Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 05:12 (GMT +7)
Nỗi đau của cô gái trẻ
Thứ 3, 28/11/2017 | 05:03:04 [GMT +7] A A
Bị cụt cả 2 tay sau tai nạn giao thông (TNGT), mất 90% sức khỏe là cú sốc lớn đối với cô gái trẻ sinh năm 1994 Hoàng Thị Vân, trú tại thôn Hà Chanh, xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả. Song có lẽ, sự đau thương hành hạ ngày, đêm vẫn chưa là gì so với việc từ một người lành lặn, đầy ước mơ, hoài bão nay cô gái trẻ người dân tộc Tày phải sống dựa hoàn toàn vào người thân.
BUỔI CHIỀU KINH HOÀNG
Chúng tôi đến nhà chị Hoàng Thị Vân theo lời giới thiệu của Ban ATGT tỉnh. Phải di chuyển qua một đoạn đường dài từ QL18 vào chúng tôi mới tới được căn nhà nhỏ nằm heo hút giữa cánh đồng, nơi sinh sống của 2 vợ chồng chị Hoàng Thị Vân và anh Từ Văn Seo.
Anh Từ Văn Seo vừa bế vừa nấu cháo cho con. |
Ngồi tiếp chuyện với chúng tôi, anh Từ Văn Seo vẫn chưa thể quên được buổi chiều cuối năm 2016 khi đang xây nhà thuê tại xã thì nhận được tin vợ bị TNGT. Anh Seo nhớ lại: "Lúc đấy tôi chỉ biết nhờ người thân chở ra chỗ vợ bị tai nạn chứ không dám tự đi. Lúc đến nơi, nhìn thấy vợ nằm ngất lịm tôi đã nghĩ đến điều xấu nhất xảy ra. Khi đưa vợ đi cấp cứu cũng chỉ biết cầu mong cô ấy qua khỏi và không ảnh hưởng đến thai nhi lúc ấy mới được 4 tháng tuổi".
Chiếc xe tải đã nghiến nát đôi tay của chị Hoàng Thị Vân và tóc bị cuốn vào lốp xe làm lột một mảng da đầu tưởng như làm cho cô gái trẻ không thể qua khỏi, đặc biệt là đối với thai nhi 4 tháng. Tuy nhiên, điều kỳ diệu vẫn xảy ra khi bác sĩ thông báo cháu bé không bị ảnh hưởng gì vẫn phát triển bình thường. "Lúc nghe bác sĩ nói vợ tôi đã qua cơn nguy kịch và cháu bé vẫn phát triển bình thường, tôi mừng rơi nước mắt. Vừa thương vợ, vừa cảm ơn ông trời đã giữ được tính mạng của 2 mẹ con", anh Từ Văn Seo cho biết thêm.
Anh Từ Văn Seo thay vợ chăm sóc con. |
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, tiền điều trị quá lớn nên sau 1 tháng nằm tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, chị Hoàng Thị Vân phải xin về nhà với đôi tay bị cắt bỏ đến khuỷu tay và chấn thương trên đầu vẫn còn đau nhức. Về nhà rồi, nỗi đau của chị Vân mới thực sự nhân lên gấp nhiều lần khi mọi sinh hoạt từ những thứ nhỏ nhất đều phải dựa vào người thân. Chị Hoàng Thị Vân chia sẻ: "Những ngày đầu về nhà, tôi chỉ nằm nhìn lên trần nhà mà cảm thấy tủi cho số phận không may mắn của mình. Con đã được hơn 5 tháng, nhiều lúc thấy cháu quẫy đạp theo phản xạ lấy tay xoa bụng để cảm nhận tình cảm mẹ con, thế nhưng không được, thương con ngay từ trong bụng mẹ đã không được cảm nhận bàn tay của người mẹ. Đến tháng 5/2017, thì tôi sinh cháu nhưng cũng chỉ có nhìn con chứ không thể bế được. Khi con cứng cáp đôi chút tôi nhờ chồng làm cái địu để địu con sát cơ thể mình cho con cảm nhận thấy hơi ấm của mẹ. Bên cạnh nỗi đau thể xác, rồi thương chồng, thương con thấy mình trở thành gánh nặng nhưng cũng chỉ cố gắng giữ gìn sức khỏe và luyện tập sử dụng các vật dụng bằng đôi chân để anh ấy yên tâm".
KHÓ KHĂN CHỒNG CHẤT
Với việc mất 90% sức khỏe sau vụ TNGT thì mọi ước mơ hoài bão của chị Hoàng Thị Vân đã tắt lịm và để lại nỗi đau khôn nguôi. Có nhìn thấy ngôi nhà nhỏ trên mảnh đất cằn cỗi mới thấy được những khó khăn mà đôi vợ chồng trẻ sẽ phải đối mặt trong thời gian tới.
Tranh thủ lúc vợ con nghỉ ngơi anh Từ Văn Seo mới ra chăm sóc vườn ổi của gia đình. |
Trước khi bị tai nạn, 2 vợ chồng cũng đã vay một khoản tiền không nhỏ của ngân hàng với mục đích phát triển kinh tế gia đình, tuy nhiên trong thời điểm chăm sóc vợ thời gian nằm viện và bây giờ ở nhà chăm con, chăm vợ nên anh Từ Văn Seo không thể làm thêm gì được, vườn tược bỏ hoang, chỉ còn vài cây ổi cho ra quả với số lượng rất ít. Bên cạnh đó, số tiền trên 200 triệu đồng mà anh Seo đi vay để điều trị cho vợ trong quá trình nằm viện chưa trông chờ vào đâu để trả. "Vợ thì tàn tật sau tai nạn, con nhỏ nên tôi không thể rời ra khỏi nhà được 1 giờ đồng hồ. Số tiền vay của ngân hàng chẳng biết đến bao giờ mới trả được. Cũng chỉ mong vợ nhanh vượt qua cú sốc sau tai nạn, lấy lại được bình tĩnh, con ngoan khỏe để tôi có thời gian đi làm thuê, làm mướn có thêm thu nhập", anh Từ Văn Seo nói.
Người gây tai nạn cho chị Hoàng Thị Vân là Hà Văn Thắng cũng chỉ là người đi làm thuê, chính vì vậy cũng chẳng hỗ trợ được cho chị là bao. Tuy nhiên, Hà Văn Thắng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi do mình gây ra. Viện KSND TP Cẩm Phả đã truy tố Hà Văn Thắng về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo khoản 1, điều 202, Bộ Luật hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009. Sau thời gian xét xử và nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hà Văn Thắng 15 tháng tù giam, bồi thường thiệt hại cho nạn nhân 334 triệu đồng. Đồng thời, bị cáo còn phải nuôi dưỡng thường xuyên đến hết đời cho nạn nhân với mức 3 triệu đồng/tháng, chi phí cho người thường xuyên chăm sóc nạn nhân đến hết đời là 1,2 triệu đồng/tháng, tính từ tháng 8/2017.
Vượt lên nỗi đau cùng những bộn bề lo toan và tương lai chưa biết thế nào, nhưng vợ chồng anh chị Hoàng Thị Vân, Từ Văn Seo vẫn có những phút giây hạnh phúc bên nhau khi con gái nhỏ Từ An Nhiên đang lớn lên trong tình yêu thương của cha, mẹ. Với họ lúc này niềm tin vào tương lai, vào nghị lực sống và tình nghĩa vợ chồng trong lúc hoạn nạn, khó khăn sẽ là động lực để vươn lên trong cuộc sống...
Nguyễn Duy
Liên kết website
Ý kiến ()