Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 12:33 (GMT +7)
Bí thư chi bộ hiến đất... "trồng người"
Thứ 6, 28/04/2017 | 08:14:14 [GMT +7] A A
Trong thời buổi “tấc đất, tấc vàng”, vậy mà ông Đặng Văn Tạy, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Chùa, xã Vũ Oai, huyện Hoành Bồ đã hiến tặng 500m2 đất để xây dựng điểm trường Mầm non Đồng Chùa. Theo ông, mảnh đất này dành để “trồng người” sẽ tốt hơn.
Học sinh điểm trường Mầm non Đồng Chùa vui múa hát trong ngày được nhận trường mới từ các nhà hảo tâm. |
Đầu tháng 3-2017, điểm trường Mầm non Đồng Chùa đã được các nhà hảo tâm bàn giao với 2 phòng học, trị giá trên 350 triệu đồng. Trong niềm hân hoan đó, nhiều người không khỏi xúc động cho biết, nếu không có việc mạnh dạn hiến tặng đất của ông Tạy thì việc xây trường tiếp tục thất bại. Được biết, Trường Mầm non Vũ Oai thành lập từ tháng 7-2011 có 2 điểm trường là trung tâm và điểm Đồng Chùa, với 128 học sinh. Trong khi điểm trung tâm đã có cơ ngơi khang trang, thì điểm Đồng Chùa từ khi thành lập đến nay phải học nhờ điểm trường TH&THCS Vũ Oai.
Nhằm xã hội hoá đầu tư cho giáo dục, năm 2016, chính quyền địa phương đã kêu gọi các “mạnh thường quân” hỗ trợ nhà trường xây dựng điểm trường. Theo đó, chùa Lôi Âm và các nhà hảo tâm ở TP Hạ Long đã ủng hộ tiền, vật liệu xây dựng để xây điểm trường, nhưng ngược lại, mặt bằng để xây dựng trường lại chưa có. Đây cũng là vấn đề khó khăn nhất nhiều năm liền. Nắm bắt chủ trương đó, ông Tạy với vai trò là Bí thư Chi bộ thôn Đồng Chùa đã quyết định hiến tặng hơn 500m2 đất của gia đình để xây dựng trường. Ông Tạy chia sẻ: “Trong điều kiện có thể thì góp một phần công sức để tạo điều kiện học hành cho các cháu nhỏ, tôi thấy đó là việc nên làm”.
Sau một thời gian thi công, điểm trường Mầm non Đồng Chùa đã được hoàn thành, đáp ứng chỗ học và ở cho 32 học sinh. Cô giáo Đồng Thu Thương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vũ Oai, xúc động nói: “Nhà trường rất cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các nhà hảo tâm. Đặc biệt là nếu không có tấm lòng vì các cháu học sinh của ông Tạy, chúng tôi không thể có được ngôi trường khang trang ở một địa thế đẹp như thế này. Việc làm của gia đình ông Tạy là một điển hình về “người thật, việc thật””.
Được biết, từ năm 1966, ông Tạy đã công tác tại xã, nhiều năm liền giữ chức Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Vũ Oai. Năm 2009, ông Tạy nghỉ hưu theo chế độ nhưng vẫn được tin tưởng bầu làm Bí thư Chi bộ thôn. Tiên phong, gương mẫu và hết lòng vì cộng đồng, không chỉ hiến đất xây trường, trong 5 năm gần đây, ông Tạy còn nhiều lần hiến đất làm đường giao thông liên thôn, giao thông nội đồng với trên 300m2 đất. Những hành động cụ thể, ý nghĩa của gia đình ông Tạy được bà con rất nể phục, kính trọng, qua đó là tấm gương cho bà con trong thôn, xã làm theo trong việc hiến đất, đóng góp hàng trăm triệu đồng để xây dựng các công trình công cộng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Nguyễn Hoa
Liên kết website
Ý kiến ()