Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 11:17 (GMT +7)
Tết sớm ở đảo tiền tiêu
Thứ 3, 06/02/2018 | 07:20:48 [GMT +7] A A
Dù những cơn gió mùa tăng cường khiến đất liền chìm trong giá lạnh, nhưng ở tuyến đảo tiền tiêu của vùng biển Đông Bắc, mùa Xuân dường như đến sớm hơn với các chiến sĩ hải quân. Mùa Xuân hiển hiện trong sắc thắm của những cành đào đã nở bung rực rỡ; trong tình cảm ấm áp, nồng đượm theo chuyến tàu 285 chở đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 1 từ đất liền đến thăm những người lính đảo.
Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 1 tặng quà Tết cho các chiến sĩ Tiểu đoàn 29, Lữ đoàn 513 công binh. |
Con tàu mang số hiệu 285, thuộc Lữ đoàn 170 chở Đoàn công tác rời cảng, đưa chúng tôi ra đảo Trần, thuộc xã Thanh Lân, huyện Cô Tô. Tàu khởi hành từ 4 giờ sáng mang theo tâm trạng háo hức của tôi lần đầu được ra tuyến đảo tiền tiêu. Dù rời cảng từ sớm nhưng do nhiều sương mù, phải mất hơn 5 tiếng, đoàn chúng tôi mới có mặt ở đảo Trần. Trong hành trình “mang mùa Xuân từ đất liền đến với đảo", đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết Đồn Biên phòng đảo Trần, Tiểu đoàn 1 bộ binh, Tiểu đoàn 29, Lữ đoàn 513 công binh đảo Trần và Trạm Ra đa 480.
Trong chuyến đi, tôi được tiếp xúc với nhiều chiến sĩ lần đầu ăn Tết xa nhà. Lê Bá Thành Hưng (sinh năm 1999, quê Hải Phòng), chiến sĩ của Trạm Ra đa 480 ở đảo Trần cũng trong trường hợp ấy. Hưng nhìn khá rắn rỏi, mạnh mẽ. Trên đường đưa chúng tôi lên trạm ra đa, Hưng kể: “Em là con út trong gia đình nên được bố mẹ rất “cưng”. Nhưng em muốn tự lập nên tình nguyện nhập ngũ. Năm nay em không về quê ăn Tết nhưng không buồn chút nào. So với các anh, các chú đã bám biển cả chục năm, em có là gì. Với lại, đơn vị đã chuẩn bị Tết đầy đủ cho chiến sĩ, không khí cũng náo nhiệt không thua gì đất liền”.
Chiến sĩ Trạm Ra đa 485, xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, chuẩn bị cành đào, mâm ngũ quả đón Tết. |
Đường lên trạm ra đa khá dốc, chúng tôi phải dừng lại nghỉ nhiều lần, nhưng sức trẻ và sự rèn luyện trong quân đội khiến Hưng đi không biết mệt. Hưng chia sẻ: “Cứ cách 1,2 ngày, đơn vị lại thay phiên nhau tiếp thêm lương thực cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ trên trạm. Em ở đây gần 1 năm, đã quen đường, quen chân nên không thấy mỏi nữa”.
Những chiến sĩ ở các tuyến đảo vùng biển Đông Bắc gắn bó với biển đảo như ngôi nhà thứ hai. Tết ở đảo cũng như tết ở quê hương. Nỗi nhớ nhà vơi bớt khi có anh em, đồng chí và người dân cùng quây quần bên nhau. Từ trước Tết 3 tuần, các đơn vị đều đã chuẩn bị sẵn sàng lương thực cho bộ đội đón Tết. Ở đảo Trần, tuyến đảo xa nhất của tỉnh Quảng Ninh, việc vận chuyển lương thực, thực phẩm đến đơn vị không hề đơn giản. Bởi vậy, các chiến sĩ trong trạm đều động viên nhau tích cực tăng gia sản xuất, biến khu vực hoang vu, đất đá cằn cỗi thành trang trại thu nhỏ. Từ đường dẫn lên đến trạm là những mô hình chăn nuôi, vườn rau “kiểu mẫu” được các chiến sĩ trồng thẳng tắp, ngay ngắn, xanh non mơn mởn. Ngoài ra, các đơn vị còn có khu nuôi lợn, gà, ngan, ao thả cá, con nào con nấy đều béo mập. Từ đây, cán bộ, chiến sĩ của Trạm chủ động hơn về nguồn lương thực, thực phẩm hằng ngày, nhất là vào dịp Tết.
Trạm Rada 485, xã Bản Sen, Vân Đồn, tổ chức thi gói bánh chưng tạo không khí vui Xuân ấm cúng cho các cán bộ, chiến sĩ ăn tết xa nhà. |
Để chuẩn bị tốt nhất cho chiến sĩ ở các tuyến đảo được đón Tết vui tươi, yên tâm làm nhiệm vụ, các đơn vị đã sớm trang trí, chuẩn bị đón Xuân. Đến đâu, chúng tôi cũng thấy những cành đào phai - giống đào đặc trưng của vùng biển đảo Vân Đồn được trang trí lộng lẫy. Mâm ngũ quả, bánh chưng đều đã sẵn sàng. Nhiều đơn vị còn tổ chức gói bánh chưng sớm. Theo Đại úy Nguyễn Văn Tuân, Trạm trưởng Trạm Ra đa 485, xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, Tết năm nay, Trạm đã chuẩn bị 1 con lợn, 15 con gà, 10 con ngan, 50kg rau các loại, giò bò, giò nạc... cho các chiến sĩ ăn Tết. Trạm còn tổ chức gói bánh chưng, gói giò lợn và chế biến nhiều món ăn khác... Bên cạnh đó, đơn vị còn tổ chức các chương trình sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thi đấu bóng chuyền, trồng cây để tạo không khí, giúp anh em chiến sĩ đón Tết trọn vẹn hơn.
Tuy mới gặp gỡ, nhưng câu chuyện giữa người lính và các phóng viên chúng tôi sôi nổi không dứt như người quen lâu ngày mới có dịp gặp mặt. Với cán bộ, chiến sĩ trên đảo, những ngày có tàu ra đảo thực sự là ngày hội và ngày đón các đoàn ra đảo tặng quà, chúc Tết cũng là ngày đón Tết sớm. Sự quan tâm của cấp trên và hậu phương đã đem lại những cái Tết đầm ấm, vui tươi hơn đối với cán bộ, chiến sĩ nơi đây.
[video(44522)]
Hoàng Quỳnh
Liên kết website
Ý kiến ()