Ra Trường Sa vào dịp cuối năm mới thật hiểu, thật ngấm thế nào là bão giông từ biển theo đúng nghĩa đen của nó - những đồng nghiệp cùng hải trình, những người lính hải quân tôi gặp đều cùng chung một chia sẻ, tâm sự ấy.
24 ngày (từ 5 đến 29-1-2015) với hải trình tuyến giữa quần đảo Trường Sa, tôi cùng 12 đồng nghiệp thuộc 9 cơ quan báo chí đi trên tàu 571 đã vinh dự được đặt chân lên 12 điểm đảo thuộc 6 đảo; trong đó có 2 đảo nổi là Trường Sa Đông và Phan Vinh; 4 đảo chìm là Đá Đông, Tốc Tan, Núi Le, Tiên Nữ.
|
Trong rất nhiều cảm xúc đặc biệt dâng trào, thì ai ai cũng hân hoan khi được tham gia chuyến đi có nhiệm vụ mang hàng và quà Tết từ đất liền ra đảo xa. |
|
Những thùng quà của Bộ Quốc phòng, của UBND huyện Trường Sa và nhiều đơn vị, đoàn thể trong cả nước gửi tặng được đại tá Phạm Ngọc Quang, Phó Chính uỷ Lữ đoàn 146, Trưởng Đoàn Công tác tàu 571 trao từng điểm đảo, trong đó có nơi xa nhất ở cực Đông của Tổ quốc, đó là đảo Tiên Nữ. |
|
Tham gia chuyến đi này, Báo Quảng Ninh gửi tặng tất cả các điểm đảo Báo tết dương lịch 2015, Báo Quảng Ninh Cuối tuần số đầu tiên của năm 2015 cùng 150 thẻ điện thoại Viettel (mệnh giá 100.000 đồng/thẻ)... |
|
Và cũng chính từ những điểm đảo tiền tiêu ấy, chúng tôi được lây không khí chộn rộn đón năm mới Ất Mùi 2015. Đó là khi tất cả ngây người ngắm cây mai ở đảo Núi Le A, trầm trồ khen đẹp để rồi lại ngỡ ngàng trước sự tiết lộ của Chỉ huy trưởng thiếu tá Trần Duy Nam khi anh vừa tự tay chỉnh sửa lại cây mai đặc biệt vừa tủm tỉm cho biết, nó được “chế tác” từ một cây sung thế gắn hoa giả. |
|
Ở Trường Sa làm sao có thể trồng hoa! - từ sau chuyện cây mai, ai cũng đinh ninh thế, nhưng rồi khi đến điểm đảo Tốc Tan A lại thêm một bất ngờ trái ngược. Chính ở đảo chìm này, một hàng hoa mười giờ đã có bông đầu tiên khoe sắc đón Xuân dù chỉ là trồng trong những cái hộp nho nhỏ. |
|
Và đâu chỉ vậy, Tết ở Trường Sa có một món được làm “xôm” hơn mọi ngày, ấy chính là rau xanh. Cán bộ, chiến sĩ các điểm đảo đều cho biết: Dịp cuối năm, cũng là mùa gió Đông Bắc, trồng rau ở đảo cực kỳ khó. Vườn rau xanh tốt của Trạm Ra đa T44 ở đảo Phan Vinh A chính là món quà Tết quý giá mà cán bộ, chiến sĩ rất tâm đắc. |
|
Cũng chính ở đảo này, chúng tôi được tham dự đêm văn nghệ đón Xuân sớm trong những lời ca, tiếng hát mộc mạc không nhạc đệm mà ai cũng hào hứng, hăng say. |
|
Điều ấy khiến tôi nhớ lại một khung cảnh đặc biệt ở đảo đầu tiên đến của hải trình - Trường Sa Đông. Đó là một tốp cán bộ, chiến sĩ sau giờ luyện tập say sưa cất cao lời ca tiếng hát chuẩn bị cho đêm văn nghệ đón năm mới: “Ta là chiến sĩ trên đảo Trường Sa, giữa bão tố phong ba đảo vẫn là nhà...” - hoà âm cho những lời ca hào sảng ấy có sóng biển rì rào, tiếng ghi ta bập bùng dưới tán râm của cây tra. |
Ngọc Hân
Ý kiến ()