Tất cả chuyên mục
Thứ Tư, 08/05/2024 20:07 (GMT +7)
Hành trình "mười ngày đàng" trên đất Hoa Kỳ - Kỳ 4: "Con gà đẻ trứng vàng" ở Los Angeles
Chủ nhật, 20/11/2016 | 19:00:22 [GMT +7] A A
Tháng 2-2012, lần đầu tiên tỉnh Quảng Ninh tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư với quy mô lớn. Tại một phiên thảo luận trong khuôn khổ chương trình xúc tiến này, có diễn giả đã dùng cụm từ “Con gà đẻ trứng vàng” khi nói về hiệu quả của ngành công nghiệp giải trí, một trong những trọng tâm Quảng Ninh cần hướng đến để tăng tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Hollywood được coi là kinh đô điện ảnh của thế giới, một “Con gà đẻ trứng vàng” ở thành phố Los Angeles của nước Mỹ, điều này đã thực sự cuốn hút chúng tôi.
Phim trường Universal Studios ở Hollywood. |
TRỞ LẠI LOS ANGELES
Sau khi tìm hiểu về việc tổ chức các dịch vụ giải trí tại thành phố Las Vegas, đoàn công tác của chúng tôi thực hiện hành trình hơn 500km quay trở lại Los Angeles. Gọi là quay trở lại vì ngày đầu đến nước Mỹ, chúng tôi đã qua Los Angeles, nhưng hôm nay mới ở lại để khám phá thành phố này. Trời đã tối, chiếc xe bus của chúng tôi dừng lại tại quận Cam, nơi có đông đảo bà con Việt kiều đang sinh sống. Đến đây, một thành viên phải chia tay đoàn về nước gấp để kịp thời giải quyết công việc đột xuất của gia đình. Khi anh cùng với hướng dẫn viên ra sân bay, chúng tôi trở vào nhà hàng ăn tối trước khi tiếp tục cuộc hành trình về Los Angeles để nghỉ đêm. Vừa thưởng thức những món ăn đậm đà hương vị quê hương, chúng tôi vừa trò chuyện với anh quản lý người Cần Thơ để tìm hiểu những thông tin về thành phố Los Angeles lân cận.
Tôi biết những thông tin đầu tiên về Los Angeles từ năm 1984, khi thành phố này lần thứ 2 đăng cai Thế vận hội mùa hè. Los Angeles là thành phố lớn nhất của tiểu bang California, lớn thứ 2 ở nước Mỹ. Xưa kia, vùng đất này là nơi sinh sống của thổ dân châu Mỹ. Năm 1592, nhà thám hiểm Juan Cabrillo đã đến và tuyên bố chủ quyền của Tây Ban Nha với vùng đất này. Los Angeles được người Mexico quản lý từ năm 1822, sau khi nước này giành được độc lập. Sau chiến tranh Mỹ - Mexico, năm 1846 vùng đất này thuộc về nước Mỹ và thành phố Los Angeles bắt đầu được xây dựng từ việc phát triển các mỏ vàng, xây dựng đường sắt Thái Bình Dương xuyên đại lục. Với việc được đầu tư xây dựng đường ống dẫn nước vào đầu thế kỷ 20, Los Angeles đã nhanh chóng trở thành đô thị lớn ở bờ biển phía Tây của nước Mỹ. Los Angeles rộng hơn 1.000km2, có hơn 80 thành phố và thị trấn, với hơn 7 triệu người. Tỷ lệ người dân ở đây có ô tô riêng khoảng trên 70%, chính vì vậy nhiều người gọi Los Angeles là “thành phố của xe hơi”. Năm 1969, thành phố này được coi là một trong hai nơi sinh ra internet.
Buổi sáng yên bình ở thành phố Los Angeles. |
HOLLYWOOD - CON GÀ ĐẺ TRỨNG VÀNG
Sau vài tiếng ngủ đêm, chúng tôi rời khách sạn InterContinental ở trung tâm thành phố Los Angeles để khám phá Hollywood ở cách đó khoảng hơn chục km. Trên xe bus, Kiệt - anh bạn hướng dẫn viên thể hiện sự hiểu biết của mình, cung cấp rất nhiều thông tin về Kinh đô điện ảnh cho các thành viên trong đoàn. Hollywood nằm ở phía tây bắc thành phố Los Angeles và là một trung tâm điện ảnh lâu đời, rất nổi tiếng. Năm 1886, một người Mỹ bị liệt hai chân, ông Henderson Wilcox đã mua 0,6km2 đất vùng nông thôn cách Los Angeles khoảng 11km. Bà Daeida Wilcox, vợ ông đặt tên cho vùng đất thuộc sở hữu của mình là Hollywood. Vợ chồng ông bắt đầu vẽ bản đồ quy hoạch, xây dựng đường sá và các công trình công cộng, bán đất theo lô. Năm 1890, Hollywood có khoảng 500 người, nhưng đã có tờ báo riêng, khách sạn, chợ, nhà thờ, thư viện, trường học. Năm 1904, đường tàu điện mới nối Los Angeles với Hollywood được hoàn thành và Hollywood được sáp nhập với Los Angeles 6 năm sau đó.
