Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 21:50 (GMT +7)
Thấp thỏm nơi "rốn lũ" Giếng Đáy
Chủ nhật, 10/09/2017 | 15:52:35 [GMT +7] A A
Từ nhiều năm nay, mỗi khi mùa mưa đến, một số khu dân cư trên địa bàn phường Giếng Đáy (TP Hạ Long) luôn trong tình trạng lo lắng, thấp thỏm không yên bởi năm nào cũng xảy ra tình trạng ngập lụt, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Gần đây nhất, trận mưa lớn ngày 14-8 vừa qua, một học sinh lớp 6 trên đường đi học về đã không may bị trượt chân xuống cống thoát nước và tử vong. Vụ việc đau lòng một lần nữa lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc cấp thiết cần phải hoàn thiện các công trình thoát nước trên địa bàn…
Cứ mưa là ngập…
Chúng tôi có mặt ở đường Giếng Đáy trong cơn mưa lớn sáng 9-9 vừa qua, mặc dù cơn mưa chỉ kéo dài một tiếng đồng hồ, nhưng cả đoạn đường khu vực ngã ba Ba Lan và trước cổng chợ Giếng Đáy đã chìm trong biển nước. Nước mưa dềnh lên quá vỉa hè, chỉ cách nền nhà các hộ dân ven đường chừng nửa gang tay. Đây là trục đường chính lưu thông trong khu vực nên ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.
Đường Giếng Đáy, đoạn ngã ba Ba Lan, bị ngập lụt cục bộ trong trận mưa ngày 9-9 vừa qua. |
Ngán ngẩm nhìn từng chiếc xe ô tô chạy qua, để lại những sóng nước cuộn xô vào tận cửa nhà, ông Ngô Văn Lai (tổ 1, khu 1) nói với chúng tôi: “Trận mưa lớn một chút là lại ngập như thế này. Hôm nay vẫn còn may là đúng vào ngày nghỉ cuối tuần, chứ vào ngày khác, con, cháu tôi lại phải nghỉ làm, nghỉ học vì chẳng thể cho xe ra khỏi nhà được. Hết năm này qua năm khác diễn ra tình trạng này, nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp khắc phục, khiến cho người dân chúng tôi lúc nào cũng sống trong tình trạng bức xúc, mệt mỏi, lo lắng. Nguy hiểm nhất là hệ thống điện, rồi cống rãnh trong khu vực, khiến nhiều người lúc nào cũng rất bất an về sự an toàn…”.
Những lo lắng của ông là có căn cứ, bởi trên địa bàn phường đã có không ít trường hợp người ngã xuống mương thoát nước do miệng cống hở. Gần đây nhất, trận mưa lớn ngày 14-8 vừa qua, trong lúc đi học về, khi qua tổ 10, khu 2, phường Giếng Đáy, 3 học sinh của Trường THCS Lý Tự Trọng đã bị tụt xuống một cống thoát nước, 2 em may mắn được người dân phát hiện kéo lên, 1 em bị nước cuốn trôi và tử vong...
Ông Ngô Văn Lai (bên trái) chỉ tuyến đường sắt Ga Hạ Long cắt ngang qua cống thoát nước, đã tạo thành "đê chắn" dòng chảy. |
Chung cảnh ngộ như gia đình ông Lai, các hộ dân sinh sống dọc trục đường Giếng Đáy, đoạn ngã ba Ba Lan đến Nhà máy Đóng tàu Hạ Long, đều ngao ngán bởi những năm gần đây tình trạng ngập nước mỗi mùa mưa bão ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Theo ông Phạm Xuân Cẩm, Khu trưởng khu 1, phường Giếng Đáy: Trước kia trong khu không bao giờ xảy ra tình trạng ngập lụt dù mưa lớn, nhưng những năm gần đây tình trạng ngập lụt ngày càng trở nên trầm trọng hơn, cứ mưa lớn là ngập, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân, nhất là những hộ dân các khu 1,2,7,6. Để đối phó với những trận mưa lớn, một số người dân sống trong các ngõ nhỏ quanh trục đường phải cùng nhau dựng “lô cốt” bằng bao cát trước ngõ để ngăn không cho nước tràn vào, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Mỗi mùa mưa bão, đoạn đường này vẫn chìm trong biển nước. Câu chuyện buồn này tái diễn nhiều năm qua...
Cần sớm triển khai các giải pháp khắc phục
Cùng với anh Nguyễn Văn Công, cán bộ địa chính phường Giếng Đáy, chúng tôi đi tìm hiểu hệ thống cống thoát nước trong khu vực ngã ba Ba Lan. Khu vực này nằm ở cuối lưu vực, nên vào mùa mưa, hầu hết lượng nước mưa từ các khu vực lân cận đổ dồn về, trong khi cống bê tông thoát nước chỉ dài hơn 400m, rộng gần 1m.
Anh Nguyễn Văn Công cho biết, cuối hệ thống thoát nước là mương đất, cây cỏ, rác thải dồn ứ... |
Theo nhiều người dân khu 1, trước kia không có tình trạng ngập lụt “định kỳ” vào mùa mưa như mấy năm gần đây, do cả khu vực sát biển, nước mưa dồn về đổ thẳng ra biển. Nhưng từ khi triển khai Khu công nghiệp Cái Lân đã lấp gần hết dòng chảy. Thêm vào đó, thi công tuyến đường sắt Ga Hạ Long qua đường Giếng Đáy, cắt ngang cống thoát nước khu vực, đã tạo thành “đê chắn” dòng chảy. Đoạn cuối cống nước thoát ra biển là mương đất, cây cỏ, rác thải dồn ứ, dẫn đến nước không thoát kịp, làm ngập úng cả khu vực, nhất là đoạn ngã ba Ba Lan…
Việc giải quyết tình trạng ngập úng trong khu dân cư tại phường Giếng Đáy thời gian qua đã được người dân nhiều lần kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền. Tại cuộc kiểm tra thực tế ngày 26-8 vừa qua, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã chỉ đạo TP Hạ Long, phường Giếng Đáy lấy ý kiến của người dân, lập phương án giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng trong khu vực này để đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân. Ban Quản lý dự án công trình TP Hạ Long đã thuê đơn vị tư vấn tìm hiểu, lập phương án xây dựng mương thoát nước trong khu vực. Theo phương án này, thành phố sẽ triển khai khơi thông và xây dựng kiên cố hệ thống mương cuối dòng chảy, đồng thời mở rộng tiết diện tuyến mương số 5 để phân thủy dòng chảy, tránh dồn nước cục bộ, đảm bảo thoát nước tốt khi có mưa bão trong khu vực, tiêu thoát nước kịp thời khi có mưa lớn.
Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Giếng Đáy, cho biết: Đến nay, các phương án đã được phường tổ chức họp bàn, lắng nghe ý kiến người dân trên địa bàn. Qua ý kiến đóng góp cho thấy người dân rất mong mỏi thành phố sớm triển khai nhanh chóng phương án cải tạo hệ thống thoát nước để họ yên tâm ổn định cuộc sống, không còn lo lắng tình trạng ngập lụt mỗi mùa mưa bão đến…
Nguyễn Thanh
Liên kết website
Ý kiến ()