Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 10:02 (GMT +7)
"Bà hỏa…"
Chủ nhật, 08/04/2018 | 09:53:46 [GMT +7] A A
“Hanh khô đề phòng củi lửa” - ấy là câu mà cánh đàn ông, đàn bà hay châm chọc, vui đùa nhau về cái sự giữ gìn, bảo vệ hạnh phúc gia đình mỗi khi chẳng may có chuyện khúc mắc, trục trặc.
Đề phòng “bà hỏa” bấy lâu nay hay được người ta nhắc tới nhiều với kiểu bóng gió của nó như nói ở trên. Còn sự nguy hiểm theo đúng nghĩa của nó trong đời sống dường như chỉ khi “bùng” lên chuyện lớn mới lại nóng ran trong nhận thức và nỗi sợ hãi.
Không nói đâu xa, thảm họa Carina vừa mới xảy ra tại nơi mà người ta vẫn gọi bằng một cái tên âu yếm “nắng ấm phương Nam” chắc chắn sẽ là nỗi đau hẳn rất lâu sau vẫn khó nguôi ngoai. Có nhiều câu chuyện cảm động trong lúc sinh tử ấy, nhưng cũng có nhiều day dứt cùng vết hằn ám ảnh như sự việc hai mẹ con cùng tử nạn. Và, trong một màu đen ngun ngút ấy nhưng hai lồng ngực vẫn ghì sát ấp ôm nhau để lại khoảng da thịt trong trẻo cùng cánh tay người mẹ dù bị lửa thiêu rụi vẫn đan hình cánh cung che chở đứa con. Sẽ như những thảm họa lớn đã từng xảy ra ở những vùng đất vốn dĩ trước đó rất bình yên…cái tên Carina hẳn đi vào “lịch sử”. Khi những bàng hoàng, đau xót trước thảm họa Carina còn chưa kịp lắng xuống, thì ngay sau đó lại tiếp tục bị “bà hỏa” hỏi thăm.
Nói về những mối nguy nan không thể xem nhẹ trong cuộc sống, cha ông đã đúc kết rằng “Thủy, hỏa, đạo, tặc…”. Vẫn biết, số đông đều hiểu sự nguy hiểm của “bà hỏa” cũng như sức hoành hành khi bị “giặc lửa” tấn công. Vẫn biết, bấy lâu nay, tất cả đều rất nỗ lực, cố gắng cho công tác phòng ngừa. Vẫn biết, mọi người không còn tư tưởng chủ quan nữa. Thế nhưng, để việc phòng cũng như ngăn không cho “bà hỏa” có cơ hội nghé thăm đã trở thành việc làm thường trực trong suy nghĩ và việc làm hàng ngày của mỗi người, mỗi nhà hay chưa thì quả thật vẫn còn những “kẽ hở”. Hay đơn cử như câu chuyện kỹ năng ứng phó trong lúc chống chọi với “bà hỏa” không phải ai ai cũng thông tỏ. Bởi, thực tế đã chứng minh, có những người thoát khỏi bàn tay tử thần trong gang tấc chỉ nhờ một thao tác nhỏ như dấp khăn mặt vào nước úp lên mặt khi bốn bề khói cuộn nghi ngút.
Liệu có thừa không khi nhắc lại câu chuyện trẻ em ở Nhật ngay khi mới cắp sách tới trường được dạy kỹ năng ứng phó với động đất. Hay như việc, gần đây, các bậc cha mẹ đã thực sự chú trọng trang bị cho con mình kỹ năng phòng chống đuối nước. Nói như vậy, không có nghĩa chỉ nhằm vào một nhóm đối tượng trẻ em mà các kỹ năng cơ bản trong cuộc sống trước mỗi tình huống bất thường như thiên tai, hỏa hoạn ai ai cũng phải trang bị cho mình bằng nhiều cách khác nhau. Và điều ấy phải được luôn thường trực để có sự sẵn sàng dù thâm tâm tất cả chúng ta không ai mong muốn nó xảy ra.
Bắc Cung
Liên kết website
Ý kiến ()