Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 11:08 (GMT +7)
Niềm vui thoát nghèo
Chủ nhật, 05/11/2017 | 17:35:31 [GMT +7] A A
Vài năm trước gia đình chị Chìu Nhì Múi (SN 1988), dân tộc Dao Thanh Phán, ở thôn Cao Lâm, xã Phong Dụ còn là hộ nghèo, hoàn cảnh kinh tế vô cùng khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, với nỗ lực không ngừng, năm nay gia đình chị đã thoát nghèo, cuộc sống ngày một nâng lên, ổn định.
[links()]
Căn nhà mới xây của vợ chồng chị Chìu Nhì Múi, thôn Cao Lâm, xã Phong Dụ. |
Cùng anh Dương Văn Hùng, cán bộ phục trách LĐTB-XH xã Phong Dụ, chúng tôi tới thăm nhà chị Chìu Nhì Múi, thôn Cao Lâm, là một trong những hộ thoát nghèo của xã Phong Dụ trong năm nay. Đây là lần thứ hai chúng tôi tới thôn Cao Lâm, khác với lần trước, lần này, Cao Lâm đã đổi thay khá nhiều. Con đường liên thôn từ trung tâm xã đến thôn đã được bê tông hóa, đi lại dễ dàng hơn. Trong thôn, nhiều hộ đã có xe máy. Những căn nhà mới, kiên cố đã dần thay thế những ngôi nhà tranh, tạm bợ. Anh Hùng cho biết: “Vợ chồng Chìu Nhì Múi là người dân tộc Dao Thanh Phán, còn trẻ nhưng cũng đã có 2 con nhỏ. Chồng Múi là Chíu Sáng Coóng (SN 1990). Trước đây, hoàn cảnh của vợ chồng Chìu Nhì Múi vô cùng khó khăn. Căn nhà cũ là nhà tranh, đan vách tạm bợ, không đảm bảo an toàn mỗi khi mùa mưa bão đến nay vẫn còn bên cạnh căn nhà mới”.
Do gia đình quá vất vả, con cái nheo nhóc, đồng thời nhận được sự quan tâm, động viên của thôn, xã, năm 2015 anh Chíu Sáng Coóng xin vào làm tại Công ty CP Bê tông Tiên Yên, mỗi tháng nhận được 7-8 triệu đồng. Còn chị Chìu Nhì Múi ở nhà trồng rừng, kết hợp với chăn nuôi trong gia đình. Nhờ sự chắt chiu, dành dụm, năm 2017 vợ chồng chị Chìu Nhì Múi đã xây được căn nhà mới với chi phí khoảng 400 triệu đồng.
Chị Chìu Nhì Múi tâm sự: “May mắn là tôi được Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ vay 50 triệu đồng để xây nhà và 50 triệu đồng để phát triển kinh tế. Nhà cửa ổn định, vợ chồng tôi không còn phải lo lắng mỗi mùa mưa bão đến. Chồng tôi thấy vợ vất vả nên chăm chỉ làm việc, không rượu chè gì cả. Có thu nhập, chúng tôi cũng lo được cho con cái ăn học tử tế. Hai đứa con tôi đều có thành tích học tập khá”.
Nhờ được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Chị Chìu Nhì Múi trồng rừng để phát triển kinh tế. |
Với sự cố gắng, nỗ lực phát triển kinh tế của 2 vợ chồng, gia đình chị Chìu Nhì Múi đã được thôn đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo. Ông Phùn Sáng Sày, Trưởng thôn Cao Lâm, xã Phong Dụ cho biết: “Vợ chồng anh Coóng, chị Múi tuy khó khăn nhưng yêu thương nhau và có ý thức vươn lên. Những năm qua, thôn luôn tạo điều kiện, quan tâm, theo sát giúp đỡ vợ chồng anh thoát nghèo. Hiện thôn chỉ còn 8 hộ nghèo. Chúng tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ để những hộ đó vươn lên”.
Vợ chồng chị Chìu Nhì Múi chỉ là một trong số 54 hộ thoát nghèo của xã Phong Dụ trong năm nay. Từ nỗ lực không ngừng của vợ chồng chị và sự giúp đỡ của chính quyền, đoàn thể, hai vợ chồng chị đã đẩy lùi nghèo khó. Rời thôn Cao Lâm, tạm biệt chị Chìu Nhì Múi, chúng tôi vẫn còn lưu luyến, cảm thấy vui vì chị Múi nay đã có căn nhà mới và xóa được cái nghèo.
Lan Anh
Liên kết website
Ý kiến ()