Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 05:53 (GMT +7)
Khi người lính trở về
Thứ 2, 30/04/2018 | 08:30:46 [GMT +7] A A
Giã biệt chiến trường, những người lính Cụ Hồ trở về quê hương, thân thể mang theo những thương tích sau bao năm trận mạc. Trở về hậu phương, nay mái đầu đã bạc, nhưng tinh thần người lính Cụ Hồ của các anh vẫn còn đó. Rất nhiều cựu chiến binh (CCB) mặc dù nay đã nghỉ hưu vẫn tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế, giúp mình, giúp người và xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.
Người CCB gương mẫu nơi vùng cao Ba Chẽ
CCB Phạm Thanh Xuân, trú tại khu phố 1, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ. Năm nay ông Xuân đã 65 tuổi, vì lý do sức khỏe nên đầu tháng 4 vừa qua, ông thôi giữ cương vị Bí thư Chi bộ khu phố 1, Chủ nhiệm CLB Hưu trí 3-2, sau tròn 10 năm tham gia công tác xã hội.
CLB Hưu trí 3-2 là "mái nhà chung" của người cao tuổi ở huyện Ba Chẽ, với 150 hội viên. Thời điểm ông làm Chủ nhiệm CLB, ông đã cùng các hội viên giúp đỡ anh Hoàng Đế, ở khu 1, thị trấn Ba Chẽ, bị câm bẩm sinh, vợ không có việc làm, bằng cách mua đôi lợn tặng vợ chồng anh Đế chăn nuôi. Đồng thời, liên hệ xin cho vợ anh Đế làm việc ở Công ty vệ sinh môi trường huyện, còn anh Đế được bố trí làm vệ sinh ở khu vực khối cơ quan huyện. Nhờ đó, vợ chồng anh Đế thoát nghèo, thu nhập ổn định. Trước đó CLB Hưu trí 3-2 đã hỗ trợ anh Hoàng Văn Tuyển (khu 1, thị trấn Ba Chẽ) đôi lợn giống để chăn nuôi và hướng dẫn kỹ thuật để anh Tuyển trồng mía tím có thu nhập tốt.
Ông Xuân cũng là người khơi dậy phong trào, góp phần giúp CLB Hưu trí 3-2 giành nhiều thành tích về văn nghệ, thể thao của huyện, tỉnh. Năm 2015, ông Xuân được Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác người cao tuổi giai đoạn 2011 - 2015.
Năm 2015, Ông Phạm Thanh Xuân (thứ nhất, bên phải) cùng các đại biểu trong lễ khánh thành Nhà văn hóa khu phố 1, thị trấn Ba Chẽ - công trình mà ông Xuân đóng góp nhiều công vận động xã hội hóa. |
Khi còn ở cương vị Bí thư Chi bộ Khu phố 1, ông đã vận động bà con khu phố cùng tham gia đóng góp được số tiền hơn 20 triệu đồng để mua các thiết bị sinh hoạt trong nhà văn hóa khu phố và làm con đường bê tông nội khu dài hơn 200m. Dưới sự lãnh đạo của ông Phạm Thanh Xuân, Chi bộ Khu phố 1 năm 2010 được UBND tỉnh tặng Bằng khen “Khu dân cư tiêu biểu xuất sắc từ 2007 - 2010” và 10 năm (2006 - 2015) là “Khu phố văn hóa tiêu biểu”. Gia đình ông Xuân nhiều năm nay đều đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” cấp tỉnh, huyện. Riêng cá nhân ông vào năm 2011 và 2016 được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thành tích “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Bí thư Chi bộ tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Ông Muôn từ thiện
Năm nay 63 tuổi và đã gần 43 năm trôi qua, nhưng ông Lương Thế Muôn, Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Thương mại Uông Bí, vẫn vẹn nguyên hình ảnh cùng đồng đội vào giải phóng miền Nam ngày 30/4 năm xưa. Khi ấy, ông là bộ đội chủ lực thuộc Sư đoàn Sông Lam, phối hợp cùng lực lượng địa phương tiến về giải phóng miền Nam. Ông Muôn kể: “Khi đoàn quân của chúng tôi tiến vào Sài Gòn, người dân mang cờ, hoa ra đón. Những người lính chúng tôi khi ấy mặt sạm khói súng, nhiều người quần áo rách tả tơi vì chiến trận, nhưng nụ cười rạng rỡ tràn ngập niềm vui, tự hào vì chiến thắng”. Sau trận thắng lịch sử đó, ông lại cùng Sư đoàn Sông Lam tham gia nhiều trận đánh lớn ở biên giới Tây Nam.
