Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 12:10 (GMT +7)
Khát vọng lên bờ...
Thứ 2, 22/01/2018 | 06:35:11 [GMT +7] A A
Những chiếc thuyền xi măng, thuyền nan mong manh nổi dập dềnh trên mặt nước; nhiều trẻ em thất học…, đó là hiện thực cuộc sống của nhiều hộ ngư dân đang sinh sống trên Vịnh Hạ Long. Mới đây, có dịp gặp gỡ, tiếp xúc, chứng kiến cảnh sinh sống tạm bợ của những hộ dân này, chúng tôi thêm hiểu khát vọng được lên bờ sinh sống của các hộ ngư dân.
[video(42785)]
Lênh đênh trên những con thuyền
Trên đường đưa chúng tôi đến tìm hiểu thực tế cuộc sống của các hộ ngư dân đang trú ngụ tạm bợ ở khu vực ven biển Cột 5, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Hồng Hà, cho biết: Cuộc sống của các ngư dân nơi đây thiếu thốn trăm bề. Hộ nào cũng vài ba người sinh sống trong khoang thuyền chật hẹp. Trẻ em nào may lắm thì được đi học, biết chữ, còn chủ yếu là thất học…
Vợ chồng anh Phạm Văn Nhặt cùng 2 đứa con nhỏ ngày ngày phải ngủ trong chiếc thuyền nan bé. |
Gặp gỡ, tiếp xúc với một số hộ dân nơi đây, chúng tôi dần thấu hiểu được phần nào nỗi nhọc nhằn của họ. Câu chuyện về anh Phạm Văn Nhặt (38 tuổi) có tới 6 đứa con, khiến chúng tôi chú ý hơn cả. Cả gia đình anh Nhặt có đến 9 người, nhưng sinh sống trên chiếc thuyền xi măng nhỏ, được neo cố định ven bờ. Chiếc thuyền được chia làm 2 buồng, ngăn giữa là “khoảng sân” lát gạch men. Một buồng ngủ cũng là nơi để ăn uống, sinh hoạt; buồng còn lại phía mũi thuyền dành làm nơi thờ tự. Dẫn chúng tôi vào khoang thuyền phía sau, bà Dương Thị Sinh, mẹ anh Nhặt bùi ngùi: Tối đến, cả 4 đứa con của Nhặt ngủ cùng bà nội trên chiếc thuyền xi măng ấy. Còn 2 đứa bé nhất thì ngủ cùng bố mẹ trên chiếc thuyền câu nhỏ buộc bên cạnh…
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, anh Nhặt sinh ra ở làng chài Vung Viêng, phường Hùng Thắng. Bố mất khi anh mới lên 7 và cứ thế hai mẹ con anh sinh sống trên chiếc thuyền câu nhỏ. Năm 2014, các cơ quan chức năng có chủ trương cấp đất, cấp nhà cho những hộ có lồng bè trên Vịnh Hạ Long nhằm giữ cho cảnh quan, môi trường di sản và đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho các hộ dân. Tuy nhiên, do không có lồng bè, không thuộc diện được hỗ trợ lên bờ định cư, mẹ con anh Nhặt đành dạt về vùng biển Cột 5 kể từ ngày đó. Anh Nhặt bộc bạch: Về đây rồi, tôi vay mượn tiền để đóng một chiếc thuyền xi măng làm nhà ở, ngót 30 triệu cũng gọi là tạm ổn để sinh hoạt… Trừ những hôm có gió, biển động không đi đánh bắt xa được, tôi đành đánh thuyền đi câu. Bình quân mỗi ngày kiếm được 150.000 đồng...
Theo như anh Nhặt, cuộc sống khó khăn, nên ngoài Tiến (cậu con trai 13 tuổi) được anh gửi vào học ở một trường công lập, 2 con bé chưa đủ tuổi đến trường, thì 3 người con còn lại chỉ được đi học chữ do một người mở lớp dạy tư ngay trên bờ. “Trước đây có người ở Cột 5 mở lớp tình thương dạy chữ cho các cháu làng chài, nhưng giờ người này già yếu không dạy được nữa. Còn thằng Tiến, tiếng là được đi học mà 4 năm không biết nổi mặt chữ. Học không vào, nó cứ nằng nặc đòi ở nhà để đi chèo đò với bố mẹ” – anh Nhặt rầu rĩ trước khi chia tay chúng tôi.
Gia cảnh của chị Dương Thị Hiệu trên chiếc thuyền nhỏ. |
Kế bên nơi trú ngụ của nhà anh Nhặt là gia đình chị Dương Thị Hiệu, cũng nghèo khó tương tự. Cả nhà 8 người phải sinh hoạt trong chiếc thuyền xi măng nhỏ; tài sản sinh hoạt không có gì đáng giá vài trăm ngàn đồng. 40 tuổi, chị Hiệu có tới 6 người con. Đứa lớn hơn chục tuổi, đứa nhỏ chưa đầy 3 tuổi. Cuộc sống mưu sinh vất vả khiến chị Hiệu già nhiều so với tuổi. Chị Hiệu nói với chúng tôi: "Vài tháng nay, cơ quan chức năng đã đến khảo sát nhiều lần. Hy vọng lần này, cả gia đình tôi được lên bờ định cư. Cứ nghĩ đến ngày đó, tôi thấy mừng lắm".
