Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 12:17 (GMT +7)
Xuân ấm đến với học sinh, giáo viên vùng khó khăn
Thứ 2, 25/01/2016 | 04:58:01 [GMT +7] A A
Trong cái tất bật của những ngày cuối năm, các trường học trên địa bàn tỉnh vẫn không quên chuẩn bị những món quà xuân đầy ý nghĩa dành tặng học sinh, giáo viên miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Vậy là, mùa xuân này những học sinh nghèo sẽ cảm thấy ấm lòng hơn, vui hơn khi nhận được những món quà đến từ tấm lòng của thầy cô, bạn bè khắp nơi.
“Ấm áp mùa xuân biên giới”
5 giờ sáng, khi toàn thành phố còn đang chìm trong màn đêm thì đoàn thiện nguyện của cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh 2 trường THPT Lê Quý Đôn (TP Cẩm Phả) và THPT Trần Phú (Móng Cái) đã lên xe đến với bản Phạt Chỉ, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu theo hành trình “Ấm áp mùa xuân biên giới”. Vượt qua những cung đường ngoằn ngoèo như dải lụa và đẹp như bức tranh, 2 đoàn đã gặp nhau tại Lâm trường 155 (Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 - Quân khu 3) tại xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu. Ngay từ khi kết nối theo đoàn, chúng tôi đã được cô Lưu Thị Thu Hoà, giáo viên Trường THPT Trần Phú chia sẻ: “Một trong những cuộc vận động đang được các trường phát động trong toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh là “Quyên góp giúp học sinh và giáo viên vùng khó khăn”. Để thực hiện cuộc vận động này, cách đây hơn 1 tháng, nhà trường đã tổ chức phát động trong các buổi sinh hoạt lớp hoặc dưới cờ đầu tuần. Không có quy định bắt buộc phải đóng góp, tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường thực hiện với tinh thần tự nguyện. Để mang những món quà ý nghĩa này đến với học sinh, giáo viên vùng khó khăn, 2 trường THPT Lê Quý Đôn và Trần Phú đã kết nối cùng tổ chức hành trình “Ấm áp mùa xuân biên giới”. Kế hoạch chương trình đã được lãnh đạo 2 trường đặc biệt đồng tình, ủng hộ”.
Học sinh 2 trường THPT Lê Quý Đôn (TP Cẩm Phả) và Trần Phú (Móng Cái) trao quà cho các em nhỏ điểm trường Mầm non Phạt Chỉ (xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu). |
Qua lời giới thiệu của Trung tá Nguyễn Xuân Ngọc, Phó Giám đốc Lâm trường 155, chúng tôi được biết bản Phạt Chỉ, xã Đồng Văn được hình thành từ năm 2004 với 10 hộ người Dao theo chương trình di dân ra vùng biên giới. Thời điểm đó, Phạt Chỉ là nơi rừng hoang với 4 không: Không điện, không đường, không trường học, không trạm y tế. Thế nhưng các chiến sĩ bộ đội Lâm trường 155 đã giúp bà con làm nhà kiên cố, xây dựng điểm trường và hướng dẫn bà con các mô hình phát triển kinh tế. Năm 2010, bản Phạt Chỉ mới chính thức có quyết định thành lập. Bây giờ, bản đã phát triển lên 34 hộ. Nhờ các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, tuyến đường dài 15km từ trung tâm xã Đồng Văn vào bản đã được bê tông hoá và điện lưới quốc gia cũng đã đến nơi đây. Mặc dù vậy, cuộc sống của người dân nơi đây vẫn còn rất khó khăn. Theo hướng dẫn của các chiến sĩ Lâm trường 155, đoàn chúng tôi đến điểm trường Mầm non Phạt Chỉ. Điểm trường này chỉ có 11 học sinh, 1 giáo viên. Tại đây, các học sinh của các trường THPT tự tay trao tặng các em nhỏ những chiếc chăn ấm, quần áo, đồ dùng học tập và phần quà Tết trước những cặp mắt tròn xoe, háo hức của các em nhỏ trong niềm vui vỡ oà. Không những vậy, đoàn còn tặng chăn cho 3 hộ nghèo tại địa phương. Có con trai 3 và 5 tuổi học tại đây và cùng là hộ nghèo được nhận quà, anh Tằng Dảo Nhàn, bản Phạt Chỉ vui vẻ cho biết: “Gia đình tôi rất vui khi được nhận quà từ đoàn từ thiện. Tết này chắc bọn trẻ nhà tôi vui lắm vì chúng có quần áo đẹp đi chơi và có cả bánh kẹo”.