Ông Lương Thế Muôn (bên phải) cùng cán bộ Hội CCB phường Quang Trung (TP Uông Bí) bàn bạc tìm giải pháp giúp đỡ các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. |
Năm 1981, ông Muôn trở về địa phương với thương tích 35% trên người và là thương binh 4/1. Ông tham gia lớp học đào tạo thợ cơ khí rồi làm việc một thời gian ở Công ty Than Uông Bí. Đến năm 1990, ông chuyển sang đơn vị hoạt động ngoại thương, rồi trở thành giám đốc khi công ty cổ phần hóa và đổi tên là Công ty CP Dịch vụ Thương mại Uông Bí ngày nay. Sau nhiều năm chèo chống "con thuyền kinh tế", đến khi Công ty làm ăn phát triển, ông Muôn nghĩ tới những CCB, những người đã một thời cống hiến máu xương cho sự nghiệp giải phóng đất nước, nay nhiều người hoàn cảnh cũng còn rất khó khăn. Từ đó, Công ty CP Dịch vụ Thương mại Uông Bí đã nhận giúp đỡ thường xuyên cho 10 cháu là nạn nhân chất độc da cam với khoản hỗ trợ 300.000 đồng/cháu/tháng, nhằm giảm đi nỗi đau da cam cho các gia đình CCB. Công ty cũng tạo việc làm thường xuyên cho vài chục đến vài trăm lao động theo thời vụ và luôn chú trọng ưu tiên công việc cho các CCB và con em họ.
Ông Nguyễn Văn Toàn, Chủ tịch Hội CCB phường Quang Trung, nơi Công ty CP Dịch vụ Thương mại Uông Bí đứng chân, cho hay: “CCB Lương Thế Muôn thực sự là tấm gương mẫu mực trong các hoạt động CCB của phường Quang Trung và của thành phố. Đơn vị của ông luôn đóng góp tích cực trong các hoạt động từ thiện, giúp đỡ các gia đình CCB khó khăn khắc phục cuộc sống và giúp đỡ đồng bào gặp thiên tai trong cả nước… Ông thật xứng đáng là người lính Cụ Hồ, người thương binh “tàn nhưng không phế".
"Cây phong trào" ở phường Quang Hanh
Đến khu 6, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tôi được nghe bà con nhắc về CCB Trương Công Thành, hiện là Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) phường, vừa là cán bộ mẫu mực chăm lo cho công tác NCT, vừa là người tích cực tham gia phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ của phường.
Ông Thành tham gia quân ngũ từ năm 1966 đến năm 1976. Ông vinh dự là người lính được tham gia 2 trận đánh lịch sử, đó là cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968 và Chiến dịch Hồ Chí Minh tiến vào giải phóng miền Nam năm 1975. Trở về địa phương, ông làm việc cho một số đơn vị sản xuất than, cho đến năm 2011, ông về hưu và lại tiếp tục giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội NCT phường Quang Hanh đến nay.
Ông Trương Công Thành (ngoài cùng, bên trái) trong một buổi thanh toán chế độ cho người cao tuổi tại phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả) |
Từ năm 2014, phong trào “Hai giúp, một kịp thời” do Ban đại diện Hội NCT TP Cẩm Phả phát động đã thu hút hơn 500 tập thể, cá nhân tham gia đóng góp vật chất, tinh thần, để từ đó, đã có gần 30 ngôi nhà cho NCT được xây mới, hàng nghìn suất quà đến với NCT vào các dịp lễ, Tết. Phường Quang Hanh, nơi ông Thành làm Phó Chủ tịch Hội NCT đã thực hiện rất tốt phong trào “Hai giúp, một kịp thời” qua mô hình CLB "Ông, bà cháu” ở tất cả 17 khu phố trên địa bàn. Phong trào này đã tạo sự liên kết, gắn bó giữa các thế hệ trong các gia đình và trong khu dân cư. Qua CLB, người già, người trẻ thường xuyên giao lưu, có điều kiện quan tâm đến nhau hơn. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương con cái mẫu mực, thảo hiền, chăm sóc bố mẹ khi đau ốm. Nhiều CLB "Ông, bà, cháu” trên địa bàn phường đã giành giải cao trong các kỳ thi thể thao, văn nghệ của tỉnh và của TP Cẩm Phả.
Tháng 3 vừa qua, gia đình ông Thành là một trong 4 gia đình tiêu biểu của TP Cẩm Phả được Sở Văn hóa - Thể thao khen thưởng danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu. Từ sự nỗ lực của người dân trong toàn phường, trong đó có gia đình ông Thành, mà năm 2017, Hội NCT phường Quang Hanh được Ban đại diện Hội NCT TP Cẩm Phả chọn để thành lập thí điểm CLB "Liên thế hệ tự giúp nhau” đầu tiên của TP Cẩm Phả.
Công Thành
Liên kết website
Ý kiến ()