Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 05:45 (GMT +7)
Người Anh hùng từng làm Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh
Chủ nhật, 19/02/2017 | 12:40:55 [GMT +7] A A
Với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Tiến Thụ, nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh khoá II (1972-1977), những năm tháng cống hiến ở Vùng mỏ là quãng đời tuổi trẻ đẹp đẽ nhất, sôi nổi nhất.
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Tiến Thụ. |
Ông Nguyễn Tiến Thụ sinh năm 1934 trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở xã Nội Duệ huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Kháng chiến chống Pháp, đang công tác ở Huyện bộ Việt Minh Tiên Du thì ông xung phong gia nhập Đoàn TNXP Công tác Trung ương phục vụ chiến dịch Hoàng Hoa Thám, chiến dịch Tây Bắc và chiến dịch Thượng Lào. Sau đó, ông được điều động về Mặt trận Điện Biên Phủ và được giao làm Tổ trưởng phá bom. Với nhiệm vụ mở các tuyến đường chiến lược vào Chiến dịch Điện Biên Phủ, ông cùng đồng đội vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm, có nhiều sáng kiến, tìm ra nguyên lý phá các loại bom... đảm bảo giao thông ở những toạ độ lửa. Tại đây, ông Nguyễn Tiến Thụ là chiến sĩ thi đua của Đoàn TNXP, được mệnh danh là “Vua phá bom nổ chậm” ở Điện Biên lúc mới 21 tuổi.
Năm 1956, ông Thụ được điều về làm công tác tổ chức ở Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam. Sau chuyến công tác ở vùng công nghiệp mỏ, năm 1957, ông xung phong xuống Hồng Quảng và gắn bó với Vùng mỏ suốt 20 năm, đến tận năm 1977. Ở Vùng mỏ, ông Nguyễn Tiến Thụ tham gia Ban Chấp hành, Thường trực, rồi Phó Bí thư Tỉnh Đoàn. Và khi ông Vũ Cẩm, Bí thư Tỉnh Đoàn được điều động làm Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ, thì ông Thụ lên thay đảm nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh.
Làm việc ở Tỉnh Đoàn, ông Thụ kiêm nhiệm nhiều việc cơ quan, việc phong trào. Ông thường xuống cơ sở bằng chiếc “xe trâu” là một loại xe đạp cũ đã nát hỏng của Ty Tài chính cho Tỉnh Đoàn mượn, phía sau là chiếc ba lô chiến trường. Thời ấy xuống cơ sở là ăn ngủ thất thường vì cơ sở chưa có phòng khách, nhà khách... Cứ thế, Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Tiến Thụ hăng hái xuống các mỏ, ra ngoài đảo xa, tập trung vào những chỗ đang “trắng” cán bộ Đoàn. Có khi, ông đi khắp các đảo, hết vượt sóng gió lại lội bùn, tìm kiếm những hạt nhân tích cực để gây dựng bằng được phong trào.
Đi cơ sở về, ông Thụ đề xuất với Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức một triển lãm chuyên đề hoạt động công tác Đoàn, mời rộng rãi lãnh đạo tỉnh và các ngành tới dự. Các đoàn cơ sở đã mang về tỉnh các mô hình hoạt động của mình từ lao động sản xuất, khoa học kỹ thuật, đời sống, hoạt động văn hoá, tinh thần.v.v. có tính thuyết phục cao nên được các ngành ủng hộ. Nhờ đó, thanh niên Quảng Ninh khi ấy luôn phát huy vai trò đầu tàu gương mẫu của mình.
Năm 1977, Trung ương Đoàn điều ông Thụ vào tăng cường cho miền Nam. Ông Thụ bảo: “Lúc đó, tôi mới chính thức xa Quảng Ninh dù còn lưu luyến nhưng vì công việc phải đi. Nhưng vợ con tôi vẫn ở quê ngoại Quảng Ninh một thời gian dài sau đó”. Hoàn thành công việc ở miền Nam, ông Thụ được cử sang Liên Xô (nay là Liên bang Nga) làm Trưởng Ban Cán sự Đoàn, tham gia Ban Thường vụ Đảng uỷ và làm Bí thư thứ nhất, đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô. Về nước, ông chuyển công tác về Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là Uỷ viên Ban Thư ký. Sau đó, ông nghỉ hưu và hiện đang sống tại nhà riêng ở Hà Nội.
Ghi nhận những công lao ông đã đóng góp trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ngày 23-7-2014, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 1666 phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Cựu TNXP Nguyễn Tiến Thụ.
Lấy vợ Quảng Ninh, sống ở Quảng Ninh 20 năm, trong thâm tâm mình, ông Nguyễn Tiến Thụ luôn xác định mình là công dân Vùng mỏ. Ông tâm sự: “Bắc Ninh là nơi tôi sinh ra. Quảng Ninh là quê hương thứ hai của tôi. Quảng Ninh mới là nơi gắn với đoạn đời tuổi trẻ đẹp đẽ nhất của tôi. Đến tận bây giờ, từng con đường, ngõ phố, ngóc ngách nào ở Quảng Ninh tôi cũng biết, cũng nhớ...”.
Mỗi khi rảnh rỗi, ông Thụ lại sắp xếp để về với Quảng Ninh. Ông bảo: “Xa Quảng Ninh tôi thấy nhớ anh em lắm. Thỉnh thoảng có dịp, anh em Tỉnh Đoàn Quảng Ninh năm xưa về gặp lại nhau, vui lắm!”
Phạm Học
Liên kết website
Ý kiến ()