Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 10:23 (GMT +7)
Khu đô thị Km3, Phường Hải Yên (TP Móng Cái): Nhếch nhác và thiếu đủ thứ...
Thứ 4, 20/12/2017 | 15:20:46 [GMT +7] A A
Hơn 10 năm nay, những hộ dân trú tại khu đô thị Km3 (thuộc khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái) phải sống trong cảnh không có nước máy sinh hoạt, không có hệ thống thoát nước thải, đường sá đi lại khó khăn... Dù đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền thành phố, nhưng đến nay mới chỉ có một số đoạn đường được đầu tư xây dựng, khiến cuộc sống của người dân nơi đây vẫn còn nhiều bất tiện, thiếu thốn.
Con đường dẫn vào khu đô thị Km3 (thuộc khu 7, Phường Hải Yên, TP Móng Cái) luôn ngập ngụa rác và lầy lội mỗi khi trời mưa. |
Từ QL18, thoạt nhìn con đường bê tông rộng lớn dẫn vào khu đô thị Km3, không ít người lầm tưởng đây là khu đô thị sầm uất. Thế nhưng, càng đi sâu vào, khu đô thị hiện ra chỉ là bãi đất nhếch nhác, hoang sơ; nhà ở lèo tèo. Nhiều tuyến đường trong khu đô thị vẫn còn là đường đất được cào đắp tạm bợ. Một số hộ dân phải tự bỏ kinh phí để đổ đất, đá dăm làm đường, tạo nên những lối mòn nhỏ xuyên qua đám cỏ rậm rạp để vào nhà. Chỉ con đường đầy lầy lội vừa được lấp đầy bằng đất đỏ, ông Dương Hoài Bắc, khu 7, phường Hải Yên, ngán ngẩm: “Đoạn đường có mấy chục mét mà toàn “ổ gà, ổ trâu”. Gia đình tôi phải mua mấy xe đất đổ vào để đi lại, nhưng không biết tồn tại được mấy hôm vì chỉ cần mưa lớn là đất lại trôi hết. Chưa kể, hệ thống điện do người dân tự đấu nối, chỗ dựng cột bằng sắt, chỗ dùng gỗ, tre; đường dây lộn xộn, không đảm bảo an toàn”.
[video(42723)]
Không những thế, hiện nay, hệ thống thoát nước thải tại nhiều khu vực của khu đô thị này cũng không có, khiến các hộ dân chỉ còn cách “mạnh nhà nào nhà ấy thoát”. Vì thế, trong khu đô thị có những rãnh nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối, ứ đọng ở chỗ trũng. Ngày mưa, chẳng biết đâu là nước mưa, đâu là nước cống. Trong khi đó, nhiều hộ dân ở đây vẫn sử dụng nước giếng khoan, nguy cơ nhiễm bẩn là không thể tránh khỏi. Ông Hoàng Việt Dũng, khu 7, phường Hải Yên, bức xúc: “10 năm trước, chúng tôi đến đây xây nhà và sinh sống, cuộc sống khó khăn vô cùng. Mang tiếng là khu đô thị nhưng khi ấy, điện đóm người dân phải tự mắc hết, giếng cũng phải tự khoan mới có nước sử dụng. Nước thải thì không có chỗ thoát, mùa hè bốc mùi hôi thối. Đường sá đi lại toàn cỏ cây dại mọc um tùm, lầy lội. Cực chẳng đã, các gia đình cạnh nhau phải góp tiền mua xi măng làm con đường nhỏ để đi lại cho dễ dàng, chứ đợi được đầu tư thì lâu lắm”.
Mặc dù đã phải tự mua đất về để san lấp tạo đường đi bằng phẳng, an toàn nhưng con đường dẫn vào nhà ông Dương Hoài Bắc, khu 7, phường Hải Yên, vẫn lầy lội, gồ ghề. |
Bức xúc là thế, kiến nghị nhiều năm nhưng mong ước của người dân vẫn còn xa vời vì “thành phố không đủ kinh phí”. Theo thống kê của Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Móng Cái, trong những năm qua, UBND thành phố mới chỉ đầu tư được một số hạng mục, như: Hạ tầng đường, hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng cho lô 1, 22, 23, thuộc khu 7, phường Hải Yên với mức kinh phí 4,5 tỷ đồng (năm 2015); hệ thống thoát nước và đường bê tông với mức kinh phí gần 3 tỷ đồng (năm 2016); đường dây 22kV và trạm biến áp 560kVA-22/0,4kV cấp điện với mức kinh phí 975 triệu đồng (năm 2017). Còn trong năm 2018 tới đây, thành phố cũng mới chỉ dự kiến sẽ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật lô đất L-22 với kinh phí khoảng 5,1 tỷ đồng.
Được biết, tháng 4 vừa qua, Công ty CP Hợp tác thương mại Asean bắt đầu triển khai xây dựng khu đô thị Kalong Riverside City tại khu 7, phường Hải Yên, người dân mới có thêm một con đường lớn để đi lại. Chủ tịch UBND phường Hải Yên Nguyễn Văn Trung cho biết: “Theo quy hoạch, khu đô thị dân cư Km3 có khoảng hơn 900 lô đất. Nếu đủ số hộ dân đến sống và xây nhà ở thì sẽ cần đến 3 trạm biến áp nữa mới đủ yêu cầu, chưa kể bên cạnh việc đầu tư hệ thống điện, nhu cầu bức thiết nhất của người dân hiện nay chính là hệ thống nước sạch và thoát nước. Phường rất mong các ban, ngành cấp trên quan tâm hơn đến cuộc sống người dân ở khu 7, phường Hải Yên, sớm đầu tư cơ sở hạ tầng để người dân sinh sống được thuận tiện và ổn định”.
Người dân ở khu đô thị Km3 phải tự kéo điện để sinh hoạt nên hệ thống đường điện rất lộn xộn, không đảm bảo an toàn. |
Nằm ngay cạnh những khu đô thị đang được các doanh nghiệp đầu tư, có thể thấy sự tương phản và khó khăn của những hộ dân ở khu vực này. Thiết nghĩ, chính quyền TP Móng Cái cần có các phương án đầu tư hạ tầng thiết yếu về hệ thống nước sinh hoạt, nước thải và đường đi, sớm giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng để người dân ổn định cuộc sống.
Dương Hà
Liên kết website
Ý kiến ()