Năm 1910, đạo diễn Griffth và các diễn viên nổi tiếng thực hiện một số cảnh quay ở Los Angeles và xây dựng xưởng phim ở vùng đất Hollywood. Cũng trong năm ấy, bộ phim đầu tiên trong lịch sử điện ảnh của Hollywood có tên là “In Old California” đã ra mắt công chúng. Vùng đất mới với cảnh đẹp, khí hậu ôn hoà, nhiều nắng đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà sản xuất và đạo diễn điện ảnh. Những người gốc Do Thái đi đầu trong việc xây dựng các rạp chiếu bóng, thành lập các hãng phim ở Hollywood. Các hãng phim lớn sản xuất những bộ phim với phong cách riêng, có sự tham gia của các đạo diễn, diễn viên nổi tiếng. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Hollywood được đón rất nhiều đạo diễn, diễn viên tài năng của châu Âu, tạo nên một trong những thời kỳ phát triển rực rỡ nhất của công nghiệp điện ảnh. Giai đoạn này, mỗi năm Hollywood cho ra đời hơn 400 phim và mỗi tuần có khoảng 90 triệu người xem phim. Đầu những năm 1950, do sự phát triển mạnh mẽ của truyền hình, các hãng phim đã phải đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng, tạo ra các tác phẩm phim màu, phim màn ảnh rộng. Đầu những năm 1970, xu hướng bom tấn bắt đầu hình thành ở Hollywood, với các bộ phim nổi tiếng như Bố già, Hàm cá mập, Chiến tranh giữa các vì sao. Sau sự ra đời của băng đĩa CD và DVD, thị trường phim gia đình đã đem lại lợi nhuận khổng lồ cho các nhà sản xuất, bên cạnh doanh thu từ các rạp chiếu. Hollywood đã thực sự trở thành “Con gà đẻ trứng vàng” của thành phố Los Angeles.
Đại lộ Danh vọng ở Hollywood. |
NỬA NGÀY Ở PHIM TRƯỜNG
Sau hơn một giờ tận mắt được nhìn ngắm các ngôi sao trên Đại lộ danh vọng, chụp ảnh trước toà nhà diễn ra hoạt động trao giải thưởng điện ảnh Oscar, chúng tôi lên xe tiến về một trong những trường quay nổi tiếng ở Hollywood. Universal Studios là phim trường được xây dựng rất sớm và danh tiếng nhất ở Hollywood. Đây là khu phức hợp giữa phim trường và công viên giải trí, nơi thực hiện cảnh quay những bộ phim nổi tiếng như Công viên kỷ Jura, King Kong, Người nhện, Kẻ huỷ diệt... Mỗi năm phim trường này đón hàng triệu lượt khách du lịch đến tham quan và tham gia các trò chơi giải trí.
Trái địa cầu lớn, biểu trưng của phim trường được đặt trước chiếc cổng chào theo kiểu La Mã. Bên cạnh cổng vào là khu thương mại Universal Citywalk màu sắc rực rỡ, kiến trúc độc đáo, nơi bày bán rất nhiều đồ chơi, quà lưu niệm và nhà hàng phục vụ du khách. Với giá vé qua cổng 120 đô la (khoảng 2,7 triệu đồng) và lượng khách đông nghìn nghịt như thế này thì không hiểu họ thu được bao nhiêu tiền một ngày, chắc nhiều hơn cả doanh thu bán vé chiếu phim. Qua cổng soát vé, chúng tôi được chiêm ngưỡng các khu phố với đủ loại kiến trúc. Hướng dẫn viên đề nghị chúng tôi khẩn trương để kịp xem một chương trình đặc biệt, show diễn được mô phỏng theo Waterworld - bộ phim được sản xuất từ năm 1995. Sân khấu là một hồ nước với những căn nhà gỗ, tôn sắt, lưới rách, hỗn độn như một khu buôn bán sắt vụn. Trước giờ diễn, mấy anh chàng hoạt náo viên dùng bơm phun nước lên khu vực chỗ ngồi của khán giả, đổ cả xô nước đầy lên đầu những khán giả mặc áo mưa, tạo nên một không khí vô cùng náo nhiệt. Show diễn kéo dài khoảng 18 phút, vô cùng kịch tính và hấp dẫn, với lửa khói mịt mù, những màn đánh đấm, bắn súng, bom nổ, thuỷ phi cơ bốc cháy rơi từ trên trời xuống...
