Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 21:45 (GMT +7)
Đến thăm những người lính "canh trời"
Chủ nhật, 20/12/2015 | 14:57:24 [GMT +7] A A
Trung đoàn tên lửa 213 (hay còn gọi là Đoàn tên lửa Trần Phú) thành lập đã hơn 50 năm. Trải qua chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trung đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của một đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND...
Những ngày trung tuần tháng 12, chúng tôi đến thăm Trung đoàn 213 trong không khí náo nức niềm vui kỷ niệm 52 năm ngày thành lập đơn vị, 13-12 (1963-2015). Đây là đơn vị trực thuộc Quân khu 3, thành lập trên cơ sở Tiểu đoàn 24 pháo cao xạ của Quân khu Hữu ngạn. Trung tá Đặng Hồng Quỳnh, Chính trị viên Trung đoàn, cho biết: Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn cơ động chiến đấu trên 10 tỉnh, thành phố trong cả nước và trên đất bạn Lào; đã tham gia chiến đấu 379 trận, bắn rơi 106 máy bay các loại, trong đó có 22 chiếc rơi tại chỗ. Còn hiện nay, nhiệm vụ của Trung đoàn là bảo vệ vùng trời Quảng Ninh - Hải Phòng và một phần tỉnh Thái Bình…
Xác định canh trực sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ vô cùng quan trọng nên mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn Trung đoàn luôn quyết tâm “Không để Tổ quốc bị bất ngờ vì những tình huống trên không”. |
Chúng tôi nhìn thấy từ trên đài cao, những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trực quan sát bầu trời với sự tập trung, chăm chú. |
Còn những người lính khác thì đang thực hiện nhiệm vụ bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật, hay đang huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Tất cả mọi hoạt động diễn ra với một sự thuần thục, khẩn trương và chính xác theo hiệu lệnh.
|
Trung tá Đặng Hồng Quỳnh, Chính trị viên Trung đoàn nói với chúng tôi: Với người lính, công tác sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ số một hiện nay. Đặc biệt với bộ đội tên lửa thì lại càng cực kỳ quan trọng, không được lơ là. Bởi thế, ngay cả vào dịp Tết, với các đơn vị khác có thể luân phiên 30% quân số được nghỉ, nhưng ở Trung đoàn 213, toàn bộ quân số đều nhận lệnh có mặt để trực chiến…
Hàng ngày, sau những giờ làm nhiệm vụ, niềm vui của các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tên lửa 213 là được tự tay mình chăm sóc vườn rau mùa nào thức nấy. Những luống rau xanh tươi mơn mởn, đàn gà, vịt đông đúc chính là thành quả lao động, là niềm vui của họ. |
Vào dịp chuẩn bị đón Tết, công tác hậu cần tại chỗ càng được đơn vị quan tâm hơn. Hầu như năm nào đơn vị cũng đảm bảo “tự cung tự cấp” tới hơn 70% lượng thực phẩm phục vụ Tết.
Tại doanh trại Tiểu đoàn 183 của Trung đoàn, do đóng quân trên độ cao 164 mét so với mực nước biển (là điểm cao thứ hai ở thành phố Hạ Long, thấp hơn núi Bài Thơ chỉ 4 mét), trước kia đơn vị luôn trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt, trồng trọt, chăn nuôi. Đại uý Nguyễn Đức Cảnh, Chính trị viên tiểu đoàn, kể, nhiều lúc thấy thương anh em bộ đội quá. Đi tắm xong, leo lên hết dốc đã mồ hôi nhễ nhại…
“Nhưng bây giờ thì khác rồi” - Đại uý Nguyễn Đức Cảnh nói - “Chúng tôi đã tạo mọi điều kiện để khắc phục, anh em cứ tha hồ tập luyện, vui chơi thể thao, không còn lo thiếu nước nữa…”. |
Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Trung đoàn 213 còn là một đơn vị tiêu biểu, là điểm sáng về công tác dân vận của Quân chủng Phòng không - Không quân. Đơn vị đã có rất nhiều đóng góp giúp đỡ nhân dân, đặc biệt là trong các đợt vận động xoá nhà tạm cho người nghèo, xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả mưa bão v.v.. những năm vừa qua.
Do có thành tích đặc biệt xuất sắc, Trung đoàn tên lửa 213 đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng nhiều phần thưởng cao quý, 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.
Và gần đây nhất, đơn vị đã được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khi đến thăm đơn vị dịp đầu năm 2014 khen ngợi, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn. |
Hải Dương - Phượng Đại
Liên kết website
Ý kiến ()