Hy vọng tương lai tươi sáng
Dẫn chúng tôi vào khu 8, phường Hà Phong (TP Hạ Long), đồng chí Nguyễn Văn Bội, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu giới thiệu khái quát: Khu có diện tích 7,6ha. Từ năm 2014, thực hiện chủ trương của tỉnh, TP Hạ Long đã triển khai xây dựng hạ tầng phục vụ dự án tái định cư các hộ dân có nhà bè trên Vịnh Hạ Long lên bờ sinh sống. Hiện toàn khu có 345 hộ, gần 1.800 nhân khẩu. Trong năm 2017, TP Hạ Long tiếp tục có chủ trương đưa thêm một số hộ đang sinh sống, làm ăn trên Vịnh Hạ Long về sinh sống và đến thời điểm này đã có 6 hộ về ở. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng nhanh chóng rà soát, xem xét hộ nào có đủ điều kiện thì sớm cấp đất, cấp nhà tại đây để họ an cư…
Định cư trên bờ, trẻ em khu 8, phường Hà Phong (TP Hạ Long) được học hành, chăm sóc đầy đủ. |
Đến thăm một số hộ mới về tạm cư ở khu 8, dù chưa chính thức được cấp nhà, cấp đất, nhưng chúng tôi cảm nhận rõ trong ánh mắt của họ ánh lên niềm hy vọng được hỗ trợ định cư tại đây. Hộ đầu tiên chúng tôi đến thăm là gia đình ông Trần Văn Thu, ở tổ 61. Lúc này ông Thu không có nhà, chỉ có cậu con trai tên là Trần Văn Út, 21 tuổi đang dọn dẹp đồ đạc. Thấy có khách, Út hồ hởi khoe: "Nhà em mới về đây ở được 3 tháng. Đang sống trong cảnh lênh đênh dưới biển thiếu thốn đủ bề, nay về tạm cư tại đây được ở trong nhà kiên cố có điện, có nước, em thấy mình thực sự đổi đời. Gia đình em có hộ khẩu ở phường Hồng Hà. Em hy vọng đợt này sẽ được địa phương xem xét hỗ trợ cấp nhà, cấp đất. Nếu chưa đủ tiền, chúng em sẽ tìm việc làm và cố gắng tiết kiệm để trả cho nhà nước trong thời gian sớm nhất…".
Còn anh Vũ Văn Sơn - ở kế bên cũng cho hay: "Dù đang thuộc diện tạm cư, nhưng gia đình em luôn yên tâm, tin tưởng vào sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp ủy, chính quyền. Em cũng mừng vì chuyển về đây ở, con em mình sẽ được học hành tử tế...".
Tuy mới lên bờ sinh sống được hơn 2 tháng, nhưng anh Sơn đã tìm được việc làm với mức thu nhập ổn định từ 5-6 triệu đồng/tháng. Trước khi chia tay chúng tôi, anh Sơn khẳng định: "Tuy ít học, nhưng khi lên bờ, nhiều người đã tìm được việc làm phù hợp với mình. Thực tế thì trong khu hiện nay đã có hàng chục người đi làm phụ xây, phụ xe với thu nhập rất ổn định. Người ta làm được, em cũng làm được mà...".
Cán bộ khu 8, phường Hà Phong (TP Hạ Long) nắm bắt tình hình đời sống gia đình anh Vũ Văn Sơn. |
Trao đổi với chúng tôi về giải pháp để ổn định cuộc sống cho các ngư dân đang mưu sinh ở khu vực ven biển Cột 5, đồng chí Phạm Tiến Phúc, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Hà, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND TP Hạ Long tại cuộc đối thoại với 19 hộ dân ngày 24/10/2017 là tạo điều kiện tối đa, đảm bảo 100% các hộ ngư dân có nhà ở trên đất liền. Thành phố sẽ cấp đất, nhà, hỗ trợ ngư dân mua nhà trả góp hoặc thuê nhà, tùy vào điều kiện cụ thể, UBND phường đã nhanh chóng vào cuộc rà soát, lập danh sách các hộ… Đến thời điểm hiện tại, qua rà soát, có 28 hộ đang sinh sống trên tàu, thuyền neo đậu ở vùng biển Cột 5. Phường đã đề nghị đưa 6/28 hộ dân về tạm cư ở khu 8, phường Hà Phong…
Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, một đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND TP Hạ Long, cho biết, hiện danh sách ngư dân sinh sống trên Vịnh Hạ Long đã được chuyển đến các cơ quan chức năng của thành phố. UBND thành phố sẽ tổ chức họp, phân loại và công bố danh sách những hộ đủ điều kiện để cấp đất, cấp nhà cho bà con biết trong thời gian sớm nhất… Việc di dân, cấp đất định cư cho ngư dân là chủ trương lớn, có ý nghĩa quan trọng. Những người dân nơi đây tin tưởng một tương lai tươi sáng hơn đang chờ đón họ.
Quang Minh
Liên kết website
Ý kiến ()