Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 17:00 (GMT +7)
Công việc chẳng phân biệt đàn ông, đàn bà...
Thứ 6, 20/10/2017 | 09:30:26 [GMT +7] A A
Nữ doanh nhân Trần Thúy Tập. |
Doanh nhân Trần Thúy Tập, Giám đốc Nhà máy Bia Thăng Long (phường Yên Thanh, TP Uông Bí), Chủ nhiệm CLB Nữ doanh nhân TP Uông Bí, là gương mặt nữ sáng giá của Hội Văn hóa doanh nhân Uông Bí. Bà là “nữ tướng” hăng hái, quyết đoán mạnh mẽ trong công việc sản xuất kinh doanh.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, phóng viên Báo Quảng Ninh đã có cuộc trò chuyện với bà.
- Thưa bà, dịp này thấy bà có vẻ đang rất bận rộn?
+ Đúng vậy. Hiện tại, cơ sở của tôi đang xây thêm một tầng nhằm mở rộng quy mô phục vụ của trung tâm tiệc cưới. Do trung tâm tiệc cưới hiện tại được thiết kế xây dựng từ trước giờ chỉ mở rộng thêm nên không được đồng bộ. Có đến 3 đơn vị thiết kế tư vấn xây dựng nhưng tôi vẫn chưa thật sự ưng ý. Tôi nghĩ đến việc những người Nhật xây dựng những cây cầu vươn dầm, vượt nhịp mà không có cột đỡ và chẳng cần dây văng. Bởi vậy, tôi tìm một công ty có liên doanh đối tác Nhật Bản. Liên kết với người Nhật họ làm chính xác và khoa học từng công đoạn, họ đưa tôi bản thiết kế và cả lộ trình thi công, biểu đồ tiến độ có tính chính xác đến từng giờ. Chỉ một tháng trời là xong tất cả…
- Nghe bà nói, thấy bà có vẻ rất sành về xây dựng, công việc vốn quen với đàn ông. Bà nghĩ sao khi nhân viên và người nhà gọi mình là “nội tướng”?
+ Tướng tá gì đâu. Cái gì mình quen thì làm. Cái gì chưa quen thì học tập kinh nghiệm của người khác. Rất nhiều việc đến tay tôi, tôi làm hết. Từ bản vẽ thiết kế, giám sát thi công người ta hỏi tôi và tôi chịu trách nhiệm hết. Trách nhiệm và quyền lợi của đối tác thế nào cũng do tôi lo. Chồng tôi là thợ điện bậc 7 đã nghỉ hưu, ông ấy vốn sành về điện đóm chứ bia rượu, xây dựng, ăn uống thì không. Tôi nghĩ, công việc cũng chẳng phân biệt đàn ông, đàn bà. Cái gì đàn ông các anh làm được thì chị em phụ nữ chúng tôi cũng làm được… Trong công việc ở nhà máy chồng tôi cũng hỗ trợ tôi một phần. Quan trọng nhất là anh quán xuyến giúp việc nhà cho tôi yên tâm làm việc…
Bà Trần Thúy Tập (ngoài cùng, bên trái) nhận bằng khen của UBND tỉnh năm 2016. (Ảnh nhân vật cung cấp) |
- Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của phụ nữ, trong khi công việc của bà bận rộn như vậy thì thời gian đâu bà dành cho việc chăm sóc sắc đẹp?
+ Nói thực là trang điểm thì có nhưng tôi quan niệm đơn giản, gọn nhẹ, giản dị thôi, để còn phù hợp với công việc của mình. Đôi khi mình đơn giản, gọn gàng lại tạo ra cho người khác, cho đối tác sự chú ý. Còn chăm sóc sắc đẹp ư? Tôi đi đây đi đó trong, ngoài nước nhưng thú thực đến giờ chưa biết spa là gì. Chưa bao giờ tôi đến nơi đó mà cũng không có thời gian để ý đến. Bây giờ, với tôi, có sức khỏe để làm việc là quan trọng nhất…
- Bên trên, bà vừa nhắc cái gì chưa biết thì học hỏi kinh nghiệm của người khác. Bà có thể chia sẻ quá trình bà đến với công nghệ sản xuất bia?
