Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 03:43 (GMT +7)
Mong ước từ điểm trường Cấu Phùng
Thứ 5, 15/06/2017 | 13:29:21 [GMT +7] A A
Điểm trường Cấu Phùng (Trường Tiểu học Quảng Sơn 1) cách trung tâm xã Quảng Sơn (huyện Hải Hà) khoảng 20km. Con đường đến điểm trường hầu hết là đường đất...
Lúc chúng tôi có mặt trời đang nắng to, nhưng cơn mưa từ 3 hôm trước vẫn hằn dấu trên con đường khi nhiều đoạn còn ngập ngụa sình lầy, lõng bóng nước, khiến việc đi lại càng trở nên khó khăn. Vừa đi, cô Nguyễn Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Sơn 1 vừa kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện mà chỉ người trong nghề mới hiểu: “Ở đây, thầy cô dạy học vất vả một thì thương các con đi học vất vả mười. Nhìn bọn trẻ ham học ngày ngày đi bộ gần chục cây số đến trường khiến người làm thầy không khỏi xót xa. Bộ sách giáo khoa, tập vở, cái bút cũng do các thầy, cô vận động, đi xin hoặc mua cho các con, để các con có động lực đến trường. Nhưng cố gắng của thầy, cô cũng chỉ có hạn, mong ước lớn nhất là các con có phòng học khang trang”.
Con đường đến trường của thầy, trò điểm trường Cấu Phùng gập ghềnh đất sỏi. |
Đến nơi, trước mắt chúng tôi là những phòng học cấp 4 đơn sơ, có phần xuống cấp. Bước vào lớp học, nhìn lớp vữa trên tường đã bong tróc từng mảng, được các thầy, cô khéo léo che đi bằng những bông hoa giấy đã phai màu, khiến chúng tôi không thể không ái ngại. Phía bên ngoài, cửa ra vào xiêu vẹo, tạm bợ, “một mất một còn”, thầy cô chỉ có thể “vá tạm” bằng vài mảnh gỗ, giúp cánh cửa thêm chắc chắn. Cửa sổ bị vỡ kính, xiêu vẹo, phải cố định bằng dây thép buộc chặt lại để đảm bảo an toàn cho học sinh. Nhưng điều khiến thầy cô nơi đây trăn trở nhất chính là những tấm bạt nhựa chằng buộc trên trần nhà. Bước vào căn phòng hầm hập nóng, cô giáo Mạc Thị Dung, đã gắn bó nhiều năm với điểm trường Cấu Phùng, chia sẻ: “Trước đây phòng này là chỗ ở của giáo viên, nhưng do thiếu phòng học nên các thầy, cô phải trưng dụng để làm phòng học cho các con. Mái ngói nhiều chỗ đã thủng, nên thầy cô phải buộc bạt nhựa để phòng nước dột, ướt hết sách vở của học sinh. Dù vậy, trời mưa vẫn không tránh khỏi nước mưa, còn trời nắng, cả thầy và trò đều ướt đẫm mồ hôi, chiếc quạt nhỏ không đủ xua đi cái nóng hầm hập từ bạt nhựa phả xuống. Nhưng vì con chữ, thầy và trò đều cố gắng khắc phục, mong trường sớm được sửa chữa để các con có điều kiện học tập tốt hơn”.
Với tấm lòng người thầy, các thầy, cô giáo ở đây không ngại khó, ngại khổ để đến từng nhà, tuyên truyền vận động và thuyết phục các gia đình ở vùng sâu, vùng xa cho con đến trường. Nhiều khi, thầy cô mong muốn được dạy bổ sung, trang bị thêm kiến thức vào buổi chiều cho các em học kém, nhưng do nhà các em ở xa, trường lại không có chỗ ở, nên không thể thực hiện được.
Điểm trường Cấu Phùng là một trong những điểm trường khó khăn nhất của huyện Hải Hà. Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Đồng Mạnh Hùng cho biết: “Trong 3 phòng học tại điểm trường Cấu Phùng, chỉ có 1 phòng được xây dựng kiên cố từ năm 2011, còn lại 2 phòng học cấp 4 xây từ những năm 1996-1998 đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Sắp tới, theo kế hoạch, toàn bộ học sinh ở điểm trường Cấu Phùng 2 (cách điểm trường Cấu Phùng 1 gần 2km - PV) sẽ chuyển về học tại điểm trường Cấu Phùng 1. Theo đó, số lượng học sinh ở điểm trường này có thể lên đến gần 60. Mặc dù đã có khảo sát, lập dự án đầu tư, nhưng do nguồn kinh phí có hạn nên chưa thể đầu tư xây dựng lại điểm trường này”. Chính vì thế, nếu không có sự chung tay giúp đỡ của xã hội thì mơ ước được học trong một ngôi trường an toàn, khang trang có lẽ khó có thể thành hiện thực trong nay mai.
Chia tay các thầy cô, trong tôi vẫn đọng lại hình ảnh chiếc cửa sổ có mảnh kính vỡ xiêu vẹo, trần nhà chằng buộc bằng vải bạt và lời chia sẻ như nghẹn lại của cô Hiệu trưởng: “Tôi chỉ mong ước các con có ngôi trường khang trang hơn để học tập. Với trẻ em nơi đây, trường học chính là niềm vui và tương lai sau này của các em...”.
Hoàng Quỳnh
Liên kết website
Ý kiến ()