Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 14:04 (GMT +7)
Giám đốc thương binh giàu lòng nhân ái
Chủ nhật, 23/07/2017 | 10:23:35 [GMT +7] A A
Ở Quảng Ninh, có một vài doanh nghiệp do thương binh làm giám đốc nhưng hoạt động có hiệu quả và liên tục làm thiện nguyện thì không ai bằng ông Trần Hoàng Mai, Giám đốc DNTN Nội thất Hoàng Mai.
Ông Trần Hoàng Mai nhận quà của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại cuộc gặp mặt của Chủ tịch nước với Đoàn đại biểu cựu quân nhân tình nguyện Việt Nam giúp Campuchia, tổ chức tại Hà Nội ngày 17-6-2017. (Ảnh do nhân vật cung cấp) |
LÀM GIÀU TỪ “CHẤT LÍNH”
Đó là nhận xét của ông Trần Văn Cương, Trưởng Ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh (CCB) Quảng Ninh khi giới thiệu ông Trần Hoàng Mai (doanh nghiệp nội thất Hoàng Mai, có trụ sở ở số 591, đường Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long) với chúng tôi. Ông Trần Hoàng Mai sinh năm 1956, quê ở phường Phong Cốc (TX Quảng Yên). Ông Mai đã chiến đấu tại chiến trường miền Đông Nam Bộ, trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Năm 1976, đơn vị của ông tiếp tục chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Ông Mai bị thương và sau 3 lần mổ thì được giải ngũ trở về địa phương là thương binh hạng 4/4. Ông về làm công nhân Nhà máy Cơ khí Hòn Gai, nhưng đến năm 1993 do vết thương tái phát, ông phải về nghỉ mất sức.
Những năm đầu mới nghỉ hưu, cuộc sống gia đình ông Mai gặp nhiều khó khăn, sức khoẻ của ông ngày càng giảm sút, vết thương mỗi khi trái gió trở trời lại đau nhức. Mua một mảnh vườn nhỏ, ông trồng rau thơm và chăn nuôi nhỏ lẻ. Không bằng lòng với nghèo khó, ông quyết tìm mọi cách vượt khó vươn lên.
Vốn là người thợ làm khung nhôm cửa kính đi lên trở thành ông chủ. Đó là một câu chuyện dài mà ông đã kể cho chúng tôi nghe về quá trình khởi nghiệp hơn 20 năm nay trong lĩnh vực kinh doanh đồ nội thất. Những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, nắm bắt được nhu cầu về đồ nội thất của người dân thành phố, ông đã cùng một số người bạn mở xưởng sản xuất đồ nội thất Hoàng Mai. Số vốn khởi nghiệp của ông lúc đó chỉ vỏn vẹn có 1,5 triệu đồng. Ông và đồng đội thành lập Xưởng gia công đồ nội thất nhôm kính Hoàng Mai. Với phương châm lấy chất lượng hàng hoá làm trọng, xưởng ngày càng phát triển, ông thành lập Doanh nghiệp tư nhân nội thất Hoàng Mai chuyên sản xuất, gia công gắn với kinh doanh vật tư, nguyên liệu thiết bị ngành nội thất, xây dựng, kiến trúc, quảng cáo. Từ một phân xưởng nhỏ, hiện nay doanh nghiệp do ông làm Giám đốc đã có doanh thu bình quân trên 10 tỷ đồng/năm, với số lao động có lúc lên đến 150 người. Doanh nghiệp của ông cũng đã mở thêm nhiều chi nhánh ở trong địa bàn tỉnh.
Trong câu chuyện với tôi, ông Mai xúc động nhớ về những ngày chiến đấu gian khổ nhưng cũng không kém phần hào hùng ấy. Ông bảo: “Chính chất lính đã mang lại thành công cho tôi ngày hôm nay”. Chất lính ấy đã giúp ông có được bản lĩnh để đứng vững trên thương trường, đưa nội thất Hoàng Mai trở thành một thương hiệu nội thất nổi tiếng ở Quảng Ninh.
Ông Trần Hoàng Mai kể lại những lần cùng đồng đội đi làm từ thiện. |
HẾT LÒNG VÌ ĐỒNG ĐỘI
Nhưng khi nói về Giám đốc Trần Hoàng Mai, điều mà những người quen biết ông thường nhắc đến không chỉ là việc ông biết cách làm ăn, mà quan trọng hơn, đó là tấm lòng của ông với thương binh, gia đình liệt sĩ. Ông Trần Văn Cương, Trưởng Ban Tuyên giáo, Hội CCB tỉnh, chia sẻ: “Trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn còn những CCB, thương binh, gia đình chính sách gặp khó khăn cần sự chung tay của các doanh nghiệp, doanh nhân như CCB Trần Hoàng Mai”.
Doanh nghiệp của ông Mai ngày càng làm ăn có hiệu quả đã giải quyết việc làm cho hàng trăm công nhân, trong đó có con em thương bệnh binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, con em nạn nhân chịu ảnh hưởng của chất độc da cam, với thu nhập ổn định, có thời điểm lên đến 6 triệu đồng/người/tháng.