Từ sự rụt rè ban đầu, khi được nhận những chiếc bánh, cái kẹo của các anh chị học sinh, các em nhỏ đã trở lên mạnh dạn, vui vẻ hơn. Em Nguyễn Thanh Hà, học sinh lớp 11A1, Trường THPT Lê Quý Đôn không khỏi xúc động chia sẻ: “Không chỉ riêng em mà 37 bạn của lớp lần đầu tiên được tham gia góp sức làm nên mùa xuân ý nghĩa nơi khó khăn này. Chứng kiến nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ khi nhận quà mà chúng em thấy cái buốt giá của mùa đông không còn nữa”. Còn với em Vi Thị Bích Hồng, học sinh lớp 11A1, Trường THPT Trần Phú thì đây là năm thứ 2 tham gia chương trình từ thiện tặng quà cho học sinh vùng khó khăn. Bích Hồng tâm sự: “Không chỉ được trao tặng những phần quà cho các em nhỏ vùng khó khăn, năm nay chúng em còn được các chiến sĩ biên phòng cửa khẩu Hoành Mô (Bình Liêu) giới thiệu, tìm hiểu các cột mốc biên giới Việt - Trung (1317 và 1327). Tại cột mốc biên giới 1327 chúng em đã trang nghiêm và thành kính hát Quốc ca Việt Nam. Hành trình tuy chỉ diễn ra trong 1 ngày nhưng chúng em đã có nhiều trải nghiệm thú vị. Chúng em không chỉ trao những yêu thương mà còn nhận về những bài học cuộc sống đầy ý nghĩa, nhất là lòng yêu thương con người, đất nước mình”. Cùng tham gia chương trình này, anh Mạc Văn Phẳng, phụ huynh học sinh Trường THPT Trần Phú cho biết: “Tất cả các hoạt động nhân đạo, từ thiện do trường phát động tôi đều khuyến khích các con tham gia. Không chỉ học qua sách vở, các con được trực tiếp tham gia vào các hoạt động tại cộng đồng để chia sẻ những suy nghĩ, tình cảm và giá trị vật chất của mình. Qua đó giúp các con biết quan tâm hơn đến những người xung quanh, từ đó giáo dục các giá trị sống tốt đẹp như tinh thần tiết kiệm, biết tôn trọng, chia sẻ, cảm thông, yêu thương và sống có trách nhiệm”. Phụ huynh trưởng lớp 11A1, Trường THPT Lê Quý Đôn Phạm Thị Yến cho biết: “Tham gia chương trình này, các con được biết thêm về vùng biên giới đất nước, để thêm yêu hơn Tổ quốc mình. Từ đó tạo động lực giúp các con phấn đấu học tập tốt, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp”.
Nhân lên những mùa xuân ý nghĩa
Mang niềm vui xuân mới đến với học sinh, giáo viên vùng khó khăn, nhiều tổ chức, cá nhân đã không quản đường sá xa xôi trao tận tay những phần quà Tết và các đồ dùng học tập, sinh hoạt. Qua vận động, cụm các trường THPT TP Hạ Long (Vũ Văn Hiếu, Hòn Gai, Ngô Quyền, Bãi Cháy) đã ủng hộ 12 triệu đồng, 200 bộ quần áo, 1.000 quyển vở, 500 bộ đồ dùng học tập, sách giáo khoa và cặp cho học sinh, giáo viên các trường mầm non, tiểu học và THCS tại xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ. Đây là xã vùng cao thuộc diện 135 của huyện Hoành Bồ. Đời sống của người dân ở đây còn nhiều thiếu thốn, khó khăn. Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Đồng Lâm Lê Văn Nguyên cho biết: “Biết được những khó khăn của học sinh, giáo viên các trường ở Đồng Lâm, thời gian qua nhiều đoàn tình nguyện đã đến thăm, tặng quà. Nhất là những món quà của cụm các trường THPT TP Hạ Long mang đến dịp giáp Tết Nguyên đán thật là ý nghĩa. Đây là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần và vật chất giúp chúng tôi có thêm động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ và các em học sinh cố gắng vươn lên trong học tập”.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, từ năm 2008, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã ra lời kêu gọi “Quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, quần áo giúp học sinh và giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”. Để thực hiện lời kêu gọi này, Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Ninh đã triển khai thành cuộc vận động “Quyên góp giúp học sinh và giáo viên vùng khó khăn” trong toàn tỉnh. Cuộc vận động được phát động sâu rộng trong dịp đầu năm học mới và giáp Tết Nguyên đán. Từ năm 2010 đến nay, cuộc vận động đã xây dựng 203 nhà công vụ cho giáo viên; quyên góp được trên 1,6 tỷ đồng; 1.000 quần, áo mới, 60.000 bộ quần áo cũ; 2.000 áo ấm; 200.000 quyển vở; 9.000 bộ sách giáo khoa; trên 1.000 đồ dùng học tập, máy tính, máy chiếu cùng nhiều đồ dùng sinh hoạt cho học sinh, giáo viên như chăn đông, màn cá nhân, quần áo.... Bên cạnh đó, các cấp, ngành địa phương đã kêu gọi xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục, góp phần giải quyết những khó khăn về vật chất, tinh thần cho giáo viên, học sinh ở những trường vùng khó khăn.
Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Ninh Đoàn Thị Thu Hiền cho biết: “Ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nhiều học sinh không đủ cơm ăn, áo mặc, trường lớp không đủ kiên cố. Khó khăn chồng chất khó khăn khi các vùng này còn phải đối mặt với thiên tai, bão lũ… Đến nay, cuộc vận động đã lan toả khắp các địa phương, nhà trường trên địa bàn tỉnh, với nhiều hình thức, hoạt động khác nhau. Không chỉ có ý nghĩa về vật chất, cuộc vận động đã tạo cơ hội cho các nhà trường giáo dục lòng nhân ái, thể hiện tính nhân văn cao cả của đội ngũ nhà giáo và học sinh”.
Nguyễn Hoa
Liên kết website
Ý kiến ()