Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 10:55 (GMT +7)
Người truyền cảm hứng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Thứ 2, 28/05/2018 | 15:18:28 [GMT +7] A A
Buổi sáng ở My Lan Beauty Spa, số 167, đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, đôi bàn tay Phạm Thị Trang thoăn thoắt tạo kiểu tóc. Mọi thao tác đều được thực hiện chuyên nghiệp, bài bản. Đối với mọi người, hình ảnh đó rất bình thường, nhưng với những người khuyết tật như Trang, để có kết quả đó, không thể thiếu sự hướng dẫn, giúp đỡ và truyền cảm hứng của “người thầy”, “người mẹ”, “người bạn” đã luôn ở bên em: cô Đặng My Lan - Chủ cơ sở.
Bà My Lan hướng dẫn các em ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh tạo kiểu tóc cơ bản |
Trang năm nay mới 16 tuổi. Gần một năm trước, Trang không dám ước mơ điều gì xa xôi, luôn ngại giao tiếp chỉ vì em bị câm điếc. Nhưng từ khi được cô My Lan nhận vào học nghề, em trở nên nhanh nhẹn, hoạt bát hơn hẳn. Trang mong muốn mình sẽ sớm hoàn thành khóa học, để cùng gia đình mở một cửa hàng chăm sóc sắc đẹp tại TP Móng Cái. Cũng giống như Trang, 3 bạn khác từ Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh cũng đang là học viên được cô My Lan dạy nghề, trợ cấp sinh hoạt hằng ngày.
Chia sẻ với chúng tôi, bà Đặng My Lan kể: “Từ những chuyến đi từ thiện tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh, nhìn các con hồn nhiên vui đùa, trò chuyện với nhau nhưng tương lai phía trước còn khá vô định, chưa có nghề nghiệp ổn định, tôi nghĩ: Các con hoàn toàn khỏe mạnh, tại sao lại không thể tự nuôi sống bản thân. Ý tưởng ấy khiến tôi suy nghĩ rất lâu và quyết định trao đổi với Trung tâm để đón một số con về dạy thử".
Từ tháng 6/2017, bà Lan đã nhận 5 em tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh để truyền nghề về làm đẹp như: Cắt, gội, sấy tóc, spa, vẽ móng... Đây đều là những nghề mà các em gái có thể làm được. Các em học tập và sinh sống ngay tại cơ sở mà không mất bất cứ khoản phí nào.
Bà Lan dạy các học trò của mình qua những cuộc giao tiếp chỉ phát ra âm thanh từ một phía, nhưng thông qua hành động, cử chỉ và sự ân cần, các em đều làm theo một cách thành thạo. Nhìn những học viên do mình đào tạo và nuôi nấng đang tiến bộ từng ngày, bà Lan không khỏi xúc động, kể lại những ngày đầu vất vả hướng dẫn cho các em: “Để truyền dạy được cho các con, bản thân tôi cũng phải học ngôn ngữ của người khuyết tật. Có vậy mới hiểu các con nghĩ gì, mới giúp được các con và cũng là cách để giao tiếp, hướng dẫn cho các con. Quan trọng nhất là tìm hiểu những công việc mà các con muốn học, để từ đó định hướng, truyền dạy. Tôi chỉ muốn thông qua những việc làm nhỏ của mình, các con có cơ hội mới để thay đổi cuộc đời cũng như nhân rộng việc dạy nghề cho trẻ em khuyết tật”.
Ở My Lan Beauty Spa, các thành viên như một gia đình. Vào những ngày lễ, cả tiệm cùng nhau đi chơi. Sự tận tâm của bà My Lan đã giúp các em nắm được kiến thức cơ bản về làm đẹp và đang dần nâng cao tay nghề. Như trường hợp của em Ngô Thùy Ngân ở TP Móng Cái đã học thành nghề và về quê cùng gia đình mở tiệm. Trung bình mỗi tháng Ngân thu nhập 3-4 triệu đồng, có thể tự lo cho bản thân. Có nghề, các em tự tin hơn trong cuộc sống, và quan trọng nhất chính là tư tưởng, tinh thần được thoải mái.
Các em ở Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh được ăn, ở, học nghề miễn phí tại My Lan Beauty Spa và được bà My Lan tổ chức đi chơi cùng vào ngày lễ. |
Thời gian tới, bà My Lan sẽ tiếp tục liên kết với Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh để nhận thêm học viên. Ông Trương Mạnh Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh, cho biết: “Hiện nay, có khá nhiều nghề phong phú, phù hợp với người khuyết tật, như: Nấu ăn, phục vụ khách sạn, điện nước, thợ hàn, làm hoa đá... Mặc dù còn khó khăn trong việc đào tạo nhưng ngoài My Lan Beauty Spa, bắt đầu có các cơ sở đề xuất hỗ trợ dạy nghề cho các em có hoàn cảnh khó khăn và khuyết tật. Điều quan trọng là việc định hướng ngành nghề dựa trên khả năng để các em học tập và phát triển cho phù hợp”.
Hi vọng với sự nhiệt huyết và tấm lòng của mình, nghĩa cử của bà My Lan sẽ là niềm cảm hứng cho nhiều cơ sở đào tạo, đồng thời là động lực để trẻ khuyết tật phấn đấu, tìm kiếm con đường đi cho riêng mình, từ đó khẳng định tài năng, bản lĩnh của bản thân.
Hoàng Quỳnh
Liên kết website
Ý kiến ()