Về phần mình, được đồng lợi nhuận nào ông Mai lại trích ra đi tìm gia đình đồng đội khó khăn, con em thương binh, liệt sĩ để giúp đỡ họ. Từ năm 2007 đến 2015, ông nhận hỗ trợ thương binh nặng Nguyễn Văn Bình ở TP Hạ Long với số tiền 400.000 đồng/tháng. Ngay tại khu phố của mình, ông đã nhận đỡ đầu cho 3 mẹ liệt sĩ, trong đó có mẹ đã 105 tuổi và các thương binh như ông Trần Văn Huân, Bùi Văn Bình... Bên cạnh đó, ông còn tạo việc làm cho nhiều con em thương binh, liệt sĩ. Trong một chuyến đi công tác, ông Mai gặp chị Đỗ Việt Hà (con liệt sĩ Đỗ Xuân Tứ, đồng đội của ông) ở TP Thái Nguyên có cuộc sống rất khó khăn ông đã đón về Hạ Long dạy nghề, hỗ trợ vốn. Hiện nay, chị Hà có được một cửa hàng kinh doanh nội thất làm ăn rất phát đạt ở Thái Nguyên. Hay như khi đến viếng đám tang ông Lý Tài Thuận ở Hoành Bồ - một đồng đội cũ, thấy gia đình ở trong căn nhà rách nát, ông Mai trở về huy động vốn liếng, hô hào đồng đội xây nhà cho vợ con ông Thuận.
Tôi đến nhà ông Mai thấy ông đang ghi ghi, chép chép. Hỏi thì ông bảo, đang chuẩn bị lên danh sách những gia đình chính sách khó khăn để đi tặng quà dịp 27-7 này. Nghe ông kể, mới biết từ tháng 10-2009, mỗi năm 2 đợt, doanh nghiệp của ông đã thường xuyên tặng quà cho gia đình liệt sĩ, gia đình nghèo, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, giúp đỡ người tàn tật và trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh.
Những thành công trong kinh doanh cũng như những nghĩa cử cao đẹp của ông Trần Hoàng Mai đã được các cấp, các ngành ghi nhận. Ông đã được trao nhiều giải thưởng như: “Ngôi sao doanh nhân và hoạt động từ thiện”, Giải thưởng Cúp vàng Ngôi Sao Việt Nam; được vinh dự tham gia Hội nghị toàn quốc biểu dương những người có công với cách mạng tiêu biểu; được là cựu chiến binh tiêu biểu đi gặp Chủ tịch nước v.v..
Vào nhà ông, tôi bắt gặp rất nhiều bằng khen treo trên tường. Nhưng ở vị trí trang trọng nhất không phải bằng khen mà là chữ “Tâm”. Ông giải thích, làm vậy là để nhắc nhở mình phải sản xuất, kinh doanh và sống cho có tâm, nhất là với đồng đội: “Là một doanh nhân, tôi biết mình chưa phải là người mạnh về kinh tế nhưng với những đồng đội, những gia đình thương binh, liệt sĩ, tôi sẽ giúp đỡ hết khả năng của mình” - ông Mai tâm sự. Ông bảo trong chiến tranh còn chia nhau gian khổ hy sinh, thì trong hoà bình sao lại không giúp đỡ nhau?. Ông tự xác định mình là thương binh bị thương ít lại có điều kiện hơn về kinh tế thì phải giúp đỡ thương binh bị thương nhiều. Đó là tình người, tình đồng đội.
Ông Mai thăm hỏi, động viên đồng đội - thương binh Bùi Văn Bình (TP Hạ Long). (Ảnh do nhân vật cung cấp) |
Nói về doanh nhân thương binh Trần Hoàng Mai, ông Nguyễn Quang Luân, Chủ tịch Hội CCB TP Hạ Long, đánh giá: “Trên địa bàn TP Hạ Long, những CCB tham gia làm kinh tế như CCB Trần Hoàng Mai là không nhiều. Không chỉ làm giàu chính đáng cho bản thân, ông Mai còn góp phần giúp nhiều thương binh thoát nghèo, tạo việc làm cho con em gia đình chính sách, hỗ trợ đỡ đầu cho thương binh, bệnh binh cũng như tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xứng đáng là tấm gương cho các hội viên noi theo”.
Khi tuần trà đã cạn, ông Mai khoe với tôi rằng giờ ông kiêm nhiều “chức” lắm. Nào là Trưởng Ban liên lạc Hội đồng ngũ Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 tại Quảng Ninh; Chi hội trưởng Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia khu vực Quảng Ninh. Mới đây ông lại được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hội Doanh nhân cựu chiến binh của TP Hạ Long. Đây là tổ chức hội giúp nhau phát triển kinh tế với 26 hội viên trong đó có nhiều người là thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam. Ông bảo sức khoẻ kém rồi lại tham gia nhiều việc xã hội nữa nên lùi về “hậu phương” thôi, thỉnh thoảng mới ra hỗ trợ con cái và anh em khi có dự án lớn, những hợp đồng quan trọng hay khi cần xây dựng quan hệ với khách hàng. Cửa hàng kinh doanh ông đã giao cho con trai, xưởng sản xuất thì giao cho em quản lý.
“Không phải mình sợ thương trường mà khi con em mình đã vững vàng dần rồi thì mình cũng nên nghỉ đi để làm việc xã hội, làm thiện nguyện” - Ông Mai cho biết. Theo ông Mai, khi có tuổi rồi người ta thường sống bằng hoài niệm, sống với quá khứ, nhớ về đồng đội một thời chiến tranh khói lửa. Vì thế, những CCB như ông thường tìm đến với nhau, động viên chia sẻ với nhau, hỗ trợ nhau trong cuộc sống thường ngày.
Chia tay tôi, ông Mai không quên nhắn nhủ, dịp 27-7 này nếu có thời gian thì hãy đi làm thiện nguyện cùng ông để thấy đồng đội ông đang sống thế nào, thấy cái tình nghĩa của những người đã một thời chia nhau sự sống và cái chết trong đạn bom khốc liệt.
Huỳnh Đăng
Liên kết website
Ý kiến ()