Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 01:28 (GMT +7)
"Xuân yêu thương" cho học sinh nghèo Đài Xuyên
Thứ 3, 24/01/2017 | 07:52:40 [GMT +7] A A
“Xuân yêu thương” là chương trình từ thiện, mang quà Tết đến cho học sinh nghèo Trường THCS Đài Xuyên, huyện Vân Đồn do Nhóm từ thiện Quảng Ninh thân yêu (TP Cẩm Phả) thực hiện trước thềm Xuân mới Đinh Dậu 2017.
Nhóm từ thiện Quảng Ninh thân yêu tặng chăn, đệm cho học sinh bán trú Trường THCS Đài Xuyên (Vân Đồn). |
Xuất phát từ TP Cẩm Phả, vượt qua quãng đường hàng chục km, chúng tôi có mặt tại Trường THCS Đài Xuyên. Đón chúng tôi, thầy giáo Nguyễn Thế Hải, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Đài Xuyên là xã nghèo của huyện, trong đó, Đài Van là bản nghèo nhất xã. Hiện, Đài Van có 20 học sinh đang học bán trú dân nuôi tại trường. Dù đã được hỗ trợ tiền ăn học, nhưng các em vẫn còn nhiều thiếu thốn...”. Đúng như lời thầy Hải nói, 20 học sinh nghèo bản Đài Van nhận quà Tết của Nhóm từ thiện Quảng Ninh thân yêu đều bé nhỏ hơn so với tuổi; trời lạnh mà có em chỉ mặc chiếc áo mỏng, chân không đi tất, đi giày.
Thấu hiểu cuộc sống còn nhiều khó khăn của các em, nhóm đã huy động kinh phí, vật chất từ các tổ chức, nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh để tặng cho 20 học sinh khó khăn của bản Đài Van. Mỗi em được nhận một phần quà ý nghĩa, bao gồm: Áo khoác, chăn ấm, gạo, dầu ăn, đường, mì tôm, bột ngọt... Nhóm còn tặng các em học sinh ở bán trú 5 chiếc đệm ấm. Em Trần Văn Việt, học sinh lớp 6, cho biết: Nhà em ở bản Đài Van, cách trường 5,6km nên phải ở bán trú tại trường. Trên em còn 5 anh chị nữa nên gia đình rất nghèo. Nhận được quà Tết từ Nhóm từ thiện Quảng Ninh thân yêu, không chỉ có áo, chăn ấm mà còn nhiều thực phẩm cho dịp Tết, em rất vui và mong đến cuối tuần để mang về cho bố mẹ, các anh chị.
Trong chuyến thăm, tặng quà ở Trường THCS Đài Xuyên, chúng tôi còn chứng kiến một câu chuyện xúc động về việc làm của em Trần Thị Thanh, học sinh lớp 9, nhà ở bản Đài Van. Trước đó, một thầy giáo của nhà trường đi vận động, xin quần áo cũ cho học sinh nghèo của nhà trường. Trong số quần áo cũ thầy phát cho Thanh, Thanh phát hiện có số tiền 5 triệu đồng và 2 hoa tai bằng vàng. Thanh đã báo cáo với thầy giáo và sau đó nhà trường phối hợp với Công an xã đã xác minh, trả lại tài sản nói trên cho chủ nhân là chị Xìn, ở thôn 12, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn. “Thanh là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt: Mẹ bị tâm thần, không có bố, còn có một em gái đang học lớp 8. Tuy nhà khó khăn nhưng Thanh luôn cố gắng trong học tập. Năm học 2015-2016, Thanh tham gia và đạt Huy chương Đồng môn đẩy gậy tại Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc dành cho học sinh. Hành động thật thà, trả lại đồ cho người bị mất của Thanh rất đáng quý, đã được nhà trường biểu dương, khen thưởng” - thầy Nguyễn Thế Hải cho biết.
Lần đến trao quà Tết này, Nhóm từ thiện Quảng Ninh thân yêu tiếp tục hỗ trợ Thanh và gia đình. Trước đó, Nhóm đã vận động, trao cho gia đình Thanh số tiền 30 triệu đồng để xây nhà. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, tỉnh, huyện, xã và ngày công lao động của bà con, mẹ con Thanh đã có căn nhà mới thay cho căn lều dột nát trước kia. Số tiền 23 triệu đồng Nhóm từ thiện Quảng Ninh thân yêu trao cho Thanh lần này sẽ được gửi vào sổ tiết kiệm để hết năm học này, Thanh sử dụng vào việc đi học tiếp THPT hoặc đi học nghề. Ngoài ra, Thanh và em gái còn được Nhóm tặng 1 chiếc xe đạp, chăn bông, áo ấm, nồi cơm điện... Những vật dụng hữu ích cùng với căn nhà mới hoàn thiện trước Tết Nguyên đán giúp mẹ con Thanh có một Tết ấm cúng, đầy đủ hơn. Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống khi Thanh nói lời cảm ơn các nhà hảo tâm, thầy cô giáo khiến tất cả mọi người có mặt đều xúc động nhưng rất ấm áp trong lòng.
Rời Đài Xuyên khi những giọt mưa xuân rơi lất phất, tiết trời như lạnh hơn nhưng mỗi thành viên trong đoàn từ thiện đều cảm thấy vui vẻ, phấn khởi vì đã mang một mùa xuân yêu thương đến với những học sinh nghèo nơi đây.
Hoàng Quý
Liên kết website
Ý kiến ()