Sau gần một giờ xếp hàng, chúng tôi lên Tram để đi một vòng quanh phim trường. Chiếc xe điện này có 4 toa, mỗi toa đều gắn màn hình để chiếu lại những cảnh phim đặc sắc đã được quay ở từng nơi chiếc xe đi qua. Xe chạy qua đường hầm, bỗng hai con khủng long đuổi theo chúng tôi, cùng lúc con khỉ King Kong to lớn xuất hiện, một trận thư hùng long trời lở đất, gió bụi mịt mù, nước bắn tung toé ướt cả người chúng tôi. Kỹ xảo điện ảnh 3 chiều đã tạo nên hình ảnh và âm thanh vô cùng chân thực. Đi thêm một đoạn, một trận động đất rất mạnh xảy ra, chiếc xe rung lên như muốn hắt chúng tôi ra ngoài. Bên cạnh, chiếc xe bồn chở xăng từ trên cao trượt xuống, bốc cháy dữ dội. Một chiếc tàu điện ngầm ầm ầm chạy đến, trật đường ray, lật ngang và nước từ khắp nơi tràn xuống ngập cả đường hầm. Thoát chết, chúng tôi ra khỏi đường hầm đi qua những con phố cổ vắng tanh, qua các làng mạc yên bình, rồi những ngôi nhà gỗ xinh xắn đã từng xuất hiện trong rất nhiều phim. Và đây, một hồ nước nhỏ, nơi diễn ra cảnh quay của bộ phim “Hàm cá mập” nổi tiếng cách đây hơn 40 năm. Từ hồ nước bé tí này các nhà sản xuất đã tạo ra các cảnh săn mồi của những con cá mập hung dữ giữa biển khơi bao la, thật tài tình. Thoát khỏi cú đớp của con cá mập giả ở hồ nước, chúng tôi được chiếc xe điện đưa vào một đoạn đường hầm. Bỗng những nhân vật rất quen thuộc của siêu phẩm phim hành động “Fast and furious” xuất hiện. Hình ảnh thật đến nỗi, cô bạn doanh nhân ngồi cạnh tôi còn tưởng được gặp các thần tượng của mình bằng xương, bằng thịt. Bỗng chiếc xe của chúng tôi lao vun vút với tốc độ phải đến 200km/h, chạy khỏi sự rượt đuổi của các xe khác, đúng như các tình huống trong tập 7 của bộ phim này. Thoát khỏi cuộc rượt đuổi, xe chúng tôi lại từ từ lăn bánh qua khu đất chứa đầy mảnh vỡ và xác chiếc máy bay 747 vẫn còn nghi ngút khói suốt mấy chục năm qua... Tất cả đều rất chân thực, chân thực đến từng chi tiết nhỏ. Điều đó giải thích tại sao phim trường này lại có sức hút ghê gớm như vậy đối với khách du lịch ở khắp nơi trên thế giới.
Ra khỏi phim trường, tôi tiếc rẻ, tại sao hồi năm 2013 mình không đề nghị đoàn làm phim “Người gác đèn biển” giữ lại ngôi nhà nhỏ được dựng bên cạnh hồ nước Trường Xuân. Biết đâu bây giờ đã có một địa điểm để khách du lịch chụp ảnh, để hướng dẫn viên có thể giới thiệu về tập phim truyền hình đầu tiên được quay tại đảo Cô Tô. Tôi tự an ủi mình, hãy đợi, biết đâu vài năm nữa ở Quảng Ninh sẽ có thêm những “Con gà đẻ trứng vàng” khi khu phức hợp cao cấp ở Vân Đồn và trường quay phim cổ trang ở chân núi Yên Tử hoàn thành.
Nguyễn Đức Thành (CTV)
Kỳ cuối: Hawaii đâu chỉ là biển xanh, cát trắng, nắng vàng
Liên kết website
Ý kiến ()