Tất cả chuyên mục
Thứ Bảy, 27/04/2024 12:15 (GMT +7)
Người thương binh giàu nghị lực
Thứ 4, 13/07/2016 | 08:36:21 [GMT +7] A A
Người dân xã Đại Dực, nhất là những bà con nghèo đều nhắc đến ông Trần Văn Liềng, thôn Khe Ngàn, xã Đại Dực một cách trìu mến. Họ bảo: “Ông Liềng là thương binh, tuổi cao, sức yếu mà vẫn luôn xứng danh là anh Bộ đội Cụ Hồ”. Ông gia nhập quân đội từ năm 1966 biên chế ở Trung đoàn 88, thuộc Sư đoàn bộ binh 308, chiến đấu chủ yếu trên chiến trường Quảng Trị. Năm 1971, ông được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, năm 1972 xuất ngũ và được chứng nhận là thương binh hạng 3/4.
Ông Trần Văn Liềng là người nuôi ong giỏi của xã Đại Dực. |
Năm nay ông Trần Văn Liềng đã 72 tuổi, ở cái tuổi “xưa nay hiếm” vậy mà ông vẫn tận tâm với làng xóm, nhất là việc giúp đỡ người nghèo trong cuộc sống. Ngày đầu tháng 7 vừa qua, khi chúng tôi đến thăm ông, ông cũng vừa từ Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Tiên Yên về. Ông bảo: “Tôi chụp chiếu, kiểm tra sức khoẻ. Hiện trong người vẫn còn viên bi của bom từ thời chiến tranh chưa lấy ra được”.
Trở về quê hương trên mình còn mang nhiều vết thương của chiến tranh, vậy mà ông vẫn lo cho người khác nhiều hơn lo cho mình. Thời điểm ông mới xuất ngũ, khi ấy Đại Dực vẫn còn là một vùng đất nghèo. Gia đình ông Liềng cũng hết sức khó khăn, nhưng nhờ chính sách đãi ngộ người có công với đất nước, huyện Tiên Yên đã xây dựng cho gia đình ông một ngôi nhà kiên cố. Sống trong nhà mới, nhưng ông Liềng thấy bà con trong thôn, trong xã đều nghèo, ông xót xa lắm. Từng là người lính, được đi nhiều nơi, biết nhiều điều, do vậy ông có cái nhìn xa hơn, ông thấy mình phải làm được cái gì đó để giúp bà con. Thời điểm đó, ở xã Đại Dực rất ít người biết nghề trồng rừng. Ông Liềng cũng không biết, nhưng là người lính ông xác định “những gì không biết thì phải học”, vậy là ông lên đường sang huyện khác học cách trồng quế, và ông là người đầu tiên phát triển nghề trồng quế ở Đại Dực. Từ vụ quế ban đầu thu hoạch thắng lợi, đến nay gia đình ông đã trồng được 7ha rừng quế, keo. Khi phong trào nuôi ong lấy mật của huyện Tiên Yên được đẩy mạnh, ông Liềng lại là một trong những người tiên phong trong xã về phát triển nghề nuôi ong. Trong khuôn viên vườn nhà ông lúc nào cũng duy trì vài chục tổ ong, đem lại thu nhập cho gia đình hàng chục triệu đồng/năm.
Khi kinh tế gia đình bắt đầu có của ăn, của để, ông tìm cách giúp đỡ bà con trong thôn. Bà con ai cần thóc ông cho vay thóc, những hộ quá khó khăn về vốn, ông giúp mà không tính thiệt hơn, trung bình mỗi năm ông cho 5 người vay từ 1 đến 2 triệu đồng làm vốn mà không lấy lãi. Người cần hỏi ông về kỹ thuật nuôi ong, trồng keo, quế ông đều bảo tận tình, mọi người đều quý mến ông. Phong trào xây dựng nông thôn mới được đưa vào Tiên Yên, ông Liềng là người hăng hái vận động người dân thôn Khe Ngàn hiến đất làm đường. Con đường liên thôn Khe Ngàn dài hơn 6km được mở ra, thay thế con đường đất nhỏ bé, lầy lội năm xưa. Ông Liềng khoe, bây giờ cũng con đường này sắp thành đường liên xã, liên huyện rồi. Ông Liềng còn là tấm gương tiêu biểu nuôi dạy con cái ở xã Đại Dực. Con trai thứ 2 của ông tốt nghiệp Trường Đại học An ninh nhân dân (Hà Nội) hiện đang công tác tại Công an huyện Tiên Yên. Cô con gái út đã tốt nghiệp hệ trung cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh, và là cô giáo vùng cao xã Đại Thành.
Hiện ông Liềng sức khoẻ đã yếu nhiều, gặp tôi ông vẫn cười xoà: Mình thì già đi, nhưng lại vui vì thấy quê hương Đại Dực cứ “trẻ ra”. Ấy là ông nói đến Đại Dực nay đã mọc lên biết bao ngôi nhà mới, thay thế các ngôi nhà cũ kỹ ọp ẹp khi xưa, trường học xây mới khang trang cho lũ trẻ đến trường. Vậy là ông vui, dù nỗi đau của các vết thương thời chiến tranh vẫn hành hạ ông khi trái gió trở trời.
Công Thành
Liên kết website
Ý kiến ()