Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 08:00 (GMT +7)
Rèn luyện để trưởng thành
Chủ nhật, 02/07/2017 | 14:56:21 [GMT +7] A A
Mẹ chưa sẵn sàng nhưng con lại chủ động đề xuất và hăng hái. Đó là chương trình học kỳ trong quân đội. Phần vì mẹ lo con còn bé, lại gầy gò; phần vì mẹ cũng cho rằng con hào hứng theo kiểu trẻ em. Bởi vậy, thỉnh thoảng trong bữa cơm tối, ba mẹ lại rỉ rả nói về kỷ luật quân đội và sự rèn luyện nghiêm khắc của tinh thần “quân lệnh như sơn”. Nhưng, tuyệt nhiên, con không thay đổi hay dao động.
Mẹ nhớ, cái buổi tối sau khi nhận quân trang từ đơn vị tổ chức chương trình phát mang về, cả nhà mình chộn rộn chuẩn bị cho buổi “nhập ngũ” của con vào sáng sớm hôm sau. Mẹ đã nao lòng và chẳng kìm được cảm xúc mà bật ra bằng lời nói thổ lộ với con rằng, sẽ là cả một quãng dài đầy nhung nhớ. Con đã động viên mẹ rằng: Chỉ có 10 ngày thôi mà, 10 ngày sẽ qua đi rất nhanh... Con bảo, thật sự rất muốn được biết các chú bộ đội đã sinh hoạt, rèn luyện thế nào. Mẹ hiểu, có thể con đã “ngấm” một phần từ ông ngoại - người lính đặc công năm xưa đã tham gia trong kháng chiến chống Mỹ...
Rắn rỏi và quyết tâm là thế, nhưng ngay sau hôm đầu tiên, con gọi nhờ điện thoại về cho mẹ trong giọng nức nở: Con nhớ mẹ... An ủi, vỗ về, động viên con nhưng trong lòng mẹ thì lay động vô cùng. Sự bỡ ngỡ với môi trường mới rồi cũng qua đi cùng những nhung nhớ chắc đã được con biết cách cất giữ nó, mẹ biết, những ngày sau đó con đã hoà nhập, đã làm quen trong nếp sinh hoạt quân đội.
Quả nhiên, cứ mỗi ngày, vào trang web của đơn vị tổ chức chương trình mẹ thấy yên tâm và vui hơn. Con cùng các bạn, các anh chị được tìm hiểu, tiếp nhận nhiều kiến thức mới, bổ ích và thực sự cần thiết. Ví như, khi xem những hình ảnh các con tìm hiểu trải nghiệm về bếp Hoàng Cầm mẹ thấy rưng rưng. Đó là điều mẹ chỉ biết qua thơ văn. Còn con, đã được tự tay luộc những củ khoai trên bếp Hoàng Cầm. Chỉ với 10 ngày thôi, nhưng mẹ tin rằng, đây sẽ là một trong những mùa hè đáng nhớ nhất của tuổi niên thiếu.
Lại nói về chuyện chuẩn bị cho con trước hôm “nhập ngũ”, ngoài quần áo và mấy phong lương khô mẹ cũng không có sự chuẩn bị gì thêm. Bởi mẹ rất muốn con như một người lính thực thụ. Nhưng tình cờ, trong một lần đi họp, mẹ được nghe một bác kể rằng, có những gia đình “quá chu đáo” mua mấy bịch nước ngọt cất đầu giường, lại có nhà mua bánh kẹo, bim bim chất đầy ba lô con mình... Nhìn ở góc độ nào đó, chắc rất dễ cảm thông, bởi, điều ấy cũng xuất phát từ tâm lý thông thường của cha mẹ luôn muốn chăm sóc con chu đáo nhất hay sự lo sợ con mình khổ... Song, “rèn luyện để trưởng thành” cơ mà, đấy cũng chính là điều mà bố mẹ nào khi đăng ký cho con tham gia học kỳ trong quân đội đều mong muốn như vậy.
Bắc Cung
Liên kết website
Ý kiến ()