Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 26/04/2024 17:56 (GMT +7)
Kỳ nghỉ hè của trẻ em nông thôn, miền núi...
Thứ 6, 19/06/2015 | 13:55:39 [GMT +7] A A
Với hầu hết trẻ em ở thành phố, kỳ nghỉ hè có khá nhiều lựa chọn, như các lớp năng khiếu hè, khu vui chơi, tham quan, du lịch cùng gia đình, v.v.. Nhưng với trẻ em khu vực nông thôn, miền núi, thì kỳ nghỉ hè là dịp để các em phụ giúp gia đình những công việc nhà; có rất ít sân chơi dành cho các em...
Với trẻ em thôn Bằng Lau (xã Nam Sơn , huyện Ba Chẽ) “sân chơi” dịp hè là quá xa lạ. |
Trong chuyến công tác tới xã Thanh Lâm (huyện Ba Chẽ) vừa qua, chúng tôi thấy hai bên bờ sông Ba Chẽ, trong cái nắng như đổ lửa, người lớn và cả trẻ em đang thu hoạch ngô. Anh cán bộ huyện đi cùng cho biết, năm nay ít lũ nên ngô ở đây được mùa. Nhiều năm, gần đến vụ thu hoạch, lũ về sớm, người dân trắng tay. Nhiều trẻ em ở đây là một lao động trong gia đình…
Cách đó không xa, chúng tôi gặp một tốp trẻ em chăn trâu bên vệ đường. Kể từ ngày nghỉ hè, ngày nào 3 đứa trẻ Chương Văn Vũ (lớp 4), Chương Văn Hành (lớp 6) và Chương Thị Nhung (lớp 7), thôn Đồng Loóng, đều rủ nhau đi chăn trâu. Mỗi em chăn từ 3-4 con. Em Vũ kể: Nhà em có 3 con trâu. Mùa hè được nghỉ học nên bố mẹ bảo đi chăn trâu cho trâu nhanh lớn. Em cũng mong cho trâu lớn nhanh, đẻ nhiều nghé, bố mẹ có thêm tiền để đỡ vất vả. Bố mẹ em suốt ngày đi rừng làm thuê, tối muộn mới về. Còn cô bé có má núm đồng tiền đội nón lá rất xinh Chương Thị Nhung một mình chăn 4 con trâu, nói: Bình thường đi học em không phải đi chăn trâu. Nghỉ hè, bố mẹ bảo đi chăn trâu phụ giúp bố mẹ mới có tiền mua gạo, đóng tiền học, mua quần áo…
Ở xã Kỳ Thượng, huyện Hoành Bồ, vì cuộc sống còn nghèo khó mà nhiều trẻ em ở đây chưa có được kỳ nghỉ hè đúng nghĩa. Anh Triệu Quý Trình (thôn Khe Tre, xã Kỳ Thượng) cho biết: “Tôi có đứa con gái lớn học lớp 5, liên tục là học sinh giỏi. Năm học nào, con gái cũng bảo với tôi là con học giỏi, bố cho con đi chơi ở huyện nhé. Nhưng nhà cách xa trung tâm huyện, đi lại khó khăn, nên tôi chưa cho cháu đi chơi được. Thêm nữa, vợ chồng tôi chỉ làm nông nghiệp, cuộc sống gọi là tạm đủ ăn, làm gì có tiền cho con đi chơi xa”. Ông Đặng Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng, bảo: “Ở đây điều kiện kinh tế còn khó khăn, trẻ em nghỉ hè không có điều kiện vui chơi, phải giúp bố mẹ làm nương làm rẫy…”.
Hình ảnh những đứa trẻ đen nhẻm, gùi củi, gùi ngô, chăn trâu, cắt cỏ không có gì là lạ ở khu vực miền núi. Tranh thủ thời gian có được, chúng tự tạo ra “sân chơi” cho mình, thường là tắm sông, suối, trèo cây... Thiếu sân chơi là nguyên nhân chính dẫn đến những tai nạn thương tích ở trẻ em nông thôn, miền núi, nhất là vào dịp hè. Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH, năm qua, toàn tỉnh có 38 trẻ tử vong do đuối nước, 6 trẻ tử vong do TNGT, 5 trẻ tử vong do ngã trèo cây, 1 trẻ tử vong do điện giật, 1 trẻ tử vong do ngộ độc thức ăn, 1 trẻ tử vong do súc vật cắn...
Nhằm tạo sân chơi trong mùa hè cho trẻ em, tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương phối hợp triển khai nhiều hoạt động vui chơi cho trẻ em. Tuy nhiên, trẻ em khu vực miền núi vẫn thiếu những sân chơi ngày hè. Vì thế, những sân chơi như lớp võ Vovinam lần đầu tiên được mở ở các xã vùng cao Quảng Lợi, Quảng An (huyện Đầm Hà) đã thu hút khá đông các em.
Tạo ra những hoạt động hè tập thể không chỉ là dịp để các em được vui chơi thoả thích mà còn là cơ hội để các em giao lưu học hỏi, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và mạnh dạn hơn với hoạt động tập thể. Từ đó tạo động lực cho các em hăng say học tập. Hy vọng rằng, các cấp các ngành tiếp tục quan tâm tạo ra những sân chơi bổ ích cho trẻ em khu vực miền núi, để các em có một mùa hè vui vẻ, ý nghĩa và trọn vẹn.
Nguyễn Hoa
Liên kết website
Ý kiến ()