+ Tôi đi Tiệp Khắc (nay là Cộng hòa Séc - PV), sang Nhật Bản, sang Mỹ để học hỏi xem tại sao người ta lại làm tốt như thế. Tôi thấy ở Tiệp Khắc người ta sản xuất khá nhiều các loại bia đen, bia vàng rất ngon và được ưa chuộng. Được dẫn xuống hầm bia sâu hun hút như một thành phố dưới lòng đất. Về nước, tôi có trao đổi với lãnh đạo thị xã Uông Bí (lúc đó Uông Bí chưa lên thành phố - PV), thấy cách làm bia đó rất hay, muốn đem dây chuyền công nghệ sản xuất bia về Việt Nam. Chủ tịch thị xã nói đùa rằng, bia đắt như thế, những bốn, năm chục nghìn một cốc dân mình sao dám uống. Làm ra bia thế bán cho ai? Nhưng tôi vẫn quyết tâm làm. Tôi còn nói liều rằng nếu không bán được thì mình sản xuất để gia đình mình dùng. Nói vậy thôi chứ bia do nhà máy sản xuất ra đều có địa chỉ đặt hàng từ trước cả rồi, chẳng phải lo đầu ra…
Bà Trần Thúy Tập và nhân viên trong ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 năm 2017. (Ảnh: Nhân vật cung cấp) |
-Thế còn những sản phẩm từ ba kích và mơ mang thương hiệu Yên Tử của quê hương Uông Bí thì thế nào, thưa bà?
+ Ban đầu 2 mẹ con mua gạo nếp cái hoa vàng Đông Triều về nấu, trải ra vật cơm, ủ men theo kiểu các cụ vẫn làm, nhễ nhại bở cả hơi tai, quá mệt mà chẳng được bao nhiêu. Đã vậy, nếu nấu hàng loạt thế này thì bỗng làm ra quá nhiều biết đổ đi đâu cho được. Người dân họ nấu một, hai nồi thì có thể cho bỗng để các hộ xung quanh nuôi lợn. Mình nấu nhiều biết giải quyết thế nào.
Để có kiến thức, tôi đã khăn gói đi học hỏi kinh nghiệm tại Nhật Bản, mời chuyên gia sang 2 tháng hướng dẫn và chuyển giao công nghệ sản xuất. Vậy là mẹ con tôi không nấu gạo thành cơm vật như các cụ nữa mà xay gạo ra thành bột như bột gạo nấu cho trẻ con rồi mới nấu với men truyền thống nhưng lên men, chưng cất trên dây chuyền sản xuất bia sẵn có của mình. Bỗng ra không nhiều, không lãng phí. Còn quả mơ và ba kích tôi thu mua cũng đều của Uông Bí cả. Bây giờ sản phẩm của chúng tôi cũng đã tham gia chương trình “Quảng Ninh mỗi xã phường một sản phẩm” (OCOP)...
- Bà có thể chia sẻ một chút về CLB Nữ doanh nhân TP Uông Bí do bà làm chủ nhiệm?
+ CLB Nữ doanh nhân TP Uông Bí được thành lập vào năm 2010 và chính thức hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hội LHPN thành phố từ tháng 9/2014. Đây là một tổ chức hoạt động xã hội tự nguyện nhằm tập hợp thu hút đông đảo chị em phụ nữ cùng động viên và hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố. Đồng thời câu lạc bộ cũng là môi trường sinh hoạt cộng đồng văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, nâng cao hiểu biết những kiến thức về thuế, các chủ trương chính sách mới của Đảng, Nhà nước và của tỉnh để phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh. Thực tế cho thấy, trong những năm qua, chị em nữ doanh nhân thành phố cùng với tổ chức doanh nghiệp của mình đã góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động. Các phong trào của CLB Nữ doanh nhân TP Uông Bí luôn gắn với hoạt động của Hội LHPN ở cấp xã phường, thành phố và cấp tỉnh...
Doanh nhân Trần Thúy Tập động viên nhân viên sau giờ làm việc. |
- Được biết, không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi, nữ doanh nhân Uông Bí còn rất hăng hái tham gia công tác từ thiện xã hội?
+ Đúng vậy. Những năm gần đây, chị em nữ doanh nhân Uông Bí đã dành hàng tỷ đồng tham gia vào các hoạt động xã hội, tương thân tương ái, giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững, trao quà cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, tặng quà cho thương binh, gia đình liệt sĩ, ủng hộ đồng bào vùng thiên tai bão lũ; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần tích cực vào sự phát triển vượt bậc của TP Uông Bí. Nói thực, có việc gì chỉ cần hô hào là chị em hưởng ứng ngay. Chị em trong CLB đều rất hăng hái tham gia công tác xã hội. Phụ nữ thời này khác thời xưa nhiều rồi, đa số đều năng động, tích cực. Cái gì chưa biết thì mình học hỏi rồi về sẽ làm được thôi…
- Cảm ơn bà về cuộc trò chuyện này!
Phạm Học (thực hiện)
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()