Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 01:48 (GMT +7)
Ghi nhận ở ngôi trường "cửa ngõ" Vùng than
Thứ 4, 16/11/2016 | 16:04:07 [GMT +7] A A
Với thầy, trò Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả), những ngày tháng 11 này thật đặc biệt. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, nhà trường sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Trường; đặc biệt kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than, thầy, trò nhà trường đã tổ chức nhiều phong trào thi đua dạy tốt - học tốt để chào mừng 2 sự kiện lớn này.
Giờ hoá học của thầy, trò lớp 10A6, Trường THPT Lê Quý Đôn (TP Cẩm Phả). |
Ngôi trường khang trang, nằm khiêm tốn trong một con ngõ nhỏ, đã trở thành nơi ghi dấu sự trưởng thành của biết bao thế hệ học trò. Nhìn ngôi trường rộng rãi, thoáng mát núp dưới bóng của những cây bàng già được trồng từ ngày đầu thành lập, khiến nhiều cựu học sinh và thầy cô không khỏi xúc động. Kể về những năm tháng ấy, thầy Trần Mạnh Thắng, Hiệu trưởng nhà trường, xúc động nói: “Thầy là một trong những người may mắn được gắn bó với trường ngay từ khi thành lập. Nhớ những năm 85, 86 Trường vẫn còn là phân hiệu của Trường THPT Cẩm Phả. Gọi là trường nhưng chỉ có 4 lớp học của 2 khối 10, 11 nằm cheo leo trên đồi cao; đường sá đi lại khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn mà học trò vẫn chăm chỉ ngày ngày đến trường, cố gắng không nghỉ buổi nào. Có những hôm mưa gió nhìn học trò đến lớp mà thầy cô ai cũng nghẹn lại. Sau này, Trường được chuyển xuống “đồng bằng”, đến năm 1991 sáp nhập với Trường cấp 2 Quang Hanh để thành lập Trường PTTH liên cấp 2, 3 Lê Quý Đôn. Và chính thức được UBND TX Cẩm Phả lúc bấy giờ phê duyệt quyết định xây dựng Trường THPT Lê Quý Đôn vào năm 1997, từng bước xây dựng, trưởng thành, là một trong những trường có uy tín, chất lượng trên địa bàn”.
25 năm thời gian không phải là quá dài nhưng ngôi trường cũng đã khẳng định được vị thế của mình. Đã có rất nhiều thế hệ học sinh được rèn luyện và học tập dưới mái trường thân yêu này. Từ đây, có người đã trở thành kỹ sư, bác sĩ, hay có những học sinh, vì quá gắn bó với ngôi trường mà quay về, tiếp tục trở thành những “người lái đò”. Chia sẻ với chúng tôi, thầy Đỗ Huy Luân, giáo viên dạy toán, cựu học sinh khoá 2000-2003, tự hào nói: “Được trở về công tác tại ngôi trường cũ là niềm vinh dự rất lớn của tôi. Có trở thành người thầy với những đêm thức khuya soạn bài hay khi vì lo lắng mà nghiêm khắc với học trò mới hiểu lòng thầy cô trước đây lo lắng cho mình như thế nào. Cả những khi lắng nghe tâm sự của học trò mới càng thêm hiểu và thương các em, để vừa là thầy vừa là bạn. Thế mới biết nghề giáo vất vả nhưng vô cùng cao quý”.
Tuy vậy, trong chặng đường 25 năm không ngừng nỗ lực và phát triển, Trường THPT Lê Quý Đôn vẫn gặp nhiều khó khăn. Một phần do học sinh của trường được tuyển sinh chủ yếu ở 6 phường trên địa bàn phía Tây TP Cẩm Phả, có nhiều học sinh khu vực xã Dương Huy ở khá xa trường, điều kiện học tập và sinh hoạt còn thiếu thốn. Bên cạnh đó, trường quy mô nhỏ, lực lượng giáo viên ở một số bộ môn còn ít, do đó chưa có nhiều điều kiện học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Không những thế, một số cơ sở vật chất: Máy chiếu, máy vi tính, đồ dùng thí nghiệm... được trang bị đã lâu, nay đã xuống cấp. Các phòng sinh hoạt chuyên môn vẫn chưa được trang bị đầy đủ, khang trang.
Dù vậy, vượt qua những khó khăn ấy, trong năm học 2015-2016, kết quả thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh các bộ môn đã tăng mạnh cả về số lượng và chất lượng với tất cả 23 giải ba và giải khuyến khích. Cuộc thi Olympic tiếng Anh và Toán trên Internet có 16 giải, trong đó có 3 giải nhất, 5 giải nhì, 4 giải ba và 4 giải khuyến khích. Bên cạnh đó, chất lượng học tập luôn ổn định và ngày càng tăng. Tỷ lệ học sinh đạt học lực giỏi và khá tăng hơn nhiều so với năm học trước, chiếm 89,9%; tỷ lệ học sinh xếp loại trung bình, yếu giảm, không có học sinh xếp loại kém. Cùng với đó, chất lượng giáo dục đạo đức gần như đạt tuyệt đối với 99% hạnh kiểm tốt và khá.
Với chặng đường 25 năm, Trường THPT Lê Quý Đôn là nơi chắp cánh ước mơ cho biết bao thế hệ học trò, là nơi chuyến đò vẫn chở nặng tri thức và tình yêu mà thầy cô dành cho học sinh. Giống như những vần thơ mà tôi đã được nghe cô Nguyễn Thị Vân, giáo viên văn của nhà trường chia sẻ: “Tôi đã đi qua sự nghiệp trồng người - Bao đêm dài thức cùng trang giáo án - Tóc em xanh nên mái đầu cô bạc - Tạm biệt rồi vẫn man mác nhớ nhung”...
Hoàng Quỳnh
Liên kết website
Ý kiến ()