Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 23:32 (GMT +7)
Xúc cảm "mặt trời"
Chủ nhật, 03/07/2016 | 09:35:45 [GMT +7] A A
Đêm trăng trên Hạ Long/ Biển khơi sóng xô thuyền ta xa bờ/ Xa khơi bên cùng trăng về nơi bến mơ, về nơi quyến rũ/ Lênh đênh con thuyền trôi/ Kìa núi đứng im nhìn ngắm mây trời/ Đá hát mãi bài ca, hang động như chốn thần tiên… Khi nghe người em đồng nghiệp cất cao khúc ca ấy, tôi lặng người. Không chỉ bởi em ấy hát hay, truyền cảm; không chỉ bởi niềm tự hào về đồng nghiệp của mình đa tài… mà còn bởi qua những lời ca ấy, càng nhận thấy, quê hương đẹp quá đi thôi. Đã có biết bao nhiêu bài thơ từ cổ chí kim, đã có biết bao nhiêu ca khúc viết về Hạ Long, song, dường như, với chính tôi, một người con sinh ra, lớn lên ở vùng đất này vẫn luôn cảm thấy chưa bao giờ khám phá được hết vẻ đẹp tận cùng của quê hương mình.
Ví như, suốt cả tuần nay, cứ tối tối tôi lại ra ngõ nhà, ngó về phía có "vòng quay mặt trời". Tôi còn được biết, có một cậu bé đang tuổi học mầm non, cũng một tuần nay, cũng đến tối là mang điều khiển ti vi ra đứng ở cửa hướng về phía "vòng quay mặt trời" bấm loạn xạ. Điều thú vị này xuất phát bởi một lý do ngẫu nhiên, nhà cậu bé con ấy đúng hướng ngắm trọn "vòng quay mặt trời", cũng như vị trí ngõ nhà tôi vậy. Nếu như trước kia, cơm tối xong, tôi hay "cố thủ" ở sofa và dán mắt vào ti vi thì ít nhất nay cũng năng vận động vì một sự mới mẻ xuất hiện trên quê hương mình. Còn với bé con kể trên, chỉ một, hai năm nữa thôi sẽ không còn cầm điều khiển bấm cho "vòng quay mặt trời" toả ánh sáng diệu kỳ mỗi tối nữa vì đã đủ lớn để nhận ra rằng, đó là công trình từ sự sáng tạo của bàn tay con người chứ không phải là trò chơi. Nhưng, hẳn là khi trưởng thành, câu chuyện bấm điều khiển "vòng quay mặt trời" sẽ luôn là một ký ức đẹp đẽ, thú vị.
"Vòng quay mặt trời" mà tôi kể ở trên là một công trình mới, một sản phẩm du lịch mới của quê hương Hạ Long - Quảng Ninh. Tôi thầm khâm phục con mắt tinh đời của người xây dựng ý tưởng về vòng quay ấy khi nó được kết nối với công trình rất nên thơ là cầu Bãi Cháy. Nhà báo, nhà thơ Trương Thiếu Huyền khi chia sẻ những hình ảnh đẹp chụp "vòng quay mặt trời" và cầu Bãi Cháy lung linh trong đêm khai trương đã chú thích cực hấp dẫn bằng những cái tít như: Hạ Long - "Thành phố mặt trời đêm"; Bay tới "mặt trời" bằng "xe buýt hai tầng". Anh cũng ví, "vòng quay mặt trời" là "nốt nhạc" mộng mơ bên "cây đàn Hạ Long". (Cũng xin nói rõ với bạn đọc "xe buýt hai tầng" là một cách nói khác về công trình cáp treo nối đôi bờ Bãi Cháy - Hồng Gai để tới "vòng quay mặt trời"; còn cây đàn Hạ Long cũng là một cách gọi rất thơ về cầu Bãi Cháy).
Một đêm trăng sáng biển ngân câu hát/ Băng muôn con sóng cùng bao la mây trời… Vẫn là những lời ca trong bài hát mà cô em đồng nghiệp thể hiện khiến tôi ngây ngất. Nhưng, biển đêm Hạ Long bây giờ, không chỉ làm đắm say bao người bởi trăng mà còn bởi "vòng quay mặt trời".
Bắc Cung
Liên kết website
Ý kiến ()