp như chính tâm hồn của những người lính - anh bộ đội Cụ Hồ.
Cảm xúc trào dâng khi đứng giữa biển trời mênh mông của thềm lục địa (Trường Sa lớn), đặt tay vào trái tim mình, cùng đồng đội hát vang lên bài Tiến quân ca: “Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước…”, hơn bao giờ hết, ở chính nơi đây, cảm nhận về giá trị của cuộc sống, của độc lập - tự do, của chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam càng được nhân lên và sâu sắc đến vô cùng.
Lễ tưởng niệm các liệt sỹ đã hy sinh trên Quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. |
Càng nghẹn ngào hơn khi được tham dự Lễ tưởng niệm các liệt sỹ đã hy sinh anh dũng vì biển đảo quê hương. Các anh lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc khi tuổi đời còn rất trẻ: “Tuổi 20 chưa từng hò hẹn, đêm nằm mơ còn gọi mẹ ơi”. Và giờ đây, các anh nằm lại giữa đại dương mênh mông “Mộ các anh là những con sóng bạc đầu; Linh hồn các anh là những cơn gió bất tử”, biển dang rộng vòng tay ôm các anh vào lòng và hát ru bằng những lời mẹ hát ru các anh thời thơ ấu. Máu đào của các anh đã làm cho lá cờ của Tổ quốc Việt Nam thêm chói lọi. Hình bóng các anh mang dáng hình của đất nước. Sự hy sinh anh dũng của các anh đã làm cho đất nước ta nở hoa độc lập, Tổ quốc Việt Nam ta thêm rạng rỡ.
Xin các anh hãy yên giấc ngủ nghìn thu, hương hồn các anh mãi hòa quyện với biển, trời, với những bãi cát trắng, những dải san hô trùng điệp; những con chim biển sẽ chắp cánh cho các anh trở về với đất mẹ quê hương… Các anh hãy tiếp thêm ý chí, sức mạnh, lòng tự tôn dân tộc cho đồng chí, đồng đội và mỗi người để ý chí, sức mạnh, lòng yêu nước được nhân lên trong triệu triệu trái tim người dân Việt Nam.
Xin bày tỏ lòng thành kính, lòng tri ân sâu sắc đến các liệt sỹ; những cán bộ, chiến sỹ đã và đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ từng tấc đất, biển trời, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục thắp sáng lên ngọn lửa anh hùng cách mạng, truyền trao ý chí kiên trung, lòng yêu nước cho lớp lớp thế hệ trẻ, không ngừng học tập, công tác thật tốt để góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.
Đặng Thị Thanh Thủy (Sở LĐ-TB&XH)
Liên kết website
Ý kiến ()