Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 11:22 (GMT +7)
Nhân ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam 10-8: Sẻ chia với đồng đội
Thứ 5, 10/08/2017 | 06:38:33 [GMT +7] A A
Ông Nguyễn Văn Bảy (khu Vĩnh Thông, phường Mạo Khê, TX Đông Triều) là thương binh, nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/dioxin. Với sự cố gắng của bản thân, ông đã gây dựng, phát triển công ty kinh doanh riêng, đồng thời truyền nghề, tạo việc làm, thu nhập cho nhiều lao động, trong đó có các thương binh và con, em nạn nhân CĐDC/dioxin.
Nhập ngũ năm 1971, ông Bảy có 6 năm trong quân ngũ, đã chiến đấu ở vùng phơi nhiễm CĐDC, 2 lần bị thương. Năm 1977, ông ra quân và đi học nghề cơ điện tại Trường Công nhân kỹ thuật, Nhà máy đại tu tàu sông số 1 (Kim Sơn, Đông Triều). Công tác 10 năm tại Nhà máy, ông Bảy trở thành thợ có thâm niên, kinh nghiệm và bậc nghề cao, nhiều lần được công nhận là thợ giỏi. Do sức khoẻ yếu năm 1990 ông Bảy được Nhà máy giải quyết cho nghỉ theo chế độ mất sức lao động.
Ông Nguyễn Văn Bảy và công việc hàng ngày. |
Rời Nhà máy với đồng lương ít ỏi, gia đình khó khăn, sức khoẻ yếu, ông Bảy quyết tâm vươn lên bằng chính bàn tay, khối óc của mình. Sẵn là thợ bậc 5 ngành cơ điện, ông Bảy mở một cửa hàng nhỏ nhận sửa chữa điện dân dụng kiếm sống. Ban đầu, ông sửa quạt trần, quạt máy, máy bơm, tủ lạnh..., sau thì nhận quấn các động cơ, máy móc phức tạp hơn. Tiếng lành đồn xa, cửa hàng của ông ngày một đông khách, không chỉ người dân mà còn các công ty, xí nghiệp cũng mang máy móc đến cửa hàng của ông sửa. Khi đã có chút vốn, ông Bảy thành lập Công ty TNHH MTV 27-7 Nguyễn Bảy, chuyên ngành cơ điện. Đến nay, Công ty phát triển có 4 cửa hàng ở khu vực Mạo Khê - Đông Triều, chuyên về sửa chữa, quấn mới động cơ điện, với 14 công nhân.
Trong số 14 công nhân của Công ty, có 5 thương binh, số còn lại là con em thương binh, nạn nhân CĐDC/dioxin. Ông Bảy tâm sự: “Tôi từng là người lính, tuy bị thương, bị nhiễm CĐDC/dioxin nhưng vẫn rất may mắn so với các đồng đội đã ngã xuống ở chiến trường. Trở về cuộc sống đời thường, tôi có công việc, có thu nhập, do đó nên chia sẻ, giúp đỡ với các đồng đội cũng như con em họ”. Với tâm niệm ấy, trong quá trình xây dựng, phát triển Công ty, ông Bảy luôn tiếp nhận những thương binh, con thương binh, nạn nhân CĐDC/dioxin, người có hoàn cảnh khó khăn. Ông Bảy cũng tạo điều kiện cho mọi người đến học việc với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng trong 3 tháng đầu; khi xong thời gian học việc sẽ nhận lương mức 3 triệu đồng/tháng; khi làm được việc sẽ hưởng lương theo sản phẩm.
Với cách làm này, đã rất nhiều người học nghề, trưởng thành dưới bàn tay dìu dắt của ông Bảy. Đến nay, có 20 người sau khi học ở Công ty ông Bảy đã thạo nghề, mở được cửa hàng cơ điện, tự kinh doanh; như anh Nguyễn Văn Huân là con cựu chiến binh, học và làm ở Công ty ông Bảy 6 năm, sau đó mở cửa hàng riêng; anh Phạm Minh Đức là bộ đội xuất ngũ, đang học việc ở cửa hàng. Ở Công ty ông Bảy, có những thương binh đã làm việc trên 10 năm, có thu nhập ổn định, như các ông Nguyễn Xuân Hoà, Vũ Đức Quang... Công ty TNHH MTV 27-7 Nguyễn Bảy ngày càng phát triển, có đơn đặt hàng ở trong, ngoài tỉnh, như Hải Dương, Điện Biên, Nghệ An; các mặt hàng động cơ điện 3 pha từ công suất nhỏ đến công suất lớn hàng trăm kW.
Đến thời điểm này, tóc trên đầu đã điểm bạc, ông Bảy dần chuyển sang công tác quản lý, giám sát, truyền kinh nghiệm cho mọi người. 4 người con trai của ông cũng học và làm nghề giống bố. Mong muốn của ông Bảy là duy trì, phát triển tốt hoạt động của Công ty cũng như tiếp tục đào tạo nghề, tạo việc làm cho nhiều thanh niên, trong đó có con, em đồng đội, các nạn nhân CĐDC/dioxin...
Hoàng Quý
[links()]
Liên kết website
Ý kiến ()