Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 09:09 (GMT +7)
Tấm lòng của các CCB ở Cẩm Phả
Thứ 3, 24/04/2018 | 19:36:09 [GMT +7] A A
Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, TP Cẩm Phả có 150 người lính có mặt ở Sài Gòn trong ngày 30/4/1975. Tuổi thanh xuân các anh đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, trở về quê hương nay mái đầu đã bạc, nhưng nhiều người vẫn nhiệt tình với công tác xã hội, giúp đỡ cộng đồng…
Người CCB hết lòng với khu phố
Bây giờ Nhà văn hóa khu phố 13, phường Mông Dương (TP Cẩm Phả) có đường lên thuận tiện để bà con đến sinh hoạt, ca hát, thể dục dưỡng sinh... Trước đó nhà văn hóa có rất ít người đến vì đường xấu, nay nhờ công lao của CCB Nguyễn Văn Xèng mà nhà văn hóa khu phố đã có con đường đẹp.
Con đường dẫn lên Nhà văn hóa khu phố 13, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, được mở rộng nhờ công lao của CCB Nguyễn Văn Xèng mua đất hiến tặng. |
CCB Nguyễn Văn Xèng đã tham gia quân ngũ từ năm 1969-1976. Đời lính ông vinh dự vì được tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh và có mặt ở Sài Gòn ngày 30/4. Về nghỉ chế độ năm 2014, sau nhiều năm làm việc tại UBND phường Mông Dương, ông Xèng lại tiếp tục làm Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 13 của phường. Khi ông bắt đầu làm trưởng khu phố, Nhà Văn hóa khu phố được xây dựng nhưng nằm trên đồi cao so với khu dân cư hơn 30m, đường lên là lối mòn nhỏ hẹp, rất nguy hiểm. Để mở rộng lối lên nhà văn hóa, ông Xèng đã vận động được gia đình có phần đất kế bên bán lại và họ đồng ý bán đất với giá 130 triệu đồng. Vì chỉ sợ không nhanh gia đình đó đổi ý, nên ông Xèng cũng chẳng kịp vận động người dân khu phố cùng đóng góp. Ông về nhà vận động vợ đưa tiền của gia đình để mua đất, rồi ông hiến luôn số đất đó làm đường mở lối lên nhà văn hóa, mở đường từ 1,3m rộng ra 5m. Vậy là từ đó, nhà văn hóa khu phố 13 đông vui, trở thành điểm sinh hoạt văn hóa hằng ngày của người dân trong khu vì có đường lên rộng rãi. Mọi hoạt động của khu phố sôi động lên nhiều, người dân sống đoàn kết cùng bảo ban nhau xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Để nhà văn hóa có kinh phí hoạt động, ông Xèng tình nguyện đóng luôn khoản phụ cấp hằng tháng của khu phố vào quỹ hoạt động của nhà văn hóa để sinh hoạt chung. Từ cách làm của ông, nhiều cán bộ, nhà hảo tâm khu phố cũng đóng góp theo tạo thành nguồn quỹ, để nhà văn hóa mở mang nhiều hoạt động. Chính vì thế, nhà văn hóa khu phố 13 nhiều năm đứng đầu các nhà văn hóa toàn phường vì nhiều hoạt động phong phú.
Cán bộ mặt trận khu phố giỏi xã hội hóa làm từ thiện
Người dân khu phố Bình Sơn, phường Cẩm Sơn (TP Cẩm Phả) đều biết đến ông Vũ Ngọc Ước, là cán bộ mặt trận của khu, luôn năng động lo cuộc sống của người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong khu phố.
Ông Ước là CCB đã tham gia quân ngũ từ năm 1969-1976 và cũng vinh dự được có mặt trong ngày giải phóng Sài Gòn. Sau khi giải ngũ, ông Ước về làm cán bộ y tế ở Công ty CP Than Cao Sơn đến năm 2012 về nghỉ chế độ, rồi làm Trưởng Ban Công tác mặt trận khu phố Bình Sơn. Vì đã từng là người lính, nên ông Ưóc hiểu được nỗi khổ của những CCB là nạn nhân chất độc da cam. Họ đã một thời xông pha trận mạc, nay trở về quê hương lập gia đình, con cháu họ lại phải gánh chịu những nỗi đau của chiến tranh, khi chúng bị tật nguyền vì ảnh hưởng từ bố, mẹ. Ở địa vị là cán bộ mặt trận, nên năm nào ông Ước cũng đều đi vận động các doanh nghiệp trên địa bàn được 30 suất quà tết, tặng cho con các CCB là nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn, mà ông biết trong đó có nhiều cháu sống trong gia đình vẫn còn khó khăn, món quà tết tuy nhỏ nhưng rất ý nghĩa với họ.
Chị Đoàn Thanh Tâm, khu Bình Sơn, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, rất vui vì được mọi người giúp đỡ xây nhà mới, trong đó có nhiều công lao của CCB Vũ Ngọc Ước. |
Năm 2017, phường Cẩm Sơn xóa được 7 ngôi nhà cho người nghèo thì riêng khu phố Bình Sơn có 2 hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà mới, trong đó có công rất lớn của ông Ước đi tìm nguồn hỗ trợ.
Niềm vui “Vác tù và hàng tổng”
Tôi cùng đồng chí Đỗ Xuân Quyền, Chủ tịch Hội CCB phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả, đến thăm ngôi nhà của ông Đào Sinh Bài, CCB hiện đang sống tại khu 4 của phường. Ông Bài khoe đã xin được giấy phép để mở lớp tâm năng dưỡng sinh trên địa bàn phường. Lớp học sẽ được tổ chức miễn phí tại nhà văn hóa khu 4, hiện đã có 70 học viên đăng ký tham gia. Đây là môn luyện tập gần giống như ngồi thiền, được coi là phương pháp luyện tập phục hồi sức khỏe và chữa bệnh mà không cần dùng đến thuốc. Theo ông Nguyễn Hữu Viển, Chủ nhiệm CLB hưu trí Bái Tử Long (TP Cẩm Phả) thì phong trào vận động người dân, nhất là người cao tuổi tham gia tập luyện môn tâm năng dưỡng sinh đã được CLB thực hiện ở TP Cẩm Phả từ năm 2014 và đã mở được 14 lớp trên địa bàn thành phố. Hiện các lớp học này vẫn duy trì và có 14.000 người tham gia, trong số này 89% đã có chuyển hướng tốt về sức khỏe. Để các lớp học hoạt động hiệu quả có sự đóng góp công sức không nhỏ của ông Đào Sinh Bài ở phường Cẩm Phú”.
CCB Đào Sinh Bài (bên trái) bàn bạc với lãnh đạo Hội CCB phường Cẩm Phú về việc mở một lớp tâm năng dưỡng sinh miễn phí trên địa bàn. |
Điều đặc biệt là các lớp học này đều tổ chức miễn phí. Từ năm 2014 đến nay, CCB Đào Sinh Bài đã cùng các cán bộ CLB hưu trí Bái Tử Long đi vận động tổ chức lớp học mà không đòi hỏi công lao gì. Ông Bài bảo: “Tôi là nạn nhân chất độc da cam, nên khi về già mắc rất nhiều bệnh. Thế nhưng, từ khi tham gia tập tâm năng dưỡng sinh, sức khỏe tôi tốt lên hẳn, nhiều bệnh coi như khỏi hẳn không phải dùng thuốc. Từ chỗ tự giúp mình, tôi thấy rất cần thiết mở rộng môn luyện tập có lợi cho sức khỏe này đến với nhiều người. Với tôi niềm vui là giúp được nhiều người cùng có sức khỏe tốt”.
Công Thành
Liên kết website
Ý kiến ()